Thông tin truyện

Chư Giới Tận Thế Online

Bạn đang đọc truyện Chư Giới Tận Thế Online của tác giả Yên Hỏa Thành Thành. Trời mưa rất to, kéo dài suốt một đêm. Trong hố người chết nằm bên ngoài lều quân đội, có một bàn tay bất ngờ vươn lên. Những lính gác đêm kinh hoàng ném luôn đèn lồng và lẩn trốn về trại quân để báo cáo cho Ngũ Trưởng. Ngũ Trưởng cùng một số lính gác mang theo đao và đốt đèn, sau đó đi ra ngoài hố người chết để xem xét tình hình.


Họ thấy một người đang ngồi yên trên một đống xác chết, dưới mưa lớn. Người này quay lưng về phía đèn, và chiếc giáp trên người anh ta rách nát. Ngũ Trưởng nắm chặt cây đao, tiến lại gần một chút và hỏi một cách trầm ổn: "Ngươi là ai?" Một giọng nói mờ nhạt vọng lên trong cơn mưa: "Tôi là một binh sĩ của Tiên phong doanh, bị thương nặng, không thể di chuyển được." "Không thể di chuyển sao?"


Vẻ mặt của Ngũ Trưởng có chút đọng lại, anh ta nắm cây đao mạnh hơn và tiến lên phía người kia: "Thì ra là anh em của Tiên phong doanh. Đến đây, tôi sẽ giúp ngươi." "Cảm ơn ngài." "Không cần phải biết ơn. Bây giờ, chết đi." Bên cạnh đó, còn có những truyện cùng thể loại cũng vô cùng hay và hấp dẫn như Băng Thanh Thần Đế hay Võ Đế Vô Cực.

Danh sách chương

Bình luận truyện