Chủ Tịch! Em Lỡ Yêu Anh Rồi

Chương 19: Người đàn ông và người đàn bà thần bí



Sau khi ăn cơm nhà Thế Phong xong Hi Thần cũng đi ra phòng khách ngồi cùng ghế với Tô Ngưng Tuyết thì phải nói là rất ngạc nhiên khi thấy cảnh cảnh 1 ông già và 1 cô gái trưởng thành vừa ăn hoa quả vừa xem phim anime tình cảm lãng mạn.

Thấy thế anh lên tiếng:

- Lớn tướng ra mà vẫn xem hoạt hình.

Tô Ngưng Tuyết do mải xem anime nên không để ý rằng anh ra bên cạnh mình ngồi lúc nào nên giật bắn cả mình quay ra lạnh nhạt nói:

- Liên quan gì đến anh.

Đối với cô việc xem anime là không thể thiếu được mà bị nói như thế giống như dạy cô phải làm thế nào cho nên Tô Ngưng Tuyết ko thích 1 tý nào cả.

Dạ Hi Thần bị Tô Ngưng Tuyết phản bác lại cũng á khẩu ( kiểu tịt ko nói đc gì ý) chỉ hừ một tiếng quay mặt đi.

Nói xong cô tiếp tục sự nghiệp xem anime của mình.

Còn Hi Thần ngồi uống nước trò chuyện với ông Bình một lúc thì đứng dậy đi về.

Sau khi anh đi về thì anime của cô cũng hết nên cô xuống bếp lôi ông anh đang dọn lên thư phòng nói chuyện:

- Cho em nghỉ việc ở tập đoàn 5 hôm em phải sang nước C thành phố X có việc.

Thế Phong cũng đồng ý nhưng cũng chân chó nói:

- Thế... đồ ăn của anh thì....

Hiểu ý Tô Ngưng Tuyết nói luôn:

- Anh yên tâm đi em sẽ gửi cơm về cho ko thiếu ngày nào đâu.

Nói xong cô quay về phòng mình sắp xếp chút đồ đạc rồi rút điện thoại ra gọi cho Nguyệt:

tút...tút.....tút...

- Alo! Mỹ nhân chị gọi em có việc gì ko?

Nguyệt đang ở nước C ăn cơm thì Tô Ngưng Tuyết gọi.

- Em đang ở đâu đấy? Đang ăn à?

- Em đang ở Mị Sát nước C. Do chênh lệch múi giờ tầm 2 tiếng rưỡi nên bên em bây h đang là giờ ăn cơm. Nhoằm...nhoằm...

Để tiết kiệm thời gian ăn nên cô nói ngắn gọn:

-Tối tầm khoảng 9h tối bên nước C qua sân bay PAy ( mk tự đặt đấy) đón chị.

- Vuâng.. jạ

Thôi cô cũng chẳng nghe ra Nguyệt đang nói gì nên

- Ăn đi chị cúp máy đây.

Nói xong cô cúp máy,quay lại kiểm tra hành lý mang xuống nhà tiện qua phòng anh hai nhờ ảnh đặt hộ cái vé máy bay sang thành phố X nước C.

Thành phố K tại nước A ( nơi mà Tô Ngưng Tuyết đang ở ý ^-^)

Có một nhóm người đang ở một khu nhà gọi điện thoại cho 1 ông già khoảng 50 tuổi

- Thưa ngài người của Dư Tê đã toàn quân bị diệt thậm chí còn không thấy xác đâu mà Người đoó vẫn chưa ám sát được (Ai ko nhớ xem lại chương 15 hộ mk nhé)

Người đàn ông trong điện thoại nói:

- Sao thế? Do ai làm có tra ra được là ai không?

- Thưa ngài là ko tra ra ai ạ.

Người đàn ông im lặng một lúc rồi nói:

- Được rồi, lão Tri cứ ở đấy để ý tình hình cho tôi có gì thì thông báo động tĩnh của con bé đó chotôi. Đừng để tôi thất vọng.

- Dạ

Người đàn ông gọi là lão Tri đáp 1 tiếng rồi cúp máy.

Còn người đàn ông trung niên thì ngẫm nghĩ: ko lẽ là con bé ý ra tay hay là có quý nhân làm hậu thuẫn???

Ngay lúc này của mở ra có 1 người phụ nữ tầm khoảng 30 -35 tuổi mặc cái váy ren đen gợi cảm bước vào.Cất giọng nũng nịu:

- Anh! có chuyện gì mà nhăn nhó thế?

Bước tới chỗ người đàn ông hai tay quàng cổ còn người thì ngồi lên đùi người đó

-Nghiên Nhi em có nhớ lần trước anh cử người sang giết con bé kia ko?

Người phụ nữ tên Nghiên nhi ra sức uốn éo cớ thể nói:

- Ý anh là cái đứa cháu gái kia của anh á!

Người đàn ông nhăn mặt nhưng ko không phủ nhận chỉ gật đầu nói;

- Nó bị người của anh cử đi nhưng không chết thậm chí người của anh còn chết ra sao, như thế nào cũng không rõ em nói xem như thế nào? Là nó có 1 thân bản lãnh xử hết đám người đó hay có người trợ giúp.

Người phụ nữ nghe thế chỉ cười mị hoặc,nói:

- Không thế nào là nó giết được đám người đấy đâu chắc là có người giúp đấy. ( NHân vật phản diện chính thức lên sàn _) Họ cũng không thể bảo vệ nó cả đời được ngày chết của nó sẽ đến nhanh thôi. Sau hôm nay em sẽ thuê sát thủ ở Mị sát đi khử nó nhất định sẽ được thôi. Anh đừng lo lắng quá ( Ha Ha bà cô độc ác ngu người lại có ý thuê người của chị đi giết chị. ôi ngu chết mất)

Người đàn ông nghe ý kiến của vợ cũng yên tâm phần nào gật gật đầu. Thấy chồng như thế ngươi đàn bà kia càng ra sức uốn éo làm càn dùng mông ma sát lên cây côn thịt của chồng nũng nịu kêu:

- Anh,,,..! Em muốn.....

Người đàn ông cười dâm tà, nói:

- Người đàn bà hư hỏng này. Đêm nay sẽ thỏa mãn em.

Nói xong người đàn ông cúi xuống hôn người phụ nữ.

- Ưm

Từ môi đến cổ đến ngực rồi làm luôn trong thư phòng khiến thi triển xuân xung đồ sống ( ai đen tối thì hiểu còn người trong sáng thì có 2 phương án 1: trở thành đen tối đi tra chị google còn 2/: tiếp tục trong sáng ko cần bt đâu.hì hì ^_^)

NƯỚC A - THÀNH PHỐ A

Sau một hồi hí hoáy thông báo cho Tiểu Thanh, ba và Minh một tiếng rồi Tô Ngưg tuyết bắt tãi đi ra sân bay.