Thông tin truyện

Chồng Ơi, Em Không Thấy Con Đâu Cả...

Chồng Ơi, Em Không Thấy Con Đâu Cả...

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Truyện Chồng Ơi, Em Không Thấy Con Đâu Cả... là tựa truyện hay, thú vị và độc đáo thuộc thể loại ngôn tình. Tình yêu của họ cứ ngỡ chừng sẽ có đơm hoa, kết quả nhưng nào ngờ ông trời lại trêu ngươi số phận của họ như thế. Ngày hôm ấy, mỗi khi nhớ lại, cô lại muốn nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ hư ảo, một cơn ác mộng mà thôi. Chiều nhạt nắng, mặt trời đã lặn từ lâu lắm mà vẫn chưa thấy con về, cô bắt đầu sợ. Cô gọi điện cho tất cả mọi người, cả phụ huynh, cả bạn bè nó, mong rằng nó chỉ đi chơi ở đâu đó mà quên chưa nói với với cô thôi. 


Nhưng câu trả lời đều là không, cô như muốn điên lên. Cô phóng xe ra ngoài tìm nó, tìm kiếm mọi nơi nó từng đến, tất cả, rồi cô quay lại trường, cô làm mọi thứ để tìm nó. Nhưng mà chồng ơi, cô không tìm thấy nó đâu cả. Cô lo lắng. Cô tự hỏi không biết nó có làm sao không? Liệu con nó có xảy ra chuyện gì không? Cả ruột gan cứ nóng như kiến bò trên chảo, rạo rực như muốn bùng nổ hết lên rồi. Cô biết anh cũng lo lắng nhưng vì anh là chồng, là người phải mạnh mẽ nên anh không bộc lộ ra, anh chỉ nắm bàn tay đã run lên của cô, anh vỗ về cô, anh nói cô đừng lo, rồi con sẽ không sao cả nhưng cô biết, cô biết hết. Cô nhìn thấy nỗi sợ hãi ở trong mắt anh, giống như cô, anh cũng sợ nếu một ngày con mình bị làm sao thì mọi chuyện sẽ thế nào? Mời các bạn cùng đón đọc.

Danh sách chương

Bình luận truyện