Chú Chắc Không

Chương 32: Theo đuổi



Ngồi trên bàn ăn điện thoại của Lưu Hiểu Hiểu run lên tiếng tin nhắn vừa mở điện thoại ra xem thì sắc mặt của cô thay đổi đi ánh mắt có phần sợ hãi rồi luống cuống cất điện thoại đi. Dương Di nhìn Hiểu Hiểu kì lạ liền hỏi

- '' Hiểu Hiểu sao vậy ''

Cô lắc đầu cường ngượng trả lời

- '' Không có gì...Di Di tí nữa cậu đi mua chút đồ với mình đi ''

- '' Ờ...được ''

Dương Di nhìn qua Hạ Tử Hầu thầm nghĩ cũng may Hiểu Hiểu rũ đi mua đồ thì có thể viện cớ về nhà trong lúc cậu ngủ rồi,nếu không thì sau bữa ăn này chắc chắn Hạ Tử Hầu lại muốn đi về chung với cô thì làm sao biết viện cớ gì để qua nhà Tạ Kiến Minh được đây.

....

Dương Di cùng Hiểu Hiểu đi đến khu mua sắm quần áo nam.

- '' Hiếu Hiểu cậu mua đồ nam cho ai vậy ''

Hiểu Hiểu vừa lựa đồ vừa trả lời

- '' Cho bố sắp sinh nhật bố tớ rồi ''

Vì là cửa hàng quần áo nam nên đa số toàn là đàn ông mua đồ chỉ có vài người nữ đi cùng người yêu thôi.

Suốt buổi lựa đồ cứ hễ người nam nào lựa đồ gần Hiểu thì cô lại lúng túng nhích qua sát người của Dương Di. Hành động này làm Dương Di khó hiểu lúc trước Lưu Hiểu Hiểu có như vậy đâu trông cứ như cô ấy sợ lại gần nam giới vậy.

Lúc đi thang máy về một đám người ùa vào trong một thang máy chỉ toàn con trai chỉ có mỗi Dương Di với Hiểu Hiểu là nữ, Hiểu Hiểu ánh mắt sợ hãi né tránh mấy người nam nên cúi đầu xuống dưới tay thì nắm chặt Dương Di.

Dương Di nhìn Hiểu Hiểu kì lạ nên kéo cô vào trong góc thang máy còn cô thì đứng gần mấy người nam giới để tránh đụng chạm vào Hiểu Hiểu làm cô sợ.

Đưa Hiểu Hiểu về thì cũng 10 giờ rồi, Dương Di vừa đi về nhà Tạ Kiến Minh lại vừa nghĩ đến biểu cảm của Hiểu Hiểu lúc nãy, có vẻ vì chuyện lần trước nên Hiểu Hiểu mới sợ nam giới như vậy...nghĩ đến lại khiến bản thân cô có lỗi rất nhiều với Hiểu Hiểu.



Vừa mở cửa đi vào trong nhà đã thấy Tạ Kiến Minh ngồi trên bàn nhìn đống tài liệu rồi. Duơng Di đi đến gần hỏi

- '' Lý Vy Khiết đi thật rồi à ''

Tạ Kiến Minh ngước lên nhìn cô phì cười trả lời

- '' Không lẽ em muốn nó ở lại à ''

- '' Anh ác thật đó đến em gái mình cũng không cho ở nhờ ''

- '' Tiểu Khiết nó phiền phức nghịch ngợm lắm không ở chung được đâu ''

Dương Di sực nhớ đến chuyện ở nhà hàng Lý Vy Khiết với Trần Chí Phong liền đi đến ngồi gần Tạ Kiến Minh hớn hở cười cười hỏi

- '' Ê chuyện Trần Chí Phong với Lý Vy Khiết là sao vậy ''

Tạ Kiến Minh nhìn sang vươn tay nhéo má cô bất lực phì cười trả lời

- '' Di Di à nhiều chuyện không tốt đâu ''

Dương Di nũng nịu lắc tay của Tạ Kiến Minh nhíu mày nói

- '' Ây~ mau nói đi ''

Tạ Kiến Minh vỗ tay lên đùi của mình rồi nhìn cô bảo ngồi lên mới chịu nói, Dương Di đành ngồi trên đùi của Tạ Kiến Minh tay của cô choàng lên cổ anh còn tay anh thì ôm eo cô.

Tạ Kiến Minh bắt đầu kể lại.

...



Lý Vy Khiết vì học trễ nên bây giờ giống Dương Di chuẩn bị vào đại học nhưng thật ra thì năm sinh của Lý Vy Khiết lớn hơn Dương Di 2 tuổi.

Lý Vy Khiết cùng với Tạ Kiến Minh ở Pháp đến năm cô học lớp 8 thì một mình cô về nước để tìm cô giáo người Trung Quốc để học đào tạo về người mẫu ảnh, lúc vừa về nước đã chạm phải Trần Chí Phong rồi lúc đó Trần Chí Phong chỉ vừa vào công ty Trương Thị.

Ban đầu ấn tượng Trần Chí Phong đối với Lý Vy Khiết không tốt vì cô khá phiền phức nhưng ngược lại Lý Vy Khiết lại thích tính cách của Trần Chí Phong nên lúc nào rãnh thì lại bám theo anh.

Năm đó tuy Lý Vy Khiết 16 tuổi đáng lý học lớp 10 nhưng chỉ học lớp 8, Trần Chí Phong không biết điều này nên lúc nào cũng né Lý Vy Khiết như né tà vì dần dần cũng có tình cảm với con nhỏ lớp 8 này rồi nếu như người khác biết được thì không hay.

Nhưng mà nếu có một con nhỏ xinh đẹp thông minh luôn đeo bám mình thì ai mà lại không có cảm giác gì được. Vốn nghĩ càng né thì Lý Vy Khiết sẽ bỏ cuộc nhưng ai ngờ con nhóc này bám suốt gần một năm liền.

Có một lần Lý Vy Khiết được một nhãn hàng trong nước để mắt nên được chọn làm người mẫu ảnh. Nhãn hàng này là thương hiệu áo đôi nên Lý Vy Khiết chụp với một người mẫu ảnh nam.

Vì hôm đó Lý Vy Khiết khó khăn lắm mới hẹn được Trần Chí Phong đi ăn tối nên trong lúc chụp ảnh Trần Chí Phong cũng theo cô đến chỗ chụp.

Nhãn hiệu áo đôi thì phải chụp thân mật làm sao để giống một đôi tình nhân, Chụp một hồi Trần Chí Phong nổi máu ghen lên rồi tức giận nhìn hai người họ chụp hình.

Chụp xong chờ Lý Vy Khiết ra thì Trần Chí Phong bực bội đi trước làm cô khó hiểu đuổi theo. Buổi tối hôm đó chính vì Trần Chí Phong ghen nên bị Lý Vy Khiết nhìn ra rồi mượn cơ hội đó trêu nói bóng nói gió sau này không bám theo anh nữa.

Trần Chí Phong liền đành khai ra cũng thích Lý Vy Khiết mới có thể giữ cô lại.

Trong vòng gần một năm mà Lý Vy Khiết lại cưa đổ được Trần Chí Phong. Lúc trước trong thời gian theo đuổi thì Lý Vy Khiết còn có thời gian để bám theo anh nhưng sau khi hẹn hò thì cô càng ngày càng được nhận nhiều nhãn hàng mời chụp làm mẫu ảnh

, thậm chí có vài nhãn hàng ở Pháp tìm đến cô nên có khi Lý Vy Khiết bay về Pháp làm xong công việc rồi lại bay về Trung Quốc để gặp Trần Chí Phong

Trần Chí Phong cũng càng ngày được Hạ Tề tính nhiệm tin tưởng giao nhiều công việc hơn, thời gian đều ở công ty hoặc gặp đối tác có khi còn không về nhà nghỉ ngơi được.

Công việc Trần Chí Phong đều làm tốt, chức vụ cũng cao dần lên. Lý Vy Khiết nghề nghiệp làm người mẫu ảnh cũng càng ngày đi lên như diều gặp gió.

Cũng vì lý do này mà suốt 2 năm tần suất Trần Chí Phong gặp Lý Vy Khiết cũng ít đi dần vả lại cô cũng đang là học sinh cho nên còn thời gian học tập nữa huống chi là dành ra một buổi để hẹn hò.

Tình cảm Trần Chí Phong dành cho Lý Vy Khiết cũng nhạt dần đi rồi.