Chơi Đùa Với Nam Chủ

Chương 6



Trong cùng lúc đó sau khi Hiên Viên Lãnh đi 3 sắc lan của chúng ta nhìn thấy bọn họ rời đi liền nở nụ cười đáng sợ

"haha mama chắc PAPA nhìn thấy tụi con chắn chắn ông ta rất kinh ngạc haha chắc bây giờ ông ta đang lên kế hoạch ám sát mama và tụi con để ỏng và phu nhân của ỏng được sống hạnh phúc với nhau haha"

"đúng vậy,đúng vậy haha"tiểu Dực hùa theo anh trai mình

Cô rùng mình đúng là gióng cô mới ba lớn mà đã như vậy sau này lớn lên chắc còn hơn cô gắp trăm vạn lần đúng là sau này mình có chỗ để dựa vào rồi

"được rồi 2 đứa đến đây mà ko ăn gì sau vậy thôi chúng ta về"

2 nhóc nghe cô nói xong liền hoàng hồn trở lại liền cầm chiếc menu trên bàn gọi 1 đống đồ ăn lên trên bàn nào là hơn 50 dĩa chocolate,1 cái bánh kem dâu 10 tầng,còn có nào là bánh quế,rau câu ngũ sắc và đặc biệt là gọi cho cô 1 đóng pudding nhiều vị ,...........vv.............

Bà cô của chúng ta bả nhìn thấy mấy chiếc pudding thơm ngon đang ở trên bàn thì thì xong lên như hổ ăn từng cái từng cái sợ như ai cướp của bả vậy

Cô đặt phòng VIP nên ko có ai nhìn thấy cảnh tượng này,nếu mà có ai nhìn thấy thì chắn chắn sẽ lăn ra đột quỵ mà chết là vì sau, tấc nhiên là vì Cố đại tiểu thư nết na/thùy mị/tài giỏi/quý phái/xinh đẹp/quyến rủ/kiêu xa/.....bla...bla....bây giờ giờ lại biến thành 1 con nhỏ tham ăn,cuồng đồ ngọt ko biết bọn họ sẽ nghĩ sau

Sau khi XỬ LÍ xong 1 đóng đồ ăn ba mẹ con quyết định về căn biệt thự riêng của mình ở trung tâm thành phố nghĩ ngơi thời gian này đồng nghĩa với 1 tiếng sau

1 tiếng sau tại căn biệt thự Hiên Viên Lãnh

"bẩm chủ nhân đã có kết quả điều tra"

Hiên Viên Lãnh cầm tờ giấy lên đọc thì tên kia tự biết điều mà lui xuống

Suốt nữa tiếng cấm đầu vào tờ giấy cuối cùng trên gương mặt của anh bỗng từ trắng sang đen

"Lữ Thúy Vy con ả KỸ NỮ kia ngươi vậy mà dám lừa ta"

Thật ra nội dung trong tờ giấy là dầy

5 năm trước hắn và Cố Hàn Y có tình 1 đêm nên tưởng cô hạ thuốc hắn nên hắn mắng chưởi cô,hăm dọa cô.Nhưng thật chất hắn bị Lữ Thúy Vy bỏ thuốc nhắm bước vào Hiên gia nhưng ngay sau khi cô ta bỏ thuốc thì mẹ cô ta nhập viện cô ta cũng quên bén chuyện hạ thuốc chay vào bệnh viện với mẹ cô ta.Sau khi cô ta đi thì Cố Hàn Y tìm Hiên Viên Lãnh để nói chuyện ai dè mới bước vào thì bị hắn XXOY.Còn kết quả điều tra của Lữ Thúy Vy thì 5 năm trước vì tham tiền nên đã quyến rũ rất nhiều đàn ông mà cô ta ham tiền đến nổi đã lên giường với ba anh.NHưng sau đó cô ta cũng thành công câu dẫn anh,đường đường bước vào Hiên gia còn Cố Hàn Y bị mọi người căm ghét.Sau khi cô ta vào Hiên gia được nữa năm thì phát hiện mình bị vô sinh,mà lí do:dùng thuốc tránh thai quá nhiều,cô ta sợ mình bị đuổi khỏi Hiên gia nên ngày nào sau khi anh đi làm điều kiếm đàn ông về nhà,mõi lần như vậy là 5 6 tên (sau khi ảnh lấy vợ thì ảnh dọn ra nhà riêng).Vậy mà hắn vẫn ko hay biết

Hắn ôm đầu suy nghĩ

"Y nhi anh sai rồi anh sai thật rồi đúng anh đã sai thật rồi mới bị ả đàn bà kia lừa gạt để rồi ngày hôm nay anh phải nhận lại một ánh mắt khinh thường,chán ghét của 1người con gái làm trái tim anh điên đảo.Anh nguyện đổi lấy hình phạt của thần light và địa ngục của tử thần shadow để đổi lấy nụ cười hiền dịu của em à ko một cái nhìn nhu hòa của em là cũng đủ cho anh rồi.Liệu bây giờ có còn kiệp ko,ko chắn chắn còn kịp,chắn chắn còn kịp đúng vậy đúng vậy chắn chắn......"