Chơi Đùa Với Nam Chủ

Chương 7



Ngày hôm sau tại phòng chủ tịch Cố thị

"Y nhi tối nay con tới Hiên thị ký bản hợp đồng này giúp ta được ko họ cứ khăn khăn là con họ mới ký ta biết con ko muốn tới nhưng mà con cũng biết thế lực của Hiên gia rồi đấy"

Cố Quang vừa nói vừa cầm hộp đồng đưa cô

"không sau đâu ba con có thể tới đó mà"

nói xong cô bước ra khỏi phòng chủ tịch còn Cố Quang thì nhìn thấy bóng dáng cô rời khỏi thì khẽ lắc đầu

Sau khi nói chuyện với Cố Quang xong cô lập tức lấy xe trở về Cố gia,lúc này thì 2 bảo bối của cô đã đến trường,còn mẹ cô thì bà ấy đã đi shopping với mấy vị phu nhân,bây giờ ở nhà chỉ còn lại cô và mấy người hầu và ông quản gia,bà cô của chúng ta chỉ còn có con đường là lười biếng lết lại ghế sofa lường biếng nằm xuống lấy cái laptop lên wed đọc truyện,khổ nổi tấc cả mọi người trong nhà nhìn thấy cảnh này thì đều tưởng tiểu thư của bọn họ đang làm cái dự án gì kinh thiên động địa lắm mới hăn say như vậy,mà họ có biết dự án KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA của cô là nằm dài trên sofa online chơi game đọc truyện tranh.

Bỗng 1 lúc sao bà cô của chúng ta đã đến cao trào thì tiếng chuông cửa vang lên quản gia thì lập tức mở cửa

1 lúc sau ông quản gia cùng 1 chàng trai tao nhã và vô cùng yêu nghiệt bước vào

"tiểu thư đây là người cô cần tìm là quản gia hạn S tên Lâm Vũ"

"được rồi ông đưa anh ta đến biệt thự của tôi đi"

Thật ra cô thuê quản gia là vì căn biệt thự của cô tuy ko lớn nhưng cũng ko hề nhỏ mà lại ko có duy nhất 1 người làm và quản gia nào như vậy cũng ko được.Mà cô còn định dọn ra Cố gia nữa,nên đương nhiên cần phải thuê quản gia rồi,nhưng mà 2 bảo bối lại ko muốn dọn ra ngoài với cô 1 là vì 2 ông bà rất yêu chiều cháu mình ko nở rời xa,2 là vì bọn nhóc chê cô NGHÈO vì chuyển hết tài sản cho Cố gia nên ko ở với cô nữa

"à ông dọn đồ tôi chuyển đến đó luôn đi"

Ông quản gia cuối đầu sai người làm thu dọn hành lí cho cô

Còn người đứng kế ông ta nãy giờ thì tuy thể hiện mặt ôn hòa nhưng bên trong lại là 1 con mảnh hổ muốn nổi điên,thật ra khi hắn mới bước vào thì đã nhìn thấy dung nhan khuynh quốc khuynh thành của cô thì từ đó hắn đã quyết định cô phải là của hắn,cô phải yêu hắn,với dung nhan tuấn mĩ của hắn cô chắn chắn sẽ yêu hắn nhưng từ khi bước vào nói chuyện cô còn lười liếc mắt sang hắn cứ thể hắn chưa từng tồn tại,tim của hắn hiện lên từng dợt đau nhói.NHưng hắn lại nghĩ đến sẽ ở cùng cô suốt cả 1 thời gian dài sự nóng giận đó cũng có phần nào trấn an và sau đó hắn tới biệt thự của cô.

Thời gian lặng lẽ trôi qua mới đây đã 7 giờ, cô lên phòng thay đồ lấy xe chạy thẳng tới Hiên thị

Tại Hiên thị,cô bước vào phòng họp nhưng cũng ko mấy ai ngạc nhiên lắm khi thấy cô vì bọn họ ngày nào chả gặp cô.Cứ thấy cô là cứ xúm lại như đang thấy 1 con vật quý hiếm nào đó xỏng chuồn.Mà nam tử nào nó khi thấy cô bước vào thì khinh ngạc vì số lần anh gặp cô rất ích,hôm nay cô mặc chiếc đầm đỏ rượu bó sát ngực chỉ ngắn tới,khuôn mặc trang điểm thì ko được đậm má thì hồng tự nhiên,Trong lòng hắn khẽ mắn'Y nhi có phải em muốn câu dẫn nam nhân phải ko chứ làm gì ăn mặc kiểu đó hả

1 lúc sau khi đó mọi người đã đến đông đủ,lúc này anh đang đứng cạnh cô tính lại chào hỏi cô"Cố.....'' nhưng cô vừa thấy hắn thì đã lước qua hắn gióng như hắn chưa từng tồn tại trên cõi đời này

Đau tại sau tim mình lại đau Hiên Viên Lãnh tay đặt trên trái tim bốt chặt trong lòng hắn suy nghĩ được được em muốn rời khỏi tôi đừng hòng tôi sẽ khiến em thuộc về tôi mãi mãi và mãi mãi........

Trong suốt buốt buổi họp Cố Hàn Y thản nhiên tiếp chuyện với mấy đạ cổ đông nhưng tự dưng cô cảm thấy sóng lưng của mình có chút lạnh cô nhưng cô cũng ko để ý tới nữa

Lạnh là đúng bởi vì suốt giờ hộp tới giờ luôn có 1 ánh mắt lạnh lành nhìn về phía cô,vâng đúng anh ấy chính là Hiên Viên Lãnh tại sao cô có thể thản nhiên nói chuyện với mấy lão già đó1 mà không thèm để ý tới sự tồn tại của hắn,tại sau cô có thể cười đùa với người khác mà ko thể cười đùa với hắn,chắn chắn cô còn hận hắn rất nhiều,nhưng yên tâm hắn sẽ làm cho cô khắc ghi hắn trong tim mãi mãi sẽ ko bao giờ quên được hắn cho dù là làm bất cứ thứ gì hắn cũng phải làm cho bằng được

THời gian cuối cùng đã trôi qua buổi hộp ký hộp đồng trải qua thuận lợi