Chú Chắc Không

Chương 15



Sáng hôm sau tan học trên lớp Dương Di và Hiểu Hiểu cùng nhau sang lớp của Quân Hạo tìm cậu nhưng bạn cùng lớp bảo Quân Hạo hôm nay không đến lớp.

Hiểu Hiểu thật vọng buồn rầu nhìn sang Dương Di nói

- '' Di Di hay lúc về chúng ta đến nhà của Quân Hạo thử xem ''

Dương Di gật đầu đành vậy thôi rồi cả hai lại từ từ bước ra cổng trường.

Vừa ra đã thấy tên Trương Tiêu kia đứng có vẻ là đang chờ Dương Di. Cô bèn từ từ nhẹ nhàng nắm tay Hiểu Hiểu đi thật nhanh lướt qua Trương Tiêu.

Nhưng vẫn bị anh ta nhìn thấy vội vàng chạy đến kéo tay Dương Di lại.

Hắn định nói thì Hiểu Hiểu khó chịu kéo mạnh cách tay của Trương Tiêu ra khỏi tay Dương Di.

Trương Tiêu không tính toán nhìn sang Dương Di nhẹ nhàng nói

- '' Sao suy nghĩ kĩ càng chưa ''

Dương Di giả ngốc nhìn anh ta phì cười trả lời

- '' Suy nghĩ gì chứ ''

- '' Ngoan ngoãn ở bên anh hoặc là những người xung quanh em chịu đau khổ ''

Cô ghé sát nhìn thẳng gương mặt cầm thú của Trương Tiêu cười khảy nói giọng khiêu khích

- '' Có chết thì tôi cũng sẽ không thuộc về tên súc sinh như anh dù chỉ 1 giờ đâu ''

Trương Hắc nghe xong tức giận liền vung tay định đánh cô nhưng Hiểu Hiểu nhanh chân đạp một phát vào bụng Trương Tiêu rồi kéo tay Dương Di chạy đi

Để tên Trương Tiêu đau đớn ôm bụng nhìn hai người chạy đi mất. Người của Trương Tiêu từ trong xe chạy ra đở lấy hắn

- '' Cậu có sao không ''

- '' Điều tra con nhóc đi cùng với Hạ Dương Di ''

- '' Vâng ạ ''

Xe của Tạ Kiến Minh đậu ở một góc bên trong xe anh đều nhìn thấy chuyện vừa xảy ra. Nhưng tại sao lại không ra giúp Dương Di mà còn huớng mắt theo bóng dáng của cô chạy rồi mỉm cười nhìn cô.

Rõ ràng không phải thích Dương Di sao? Tại sao lại không ra giúp cô....



....

Dương Di cùng Hiểu Hiểu đang trên xe đi đến nhà Quân Hạo. Cô nhìn sang Hiểu Hiểu lo lắng nghĩ đến câu nói '' sẽ làm những người xung quanh cô đau khổ '', lại nhớ đến hành động lúc nãy của Hiểu Hiểu liệu hắn ta có nhắm đến Hiểu Hiểu không.

Nhìn xuống tay của Hiểu Hiểu có đeo một chiếc đồng hồ thông minh cô liền nghĩ ra một ý nhìn sang Hiểu Hiểu nói

- '' Hiểu Hiểu hay là cậu kết nối định vị của đồng hồ trên tay cậu với điện thoại mình đi ''

- '' Hả sao lại muốn kết nối định vị vậy ''

- '' Để dễ dàng kiếm ra cậu thôi, lỡ bị gì còn có cái định vị ''

Hiểu Hiểu phì cười vừa kết nối vừa nói

- '' Cậu trù mình sẩy ra chuyện sao ''

Một lúc sau đến nhà của Quân Hạo rồi, Vào nhà người giúp việc đi đến cúi đầu chào hai người. Dương Di nhìn người giúp việc hỏi

- '' Quân Hạo có ở nhà không vậy ạ ''

- '' Cậu Quân Hạo đi đến viện thăm bà chủ rồi ạ ''

Dương Di và Hiểu Hiểu ngạc nhiên đồng thanh nói

- '' Bệnh viện sao ''

Một lúc sau cả hai lại lên xe đi về. Trên xe Dương Di đều suy nghĩ tự trách nếu không phải vì mình thì Quân Hạo và mẹ cậu ấy cũng không thành ra như thế này....

Đến nhà vừa vào đã thấy Tạ Kiến Minh ngồi trước sofa vừa xem phim vừa ăn trái cây nhìn rất là nhàn hạ. Dương Di cũng chẳng có tâm trạng tức giận với anh.

- '' Tạ Kiến Minh bộ chú biết mật khẩu cửa nhà tôi à ''

- '' Là cô giúp việc mở đó ''

- '' Nói xạo không biết xấu hổ, dì giúp việc sau khi bố mất thì tôi chỉ cho dì ấy làm đến 5 giờ chiều là về rồi thì ma mở cửa cho chú à ''

Vừa nói vừa đi lên phòng, Tạ Kiến Minh cũng đi theo sau.

- '' Sao tâm trạng hôm nay tệ vậy có chuyện gì à ''

- '' Không liên quan đến chú ''

- '' Di Di ghét Trương Tiêu lắm sao ''



Cô nghe xong khựng lại quay đầu nhìn anh hỏi

- '' Chú biết Trương Tiêu ''

Tạ Kiến Minh đi đến giường cô thoải mái ngồi xuống thãn nhiên đáp

- '' Đương nhiên là biết, Trương Tiêu con một của chủ tịch tập đoàn Trương Thị lớn đứng thứ hai trong nước ''

Dương Di mở tủ lấy đồ phì cười nói

- '' Chú cũng biết nhiều nhỉ ''

- '' Không chỉ biết nhiêu đó mà còn biết Trương Tiêu dùng quyền lực đổ oan cho MC Lưu Diệp trốn thế làm người ta bị phong sát ''

Dương Di ngạc nhiên nhìn ông chú trước mặt nói

- '' Chú chuyện gì cũng biết à ''

Tạ Kiến Minh nhìn cô phì cười trả lời

- '' Còn biết cả Lưu Diệp là mẹ của Lý Quân Hạo, Trương Tiêu vì Di Di nhà chúng ta không chịu bên hắn ta nên mới làm hại nhà Lý Quân Hạo đe dọa Di Di đúng không hả ''

Dương Di xanh mặt nhìn Tạ Kiến Minh một lúc không nói gì đóng cửa tủ lại định đi vào phòng tắm thì Tạ Kiến Minh lại nói

- '' Thật ra Di Di muốn trả thù Trương Hắc thì cũng không khó Tạ Kiến Minh đây làm đuợc chỉ cần một điều kiện ''

Dương Di nghe xong liền đi đến gần Tạ Kiến Minh mỉm cười nói

- '' Điều kiện gì ''

Tạ Kiến Minh nhìn vào gương mặt mong chờ của cô trả lời

- '' Làm người của Tạ Kiến Minh trong 3 năm thì chắc chắn sẽ loại bỏ khỏ tập đoàn Trương Thị trong vòng nữa năm, sao hả đồng ý không ''

Dương Di nghe xong thì hiểu ra câu “ làm người của Tạ Kiến Minh trong vòng 3 năm'' tức là không khác gì làm người trên giường của Tạ Kiến Minh trong vòng 3 năm.

Dương Di quay đầu đi vào phòng tắm vừa nói

- '' Chú biến thái à, đi ra ngoài đi tôi đi tắm ''

Tạ Kiến Minh nhìn cô phì cười rồi nhẹ nhàng từ từ đi ra khỏi phòng cô ''