Chủ Mưu Đã Lâu

Chương 22: Phiên ngoại 2. Em thích một người



(Beta: Osu132)

— Mật Ngữ —

Nội quy diễn đàn:

1. Tuyệt đối không nhục mạ ác ý, không công kích người khác.

2. Tuyệt đối không ác ý rình mò đời tư người khác.

3. Tuyệt đối không kỳ thị bất kỳ xu hướng tính dục nào.

Mật Ngữ >> Diễn đàn >> Tâm sự >>[Tâm sự] Em thích một người

1L Chủ thớt

Hình như em đang thích một người rồi.

Cậu ấy hút hồn em từ ánh mắt đầu tiên trong đợt học quân sự, đó là một người rất hoạt bát, là trung tâm trong đám người, hoàn toàn khác với em.

Tuy là cứ nhìn mãi cậu ấy như thế thì có chút biến thái nhưng mà em không thể khống chế bản thân được.

3L Chủ thớt

> Rep 2L: Vậy thì đi làm quen đi bạn XD, biết lâu lại được á <

Cám ơn gợi ý của bạn, mình cũng muốn làm quen lắm nhưng không biết nên làm thế nào, hơi lo lắng vồ vập quá sẽ để lại ấn tượng xấu cho cậu ấy.

6L Chủ thớt

> Rep 4L: Có thể thử bắt đầu từ sở thích hằng ngày xem, có sở thích chung là phương pháp làm quen tự nhiên nhất đó, hoặc là tìm bạn bè của cậu ấy, nhờ bọn họ giới thiệu cho thím, chúc chủ thớt may mắn nha <

Cám ơn thím, em sẽ thử bắt đầu từ sở thích của cậu ấy.

> Rep 5L: À mà thím thớt là sinh viên năm nhất đại học hả? Có thể thử gia nhập vào cùng một CLB hay hoạt động gì gì đó <

Cám ơn góp ý của thím, em sẽ thử. Btw, em chỉ vừa mới lên lớp 10 thôi.

15L Chủ thớt

> Rep 8L: Đờ hợi? Chội ôi, chộ chộ chộ ôi, đúng là tuổi trẻ tài cao quá mà. Tắt máy học bài đi cháu, đừng có gái gú làm trễ nải việc học, sau này bị người mình thích bỏ, hai bàn tay trắng cứ phải gọi là bán thảm. Nếu không ngại anh đây nói lời khó nghe, chú phải biết là lời thật mất lòng, anh chỉ không muốn chú đi xuống vực, tương lai sẽ phải hối hận! <

Cám ơn anh đã quan tâm, nhưng em hoàn toàn có thể lên kế hoạch thời gian cho hợp lý, không cần phải lo lắng đâu.

> Rep 11L: Thôi thôi, bác lầu trên đừng có cãi nhau nữa, tôi cảm thấy việc học sinh cấp 3 yêu đương hoàn toàn không có vấn đề gì cả, hiện tại đến cả học sinh tiểu học nó cũng đã biết yêu rồi, nhiều người ngay cả cơ hội yêu sớm còn không có đó, cứ yêu đi sợ gì, thời gian sẽ chứng minh có phải tình cảm thật lòng hay không <

Cảm ơn bác, đó là tình cảm thật lòng.

23L Chủ thớt

> Rep 17L: Kệ cái cha lầu trên đi, quyết rồi thì triển thôi, đây là kinh nghiệm của người từng trải đấy, nếu như có cơ hội rồi thì không nên bỏ qua, chí ít tương lai cũng không phải tiếc nuối! <

Cám ơn bác đã cổ vũ, em sẽ tiếp tục cố gắng.

> Rep 22L: Chả lẽ có mỗi mình tui muốn hóng diễn biến à XD Thím thớt có thấy comment này, đề nghị thả ra ít cập nhật tẹo, một tuần rồi đấy, hai người đã quen nhau chưa? <

Quen rồi ạ. Chúng em cùng tham gia một CLB:)

35L Chủ thớt

> Rep 24L: Chúc mừng chủ thớt nhaaa, không ngừng cố gắng, nhất cự ly mà ha, phải tận dụng cơ hội thật tốt đó <

Cảm ơn bạn đã cổ vũ, mình sẽ tiếp tục cố gắng.

37L Chủ thớt

Hôm nay cậu ấy tới cửa lớp học tìm em, em hoàn toàn bất ngờ, thực sự là rất vui.

41L Chủ thớt

> Rep 39L: Hình như lại xuất hiện thêm một tên chủ thớt si tình rầu, cảm thấy có chút đáng yêu nha <

Không có quá mức như thím nói đâu ạ.

> Rep 40L: Quáo quào quaoooo, chỉ mình mị muốn biết trường cấp 3 nào mà còn có cả CLB à? Đàn anh năm 11 nói bên mị chỉ có kiểu CLB học hành xác, với mấy loại tổ phụ đạo, tổ học cùng tiến gì đó thôi hà! Quả thật là không có tình người gì ráo rọi!



Xin lỗi mình không nói tên trường được, nhưng thật ra thì không có nhiều học sinh tham gia CLB đâu.

60L Chủ thớt

Tuần này chúng em bắt đầu ăn trưa cùng nhau, sáng nay em mang đồ ăn sáng cho cậu ấy, cậu ấy có vẻ rất vui, em cũng rất vui, ngày mai em sẽ tiếp tục mang.

81L Chủ thớt

Hôm nay cậu ấy nói với người khác em là bạn tốt của cậu ấy, em thấy vui lắm, cuối cùng cũng có thể tới lớp học tìm cậu ấy cùng ăn trưa mà không cần bận tâm gì rồi.

89L Chủ thớt

Hôm nay trưởng CLB nói muốn tham gia cuộc thi của thành phố, hình như cậu ấy rất hào hứng, gần đây luôn tập luyện cùng nhóm đến tối khuya. Dù em không mấy hứng thú với cuộc thi, nhưng vẫn sẽ cố gắng làm tốt vai trò mình, cảm giác kề vai chiến đấu như thế này rất tuyệt.

100L Chủ thớt

> Rep 90L: Hú hồn chủ thớt ới ời! Hiu hiu gần đây thớt ít rep comment vại, tự dưng trở nên im hơi lặng tiếng rồi, mị hông quen, hông có quen >< Hóng thớt quá trời nè, rất muốn nghe thêm chuyện nhaa <

Mình đến rồi đây, xin lỗi bạn, gần đây có nhiều việc, bận quá nên tạm thời ít để ý bên này. Với lại trước đây không phải comment nào mình cũng rep lại hết.

> Rep 93L: Nói chứ dạo này chắc là cuối kỳ của lớp mười rồi ha! Còn vụ thi đấu CLB của thớt nữa, tình hình có khả quan không vậy? <

Cám ơn bạn đã quan tâm, tuần sau là thi rồi, tình hình cũng xem như tạm ổn, mọi thứ đều đang ở đúng quỹ đạo.

115L Chủ thớt

> Rep 101L: Comment thứ 100 đầu tiên đã về tay mị! Hahaha không ngờ nằm hóng ở chỗ này từ đầu mà thoáng chốc đã tới 100 comment luôn, mà cũng 4 tháng trôi qua rồi, tuy chủ thớt nhìn qua có vẻ như chả có tiến triển gì, nhưng vẫn có chút cảm giác thành công nha, chủ thớt cố lênnnn, tranh thủ sớm thoát kiếp friendzone nào XD <

Thật ngại quá, mình mới là người rep thứ 100 ấy. Cám ơn bạn đã cổ vũ nha.

> Rep 102L: Chỉ có tui cảm thấy thật ra cô bé kia cũng không phải là không có ý gì với chủ thớt sao? Nếu không... sao lại tuyên bố chủ thớt là bạn tốt nhanh như điện vậy được. Tui thấy chủ thớt phải cẩn thận đó, kiểu con gái này, hoặc là vừa gặp đã yêu chú, hoặc là kiểu tính toán lợi dụng thôi à! <

Cậu ấy không thích em, chỉ là bạn bè bình thường thôi, nhưng cậu ấy rất tốt.

129L Chủ thớt

Hôm nay cậu ấy mời em qua nhà chơi, lần đầu tiên em hồi hộp như vậy, ngồi soi gương cả buổi tối, suýt nữa là không ngủ rồi, cuối cùng kết quả lại là mặc đồng phục học sinh mà đi, hơi mất mặt rồi.

135L Chủ thớt

Mặc dù lấy lý do đêm giao thừa muốn xôm tụ vui vẻ nghe có hơi sáo rỗng, nhưng cuối cùng cũng được cùng cậu ấy trải qua năm mới, nhà ở gần nhau thật sự là quá tuyệt vời:)

Hy vọng năm sau vẫn có thể đón năm mới cùng cậu ấy như thế này.

136L Chủ thớt

> Rep 131L: Muốn bắt cậu chủ thớt vừa dễ thương lại có tí ngốc nghếch làm của riêng quá đi à!

Thật ngại quá, không để cho bạn bắt đâu, mình là của cậu ấy rồi.

> Rep 134L: Năm mới vui vẻ nha chủ thớt! Chúc tình cảm của thớt có bước tiến mới nè! <

Cám ơn bạn, năm mới vui vẻ nhé.

186L Chủ thớt

> Rep 150L: Mới rơi vào cái động này, lướt qua một chút, có vẻ bác chủ thớt thực sự rất có thiên phú khôi hài đó nha, nghiêm trang nói chuyện vẩn vơ gì đó nghe cũng khá vui, có nghĩ đến phát triển ở phương diện này không haha <

Cám ơn bác đã khen ngợi, nhưng mà em cũng không có suy nghĩ này.

> Rep 180L: Hỡi ôi lại thêm 2 tháng không có update gì QAQ Sao bác thớt lại chơi mất tích nữa rồi, còn nhớ đến anh em chiến hữu ở đây hông, bác ơi trở lại nhanh với ~ trở lại nhanh đi mà ~ tui chờ tui đợi muốn héo luôn rồi ~ <

Không có chuyện đó đâu, em đã về rồi nhé. Xin lỗi, em đang bận cuộc thi ở CLB, còn có thi kiểm tra khai giảng đầu năm, tạm thời không gặp mọi người được.

189L Chủ thớt

CLB nhóm thua ngay từ vòng đấu đầu tiên, dù đã đoán trước được chuyện này, nhưng vẫn cảm thấy có hơi không cam lòng.

190L Chủ thớt

Hơn nữa gần đây cậu ấy có vẻ khá mất tinh thần, hình như là muốn rời khỏi CLB.

191L Chủ thớt

Đã sớm nên chuẩn bị tâm lý sẽ xảy ra chuyện này, nghe nói cậu ấy rất hiếm khi duy trì hứng thú với một thứ lâu như vậy, giống như hiện tại đã là tốt lắm rồi.

Ít ra chúng em vẫn là bạn bè.

192L Chủ thớt

Đương nhiên cậu ấy vui vẻ vẫn là quan trọng nhất.

207L Chủ thớt

> Rep 197L: Xoa xoa chủ thớt, lần đầu tiên thấy chủ thớt spam liên tục như vậy, xem ra thực sự rất khó chịu, nhưng mà loại chuyện này cũng không có cách nào, suy nghĩ thoáng một chút, ít ra các cậu đã là bạn bè, sau này còn có thể chậm rãi phát triển <

Ừm, cám ơn lời an ủi của bạn. Mình hiểu mà, chỉ là không có cách nào ngăn lại được tâm tình buồn bã này thôi.

> Rep 199L: Tuy có khả năng sẽ đả kích chủ thớt, nhưng anh vẫn muốn nhắc nhở chú điều này: tuyệt đối không nên can thiệp vào quyết định của bạn nữ kia đâu đấy! Anh cũng có tính cách giống giống vậy, ghét nhất là việc người khác tự quyết định chuyện của anh đó! <

Vâng, em biết rồi, cám ơn anh nhắc nhở, em sẽ không can thiệp vào việc của cậu ấy đâu, chỉ cần cậu ấy có thể vui vẻ thì em làm chuyện gì cũng được.

220L Chủ thớt

Dạo này cậu ấy thích điêu khắc, mấy lần cắt trúng tay rồi, trên tay đầy miệng vết thương, em hơi đau lòng cậu ấy.

236L Chủ thớt

Nhìn cậu ấy viết xong đơn xin rời khỏi CLB, em cũng cảm thấy hơi buồn, nhưng mà bây giờ CLB là gánh nặng với cậu ấy, chẳng bằng từ bỏ đi cho rồi.

241L Chủ thớt

Cậu ấy xé đơn xin rời khỏi CLB rồi.

249L Chủ thớt

> Rep 245L: Vậy là thím ấy chọn ở lại rồi đó! Tui có thể hỏi thăm tại sao không vại? <

Cậu ấy nói muốn ở lại giúp em.

379L Chủ thớt

> Rep 251L: Cho nên đã đến mức độ này rồi, tại sao thớt còn không chủ động chút nào hết vậy?!! Rõ ràng là người ta cũng có cảm tình với nhóc mà!! Lúc này mà còn không chủ động thổ lộ là muốn tiếc nuối cả đời đó, nhóc mà không đi tỏ tình là anh sẽ khinh bỉ nhóc ah! Đồ nhát gan thỏ đế! Anh đây nói được là làm được đó! <

Em tiếp nhận sự khinh bỉ của anh. Bởi vì em không muốn hủy diệt cậu ấy đâu.



> Rep 306L: Lại hơn 3 tháng không tin tức gì, chủ thớt đã quên nơi này rồi sao QAQ Tui còn muốn chỉ điểm thím mấy chiêu mà. Thôi bỏ đi, thớt chắc sắp lên lớp 11 rồi phải không, sắp phân ban rồi, có thể đi hỏi thăm bạn kia chọn ban gì, hên hên xíu là có thể chung lớp rồi á. Mà dĩ nhiên vẫn phải cân nhắc nguyện vọng của mình nữa đó nha. <

Mình không quên đâu, chỉ là lúc này không có việc gì phiền lòng cả, mọi việc đều diễn ra bình thường. Mình và cậu ấy đều chọn ban tự nhiên, mà trường chỉ có mỗi ban này, nên không phân chia gì. Với lại phần lớn thời gian tụi mình đều ở chung với nhau, vì vậy có được học cùng lớp không cũng không sao cả. Dù sao vẫn cám ơn gợi ý của bạn nhé.

> Rep 367L: Mị hơi tuyệt vọng với mối quan tâm của mấy bác mấy thím ở trên rồi đó, lẽ nào chỉ có mình mị để ý đến giới tính chủ thớt sao ta??? Rất nhiều điểm rõ ràng có gì đó sai quá sai, nếu thớt là nam thì cũng quá khốn nạn đi! Nhưng mà nếu đổi thành nữ... hỡi ôi thiệt là đau lòng đó... <

Em là nữ, cậu ấy cũng vậy.

420L Chủ thớt

> Rep 382L: Đọc mấy khúc đầu còn tính chửi chủ thớt là đồ khốn nạn, sau đó lại nhìn tới đoạn cuối cùng này QAQ Sorry em gái nhiều, chế hiểu nhầm em rồi. Rất mong mấy bác mấy thím nhanh mồm nhanh miệng vẫn luôn đuổi theo mắng em thớt mở mắt to ra mà nhìn kỹ lại tí, do dự với lưỡng lự cũng đâu phải là lỗi của em ấy đâu mà. <

Là lỗi của em. Là em yêu cậu ấy trước.

> Rep 407L: Xin lỗi chủ thớt! Anh là bình luận ở trên chế 382 đây, em đừng để bụng mấy lời anh nói trước đó nha! Đừng quan tâm mấy lời mắng chửi của người khác, ít nhất anh vẫn sẽ ủng hộ em, đừng có buồn nha! <

Vâng em biết rồi. Cám ơn anh nha.

421L Chủ thớt

Nếu không thể nào tiếp thu chuyện này, mời các anh chị rời khỏi bài đăng của em, nếu vẫn khăng khăng muốn ở lại, xin hãy nhìn lại nội quy diễn đàn điều thứ ba.

500L Chủ thớt

Lần này kết quả thi tốt hơn năm trước rất nhiều, đạt hạng nhì, thế nhưng dường như cậu ấy vẫn còn không cam tâm. Năm sau là năm cuối cùng rồi, em muốn đi cùng cậu ấy.

592L Chủ thớt

> Rep 507L: Chớp mắt hai năm đã trôi qua rồi, tuy số lần cập nhật càng ngày càng ít đi, nhưng không ngờ topic này vẫn còn được chú ý nha, mà nói chứ bạn thớt vẫn còn thích cô gái kia như cũ à? <

Từ đầu đến giờ mình vẫn luôn thích cậu ấy.

600L Chủ thớt

Cậu ấy hỏi em có muốn quen cậu ấy hay không, thiếu chút nữa là em lập tức đồng ý rồi.

Em biết chẳng qua là cậu ấy cảm thấy chuyện này rất thú vị mà thôi, cũng không nhất định là thật sự yêu thích em, tức là kiểu thích em dành cho cậu ấy đó.

Nhưng mà quả nhiên là không có cách nào từ chối cậu ấy.

Bây giờ không có yêu thích, nhưng ít ra cậu ấy không ghét em, tức là em vẫn còn có cơ hội mà, phải không.

607L Chủ thớt

> Rep 603L: Thế rốt cuộc là cả hai có quen nhau không vậy!!! Con thớt đừng úp úp mở mở chơi trò đố tụi này nữa, nhây nhây là nghiệp quật đó nghe! Cho mị biết kết quả đi mà!!!!! <

Quen nhau rồi, em đã nhận lời cậu ấy.

610L Chủ thớt

> Rep 609L: Chà chà chà, rõ ràng là thím thầm mến cô bạn kia nhiều năm rồi, thoắt cái đổi thành người ta mở lời trước, vi diệu vi diệu nha, sao mà y như tiểu thuyết vậy nè trời @@ Nhưng mà happy ending vậy thật sự là toẹt vời ông mặt trời quá rồi, chúc mừng thớt nhaaa <

Cám ơn bạn nha. Kết quả giống như mình mong ước là tốt rồi.

650L Chủ thớt

Lúc nghỉ hè vẫn cùng tập luyện với nhau, lại có lần đầu tiên cúp tiết bị bắt học bù, còn bị giáo viên chủ nhiệm la một trận, nhưng mà vẫn rất vui vẻ.

Hy vọng mùa xuân năm sau sẽ đạt kết quả tốt.

667L Chủ thớt

> Rep 657L: Không ngờ chế thớt vẫn còn đăng trên topic này, mị còn tưởng happy ending xong chế sẽ đóng topic lại chứ, nhưng mà nghĩ lại nhỡ đâu chế đóng thiệt là hết đu đưa hóng hớt, ây chà, vậy nên chế vẫn tiếp tục cố gắng nha!! <

Cám ơn chế, em biết rồi. Mục đích em lập topic này cũng không phải là vì xin ý kiến hay giúp đỡ gì, chỉ là muốn nhìn chính mình có thể đi đến đâu mà thôi.

> Rep 666L: Úi cha, nếu gái thớt không nhắc tới thì chị cũng xém quên gái sắp lên năm 12 luôn rồi á, gái vẫn bận việc ở CLB hả? Không quan tâm học hành luôn à??? Chị nói nghe nè, chuyện yêu đương dù sao gái còn có cả đời để lo, nhưng mà học hành thì phải đạt kết quả thật tốt chứ nè? <

Cám ơn lời khuyên của chị. Nhưng em có thể sắp xếp thời gian của mình, chỉ cần điểm số không sa sút thì trường cũng không cấm cản gì đâu.

700L Chủ thớt

Nhóm em đứng nhất rồi. Tiệc ăn mừng buổi tối cậu ấy uống nhiều rượu, nhưng dường như không vui vẻ mấy.

705L Chủ thớt

> Rep 687L: Năm mới vui vẻ nha chủ thớt iu vấu! Mới đây thôi mà topic này đã qua 3 cái giao thừa rồi, thật là biết bao bất ngờ luôn ^^ Biết lớp 12 cậu bận rộn nhiều việc, nhưng mà lâu lâu cậu nhớ ghé qua thăm anh chị em tí nhoa, hóng tin cuộc thi của cậu lắm luôn, có thắng hơm vại <

Năm mới vui vẻ. Thắng nhé. Cám ơn bạn đã quan tâm.

709L Chủ thớt

Hôm nay nhìn thấy cậu ấy ở văn phòng trường, chủ nhiệm lớp cậu ấy có vẻ rất giận dữ, mà hình như cậu ấy cũng không mấy dễ chịu.

Đại khái là vì việc thi đại học mà xảy ra chuyện này.

715L Chủ thớt

Sau lần thấy nhau ở văn phòng trường kia, cậu ấy lập tức rút khỏi CLB, cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc với các đồng đội cũ. Cậu ấy nói phải học tập thật giỏi, nhưng bị mất căn bản ở rất nhiều chỗ, em chỉ có thể đưa tất cả vở ghi chép cho cậu ấy, hy vọng có thể giúp đỡ phần nào.

735L Chủ thớt

Đã một tuần lễ không nhìn thấy cậu ấy, mỗi lần hỏi cậu ấy đều nói đang ở thư viện, nhưng lại không có ở đó, có hơi chút không vui.

Nhưng mà lúc này đã là mấy tháng cuối, tùy tiện quấy nhiễu như vậy thì cậu ấy sẽ mất hứng rồi.

769L Chủ thớt

Hôm nay cô chủ nhiệm lớp cậu ấy tới tìm em, kêu em khuyên cậu ấy đừng đâm đầu học như điên vậy, rất đáng sợ. Thế nhưng em lại thấy mừng cho cậu ấy, tuy là vẫn có hơi lo lắng, ngày mai vẫn là nên đi thăm cậu ấy xem sao.

802L Chủ thớt

> Rep 772L: Nghe chuyện thì chắc em là dạng học sinh giỏi, nhưng mà bạn gái em học không tốt tẹo nào, sau đó thì bạn í bắt đầu quyết tâm học hành hăng tới độ đến cô giáo còn thấy hãi á? Đừng để bụng anh nói thẳng, em hơi quá rồi đó, nếu bản thân có thể vừa tham gia thi đấu với CLB, đồng thời có thể duy trì điểm số, tại sao lại không kèm bạn học cùng tiến hử, cho là chỉ tập trung một phần mười thôi thì giờ này cô bé kia cũng không cần cực khổ như vậy rồi. Mà bây giờ đã bước vào 3 tháng cuối trước kì thi, muốn bổ túc lại kiến thức của 3 năm thì mặt trời có mà mọc đằng tây em gái à, chẳng thà em tới nói rõ tình hình với giảm sốc tâm lý cho bản nghe còn có lý hơn đó <

Bất kỳ người nào cũng không thể ép buộc cậu ấy làm chuyện không muốn làm cả. Cậu ấy rất thông minh, biết rõ mình đang làm gì, không cần em can thiệp vào cuộc đời cậu ấy. Chỉ cần đó là việc cậu ấy muốn làm, thì cậu ấy nhất định sẽ làm được.

856L Chủ thớt

Kết thúc kì thì đại học, cậu ấy về thẳng nhà luôn, có lẽ sẽ rất lâu mới có thể gặp cậu ấy lần nữa.

857L Chủ thớt

> Rep 836L: Vừa nhìn lịch mới phát hiện đã là tháng 6 rồi, lúc này hẳn là thớt đã thi xong tốt nghiệp cấp 3 rồi ha! Thớt cứ kệ xác mấy cái lời ra tiếng vào ở trên đi, nhớ mấy lời nói câu chúc ấm áp tốt đẹp là được rồi, chúc cậu và bạn gái thi đại học có kết quả tốt nha <



Cám ơn lời động viên của bạn. Mình thi cũng tạm được, kết quả sẽ không sai lệch với dự tính nhiều lắm.

861L Chủ thớt

Hôm nay phải nộp tờ khai nguyện vọng rồi, nhưng mãi mà không thấy cậu ấy, cuối cùng em vẫn gửi ảnh chụp tờ khai qua, cậu ấy chưa trả lời.

901L Chủ thớt

Trong danh sách sinh viên năm nhất thấy được tên cậu ấy, không cùng ngành với em, nhưng sẽ học chung khu giảng đường cùng nhau. Vui quá là vui.

909L Chủ thớt

Số nữ sinh lớp cậu ấy là số lẻ, khi phân phòng ngủ ký túc xá sẽ cần ghép thêm một người từ lớp khác. Em có nhờ qua người quen, hy vọng vẫn có thể được phân chung phòng cậu ấy.

912L Chủ thớt

Đã có danh sách ký túc xá, thật đúng là cùng một phòng rồi, chắc là đến ngày khai giảng cậu ấy mới biết chuyện này quá, tính cậu ấy cũng không để ý mấy việc thế này trước đâu.

950L Chủ thớt

> Rep 935L: Chủ thớt này, chị muốn xin lỗi em. Chị là một trong số mấy người mắng em từ lúc đầu tiên vào ba năm trước ấy. Bẵng đi thật lâu lại thấy topic này nằm ngay trang đầu nên tiện tay click vào, thấy được tin mới nhất của em. Chắc em không biết chị là ai đâu, nhưng chị vẫn muốn xin lỗi em. Thật xin lỗi. Thật không dám nói cái gì mà tuổi trẻ không hiểu chuyện này nọ nữa, chỉ có thể nói sự kiên trì của em xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ chị. Con đường này không dễ đi, kinh nghiệm xương máu của chị ah. Nhưng chị vẫn muốn chúc các em hạnh phúc nhé. <

Cám ơn chị.

980L Chủ thớt

> Rep 969L: Con thớt ơi, tiếp theo đến đâu rồi? Mấy thím ở chung phòng rầu, các cụ vẫn nói "nhất cự ly, nhì tốc độ" mà nhỉ, giờ cách nhau có mỗi lớp không khí thôi à, phải phải ráng nắm chắc cơ hội này đó! <

Vẫn là bạn cùng phòng, hiện tại vẫn là trạng thái quen nhau bình thường. Rất vui vẻ.

1000L Chủ thớt

> Rep 993L: Thỉnh thoảng vào ngó topic 5 năm tuổi này, trong 3 ngày mới đọc xong, trên phương diện người ngoài đứng xem thì càng nghĩ kỹ càng thấy đáng sợ nha. Chủ thớt quả thật là quá mức bình tĩnh rồi! Từ lúc bắt đầu đến giờ không có lần nào lộ ra chi tiết cụ thể của bản thân và cô bạn kia, bao gồm cả cuộc thi CLB được chủ thớt nhắc tới rất nhiều nữa. Lại nói chủ thớt cũng làm lơ tất cả những câu hỏi động chạm thông tin riêng tư, hay lời lẽ nhục mạ ác ý, không trả lời cùng một vấn đề 2 lần, dù là người lớn cũng chưa chắc đã có thể tỉnh táo lý trí như vậy đâu. Tôi còn tưởng rằng (mà nói thiệt hiện tại vẫn còn nghi ngờ) là chủ thớt với người thớt thích đều là nhân vật tưởng tượng mà thôi... <

Không đến mức đáng sợ như vậy đâu, chỉ là em không để tâm đến những việc không quan trọng mà thôi. Em và cậu ấy đều đang thực sự tồn tại bằng xương bằng thịt cả đấy. Với em cũng rất cám ơn mọi người đã cùng đồng hành và động viên nhé.

1086L Chủ thớt

Cậu ấy đi rồi.

1130L Chủ thớt

> Rep 1099L: Xoa xoa chủ thớt, đừng quá đau lòng, sợ là các cậu thật sự là không hợp nhau, kiên trì bảy năm đã là chuyện rất không dễ dàng gì, sẽ có ngày cậu gặp được người cậu cần chờ thôi <

Mình không đau lòng, cậu ấy chính là người đó, mình sẽ đợi cậu ấy.

> Rep 1111L: Nhìn xuống ngày giờ đăng tin mới nhất, lại ngẩng lên ngó tin đầu tiên, hú hồn ông địa xém chút nữa là tui tưởng mình nhìn lộn rồi, không dè topic hồi đó tui tiện tay lưu lại mà sống tận 7 năm, chứng kiến topic này bắt đầu nổi lên, rồi từ từ lắng xuống, lại im lặng 1 – 2 năm, lúc cuối cùng tưởng là sắp rơi vào quên lãng đột nhiên nổi lên trở lại, thật là... Haizzz, nghe nói gần đây diễn đàn chúng ta sắp phải đóng cửa, mà lại thấy kết thúc topic là như thế này, có hơi cảm khái nha... <

Chuyện vẫn chưa kết thúc đâu, em sẽ chờ cậu ấy trở lại. Nếu đến lúc đó mà diễn đàn vẫn chưa đóng cửa, em sẽ trở về kể cho mọi người nha.

1313L Chủ thớt

> Rep 1190L: Đọc đến cuối cùng tự dưng chị khóc luôn rồi, chị hiểu cảm nhận của chủ thớt. Chị mới chia người bạn trai thứ 5 xong, không ngờ đến bây giờ trong lòng chủ thớt vẫn chỉ có 1 người. Chị cũng không quên được tên khốn trong mối tình đầu kia, thật sự là quá uất ức, chờ tên đó tới 3 năm... Cuối cùng chị vẫn là bỏ cuộc, thật là mệt mỏi, thật sự, một mình ăn, một mình chơi, các kiểu một mình quá mệt mỏi, chủ thớt em đừng chờ cô ấy nữa, có được không? <

Không được đâu chị.

> Rep 1199L: Chưa bao giờ nghĩ đến có ngày diễn đàn thật sự sẽ đóng cửa, chuyện tiếc nuối nhất là chưa thấy được kết thúc chân chính của câu chuyện này, mặc dù biết thế này mới là đời thật. Không biết tại sao chủ thớt cứ một mực khẳng định người em thích sẽ trở về, chỉ hy vọng đây không chỉ là giả vờ mạnh mẽ, hy vọng chuyện cổ tích cũng có thể bước ra đời thật một lần. <

Không phải em giả vờ mạnh mẽ đâu ạ. Cậu ấy rời đi chỉ là vì thích tự do, nhưng mà em biết, cậu ấy thích nhất là em.

> Rep 1306L: Chủ thớt ơi cậu trở lại nhìn một cái đi mà QAQ 0 giờ ngày mai là diễn đàn sẽ đóng cửa mất rồi, dù kết thúc có hậu hay không thì cũng trở về nhìn một cái đi được không >.< <

Vâng bạn, mình đã trở về rồi đây.

—— Diễn đàn Mật Ngữ thông báo đã khóa chức năng cập nhật bài viết mới, tất cả bài viết vẫn được lưu trữ trên diễn đàn. Cám ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ diễn đàn trong suốt mười năm qua ——

1314L Chủ thớt

Cậu ấy đã trở về.

- Phiên ngoại kết thúc-

Chú thích:

1314: 一生一世, nghĩa là một đời một kiếp, mãi mãi.