Chú Chắc Không

Chương 33: Chia Tay



Hôm ấy Lý Vy Khiết đang chuẩn bị chụp hình cho một thương hiệu, Cô vừa thay đồ ra chuẩn bị vào chụp thì tin nhắn trên bàn trang điểm hiện lên là tin nhắn của Trần Chí Phong.

Cô đưa điện thoại lên nhìn vào trên màng hình là dòng chữ ít ỏi

'' Vy Khiết hay là dừng lại đi, chúng ta không còn cùng chung một thế giới nữa rồi ''

Lý Vy Khiết nhìn dòng chữ ngắn gọn, gương mặt cô đã trang điểm rất xinh đẹp nhưng lại trầm tư đến thế mãi nhìn vào dòng tin nhắn không phản ứng gì

Thật ra lúc này cô rất muốn khóc nhưng công việc đang chờ cô đến để xử lý nên lúc này không được khóc dù trong lòng đã đau thấu tâm can rồi.

Cô biết rõ Trần Chí Phong trăm công nghìn việc rất bận mệt mỏi không có thời gian yêu đương gặp nhau thường xuyên như những cặp đôi khác nhưng rõ ràng rằng công việc của cô cũng bận cô còn phải học tập cũng mệt mỏi không kém gì anh mà.

Nhìn vào điện thoại ngón tay bắt đầu di chuyển nhấn từng chữ một phản hồi lại tin nhắn của Trần Chí Phong

'' Tuỳ anh ''

Cuối cùng cũng kết thúc rồi...nhớ lại những lúc cô bắt đầu theo đuổi anh ngày nào cũng ríu rít bám lấy, đến lúc bắt đầu hẹn hò thì sự nghiệp ảnh mẫu lên hương. Bận rộn hằng ngày có khi còn không ăn cơm để dành thời gian đó nhắn tin với Trần Chí Phong, có lúc giả bệnh để công ty cho dời lại lịch trình mới có thời gian gặp Trần Chí Phong ăn cơm cùng nhau chỉ 1 tiếng vì anh còn bận rộn công việc.

Rốt cuộc là ai nghĩ cho ai hơn đây...cô chưa từng có suy nghĩ chia tay xuất hiện trong đầu cô một lần nào thế mà cuối cùng Trần Chí Phong cũng không đi tiếp được.

Theo đuổi một năm, hẹn hò hai năm trong thời gian không dài cũng không ngắn nhưng cả hai đều dành tình cảm thật sự cho đối phương chỉ là Trần Chí Phong yếu lòng hơn Lý Vy Khiết....cuối cùng sự cố gắng của cô cũng không giữ được Trần Chí Phong.

Quả thật Trần Chí Phong không có người mới nào cả nhưng chỉ vì công việc mà khiến cả hai xa cách làm cho anh dần hết tình cảm với cô. Nhưng Lý Vy Khiết lại khác, cô cũng cảm nhận được sự xa cách nhưng chưa bao giờ chưa từng tình cảm của cô dành cho Trần Chí Phong đi xuống.

Đến cuối thì cũng chỉ có Lý Vy Khiết tốn hết tâm sức vào mối tình không duyên phận này, ngay từ đầu đã cố chấp theo đuổi nhưng không có duyên tức là không có duyên đến cuối cùng vẫn không có kết quả gì.

Chụp hình xong đi về vừa vào cửa thì Lý Vy Khiết đã ngồi gục xuống cuối cùng tâm trạng khó chịu vừa đau cả ngày kìm nén cũng được giải tỏa ra rồi, nhìn căn nhà tối tăm chưa bật đèn cô ngồi trong bong tối gào khóc nức nở.



Trần Chí Phong bên ở công ty cũng đã tối rồi mọi chuyện đều tan làm hết chỉ có anh ngồi một mình trong văn phòng yên tĩnh gục đầu xuống trầm tư mệt mỏi.

Cả hai đều ở hai không gian khác nhau nhưng lại đều trông rất lạnh lẽo, yên tĩnh bóng tối bao quanh cả hai đều nhưng con rùa rụt cổ trốn ở nơi không người không tiếng động mới ôm tâm trạng đau khổ mà khóc nức nở thảm hại nhưng một kẻ thua cuộc....thua cuộc trong chính cuộc thi mà không có đối thủ.

Sau khi chia tay hôm đó Lý Vy Khiết chuyển đến Pháp hoạt động, vì thế mà số điện thoại trong nước của cô cũng không hoạt động, Trần Chí Phong mất liên lạc với cô.

Cũng vì Lý Vy Khiết qua Pháp nên Tạ Kiến Minh cũng về Trung Quốc.

Lý Vy Khiết cũng có vài lần nhận làm ảnh mẫu cho vài nhãn hàng ở Trung Quốc nên vài lần về Trung Quốc.

Lần đầu về thì vừa xuống sân bay đã gặp Trần Chí Phong và Hạ Tề cũng ở đấy, lần thứ hai về Trung Quốc thì gặp Trần Chí Phong ở trong khu mua sắm. Lần thứ ba là hôm nay ở nhà hàng cùng Tạ Kiến Minh và Dương Di.

.......

Ngồi nghe Tạ Kiến Minh kể một lúc thì Dương Di cảm thấy tội nghiệp cho Lý Vy Khiết thật. Nhưng lại thắc mắc nhìn Tạ Kiến Minh hỏi

- '' Thế rốt cuộc Lý Vy Khiết có còn tình cảm với Trần Chí Phong không ''

Tạ Kiến Minh lắc đầu trả lời

- '' Không biết nữa nhưng có điều chắc chắn Trần Chí Phong hoàn toàn hết tình cảm với em ấy rồi ''

Dương Di lại sực nhớ cách xưng hô của Lý Vy Khiết với mình lúc nãy thì khó hiểu nhìn anh hỏi

- '' Ơ đáng lý thì cô ấy lớn hơn em 2 tuổi tại sao kêu em là chị ''

Tạ Kiến Minh bất lực nhìn cô thương ngày thông minh như thế nhưng hôm nay sao hoá ngốc ra rồi rõ ràng Lý Vy Khiết nghĩ Dương Di là người yêu của Tạ Kiến Minh nên mới xưng bằng chị.