Chủ Tịch! Em Lỡ Yêu Anh Rồi

Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ



12h đêm thành phố X nước C.

Có 1 chiếc xe màu đỏ hãng ô tô bản số lượng có hạnLamborghini giá thành 421.000 USD ( giá thật) phóng như bay trên con đường vắng tanh ko 1 bóng người. trong xe đc ngăn cách bởi 1 tấm kính hơi hé nên ta có thể thấy có 1 người đàn ông đẹp zai với khuân mặt như tuyệt tác của các vị thần, đôi mắt hổ phách đen mà sâu hút hồn người nhìn, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ nhếnh, mày kiếm làm anh có vẻ ngông cuồng mà ko thiếu phần lạnh lùng. Lúc này anh mặc chiếc áo sơ mi đen tuyền với hoa văn làm hoàn toàn bằng gia công,cổ áo đính vài viên đá bạc làm tăng lên vẻ đẹp cao quý của anh, cúc áo lại bị mở ra 2 cái làm vòm ngực rắn chắc của anh như ẩn như hiện. lúc này ai mà nhìn thấy chắc sẽ bị cảnh gởi cảm này mà máu huyết sôi trào mất. Mà trên đời này người có nhiều tiền,vẻ ngoài đẹp như thế thì chỉ có Chủ tịch tập đoàn Thiên Dương Dạ Hi Thần rồi. Vì để thoải mái tinh thần anh đã đi đua xe ( 12h đêm đua xe chắc chỉ có anh mới làm đc ^ - ^), bẻ tay lái thực hiện động tác cua xe rất điêu luyện nhưng ko kém độ khó thì

Kít............... Rầm..

Có 1 bóng người đi ngang qua làm gián đoạn lúc cua xe quan trọng. Vì bất ngờ anh phải xoay vô- lăng ngược lại để tránh đâm vào cô thì lại đâm vào cột đèn ven đường làm nắp đầu xe bị hỏng hóc nghiêm trọng mà bốc khói.

Bị âm thanh đó làm Tô NGưng Tuyết giật mình quay lại thì thấy 1 cái xe đắt tiền đâm vào cột đèn. Thầm nghĩ: “ Tý là toi cái mạng mình rồi mà giờ này mà còn đi ô to kiểu này chắc lại có thằng nhà giàu naof muốn đốt tiền đây mà” Nghĩ đến xuýt chút nữa mình đã là nạn nhân của vụ tai nạn này thì dù cô có lạnh lùng đến đâu cũng không nuốt nổi cục tức này. Khí lạnh thấu xương tỏa ra từ người cô, bước nhẹ nhàng đến gọi Anh kia, xuống xe

Thấy trong xe có người cô đứng nhìn nhưng vì trời đã tối cô không nhìn rõ mặt lắm Nghe có người gọi, Hi Thần ngước mắt lên nhìn thì thấy 1 cô gái bình thường đứng bên ngoài lạnh lùng nhìn mình. Anh khá là ngạc nhiên khi cô gái này không có biểu cảm gì khi nhìn thấy anh thì rất hiếu kì. Anh bước xuống xe ung dung mà cao quý. Lúc này cô mới thấy rõ được khuôn mặt như tạc tượng,ngũ quan lập thể vô cùng hoàn hảo tạo ra 1 khuôn mặt hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn được nữa. Biết vẻ mặt mình thất thố cô nhanh chóng trở lại lạnh lùng như thường. Anh ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt. Cô mặc 1 chiếc áo phông trắng hở vai và quần jean ngắn đến đầu gồi chân đi giày cao đế bằng. Dù đơn giản nhưng cái khí chất thanh nhã, đơn giản này làm cô rất nổi bật. Nhìn kĩ thì anh phát hiện cơ thể cô có lồi có lõm đầy đủ chính là rất hoàn mỹ. Trong đêm tối những ngọn gió nhẹ thổi qua làm tóc đen bóng dài xõa ra quá thắt lưng của cô đung đưa càng làm nổi bật nước ra trắng mịn của cô. Hai người nhìn nhau và đánh giá nhau 1 lúc thì cô lên tiếng trước.

Anh đi xe xuýt đụng vào tôi nên anh phải xin lỗi tôi.

Hi Thần không thể tin vào những gì tai mình nghe thấy. Anh chau mày kiếm dùng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ nhìn cô.

Cô ko biết tôi là ai?

Ngưng Tuyết nhìn anh và cất chất giọng lạnh lùng của mình.

Ko biết mà cũng không muốn biết. Bây giờ tôi cần lời xin lỗi của anh.

Hi Thần rất ghét những người dùng giọng điệu này nói truyện với mình.anh dùng ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn cô.

Ko nói.Tránh ra!

Nếu là người khác nhìn thấy anh đã sợ chứ đừng nói là đứng nói truyện với anh. Nhưng cô là ai, cô là Tô Ngưng Tuyết là 1 sát thủ đã được huấn luyện nghiêm khắc làm sao có thể sợ anh cơ chứ. Cô mặc kệ lời anh nói, cô chỉ cần lời xin lỗi cho việc này của anh.

Tôi chỉ cần lời xin lỗi thôi.

Anh nghe thấy rất phiền nên rút gần tiền trong ví ra đạp cả xấp vào người cô lạnh như băng nói

Cầm tiền rồi cút.

NHưng ngay lập tức hiểu ý hành động của anh là muốn ném tiền vào người cô thì Ngưng Tuyết tránh ngay sang chỗ khác không để tiền rơi vào người mình. Dùng ánh mắt coi thường nhìn anh khẽ nói

Chỉ biết dùng tiền mua lòng tự trọng của người khác.Nhưng áp dụng với tôi thì anh nhầm đối tượng rồi. Chuyện này kết thúc tôi ko cần lời xin lỗi này của anh nữa.

Ko hẹn gặp lại.

Nói rồi cô xoay người bỏ đi.Nghe xong lời cô nói anh thẫn người vài giây sau đó khóe miệng anh bất giác nâng lên 1 nụ cười đầy hứng thú đối với con mồi. Rút điện thoại ra gọi cho thư kí gọi cho thư kí TRịnh Trí Ninh

Cho 1 xe đến ngã tư phố X nước C tới đón tôi về khách sạn và cho người dọn sạch cái xe hỏng ở đây đi. Ngay tức thì có chiếc xeRolls-Royce Ghost cũng là 1 trong những siêu xe nhưng ko bằng chiếc xe hỏng kia đến đón về khách sạn

Góc nhỏ: Hello, đây là truyện mình mới viết có gì cứ bình luận ở dưới góp y cho mình nhé. Vì không hay đc dùng máy tính nên chắc 1 tuần mình chỉ ra được 2 chương thôi có gì minh thông báo sau nhé! Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình