Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 41



Chương 41

Một tay anh bóp bên ngực tròn trịa, no đủ của cô, một tay xoa bóp vòng eo nhỏ nhắn.

Anh hôn bờ eo một lúc rồi ngẩng đầu nhìn cô gái cũng động tình như mình.

Anh trở lại chiếm lấy bờ môi căng mộng của cô, nuốt đi từng tiếng rên rỉ kiều mị.

Bàn tay từ từ cởi đi mảnh vải mỏng manh cuối cùng trên thân thể cô gái.

“Đừng…” Rõ ràng là ý ngăn cản nhưng âm điệu lại như mời gọi.

Nam Lãnh thả giọng bên tai cô. “Họa Họa… anh muốn em.” Dứt lời anh chụp lấy nơi bí ẩn của người con gái, từng ngón tay tìm tòi nơi giữa hai chân của cô.

Hàm Hi Họa rên rỉ không ngừng, cô thấy hơi đau khi ngón tay của anh đi vào trong. Nhưng sau đó cô lại như muốn anh đi sâu hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Làm sao cũng cảm thấy khó chịu.

Đã qua hồi lâu mà quần áo trên người Nam Lãnh vẫn chưa cởi ra.

Hàm Hi Họa cau mày vươn tay giật tung áo sơ mi của anh khiến Nam Lãnh bật cười thành tiếng. “Cô bé… em quá nóng vội rồi.”

Cô tức tối nâng chân định đạp anh một cái thì bị anh nhanh tay chộp lấy, sau đó anh nở nụ cười xấu xa mà Hàm Hi Họa không hiểu.

Chỉ giây sau cô cũng hiểu.

“Ưm…” Nam Lãnh vùi đầu vào nơi dưới thân cô, anh dùng răng môi lưỡi của mình xoa dịu nơi ấy của cô. Nó mềm mại, ẩm ướt khiến thần trí anh như bị câu mất.

Dù trước đây đã từng quan hệ tình dục nhưng đúng chất là “quan hệ tình dục” ngoài việc cắm dương vật của mình vào nơi đó của đàn bà thì anh chưa từng trải qua khoái lạc tình yêu và tình dục như hiện tại.

Khi anh chính thức đi vào cửa hẹp nhỏ bé của cô, gân xanh trên trán anh nổi lên cuồn cuộn. Thật sự cô quá chặt.

“Họa Họa… thả lòng nào em.”Anh mới cắm vào được một nửa thôi đã bị cô siết chặt đến suýt phun ra tinh dịch.

Thấy sắc mặt của cô đau đớn đến chảy nước mắt, anh đau lòng hôn môi cô dỗ dành. “Ngoan… một lúc nữa sẽ hết đau.” Cũng là lần đầu tiên anh dỗ phụ nữ lúc làm tình thế này. Nhưng anh nguyện ý dẫn dắt, chỉ dạy cô.

Cho đến khi toàn bộ dương vật của anh đã nằm trong người cô, Nam Lãnh mới thật sự hưng phấn. Anh vừa cử động thân dưới vừa quan sát sắc mặt của người dưới thân. Chỉ cần cô hơi đau anh sẽ chậm lại.

Thật sự lần làm tình này vô cùng chật vật nhưng lại khiến Nam Lãnh thần hồn điên đảo.

Đó là lúc cô gái nhỏ đã quen dần với dị vật của anh. Nam Lãnh chính thức phóng thích bản thân, thắt lưng không ngừng luân động, một giây cũng không nghĩ.

Tiếng rên rỉ, tiếng thét lên vì đau hoặc vì hưng phấn của Hàm Hi Họa khiến da đầu anh tê dại.

Nhìn bộ ngực theo chuyển động của anh mà đung đưa, Nam Lãnh cúi đầu ngậm lấy cắn mút, day dưa.

Anh lại không ngừng nắm eo cô rồi thúc thật mạnh vào tận nơi sâu nhất trong người cô gái nhỏ.