Chơi Đùa Với Nam Chủ

Chương 3






Về đến biệt thự Cố gia

Cố Hàn Y dẫn 2 bảo bảo gặp ông bà,lúc nhìn thấy cháu mình thì hơi ngạc nhiên vì trong hình đã tuấn mỹ như vậy mà bây giờ gặp ở ngoài thì càng tuấn mỹ hơn và lúc này trong đầu của Cố Quan thầm nghĩ hình như 2 nhóc này tướng mạo rất quen nhưng từ từ cũng buông xuôi cái ý nghĩ đó

Sau 1 lúc đoàn tụ thì Lâm Xuân đưa 2 cháu bảo bối của mình đi mua sắm quần áo và dẫn cháu mình đi chơi khắp nơi.........vv..........v

Còn cô và ba cô thì vào phòng làm việc nói chuyện cô lên tiếng

"ba thời hạn đã sắp hết cách duy nhất bây giờ chỉ còn cách là nhập DYD với Cố gia thôi con đã chuẩn bị hết rồi con quyết định sẽ công khai tấc cả và còn nữa sau khi nhập DYD vào Cố gia thì toàn quyền quyết định của DYD thì sẽ do ba quyết định con cũng cảm thấy mệt mỏi rồi còn ban Dực Thiên thì giao cho ba quản lí và trong lúc nghĩ ngơi con sẽ tranh thủ hạ 4 đại gia tộc cho dù Cố gia có đứng đầu nhưng bọn họ cũng ko thể xem thường"

Ba cô khẽ nhết ko biết đứa con gái 5 năm trước lại thay đổi như thế này, ông nhẹ nhàng nói

"ừ nhưng mà sắp tới con định làm gì"

Cô lạnh lùng nói

"dạ làm theo kế hoạch mở tiệc"

"được rồi ta sẽ phát thiệp và mời phóng viên tung tin ngầm vì sao Cố gia giữ được tới ngaỳ hôm nay tiệc sẽ mở vào cuối tuần cho con 3 ngày chuẩn bị"

cô nhết môi

"ba đúng là ba của con hiểu ý đứa con gái này"

2 người này cứ như vậy ngồi tâm sự tới chiều tối đến khi vợ/cháu của ông ấy về

Cả gia đình cùng nhau ăn bữa cơm ắm áp

Trong vòng 3 ngày này cô cùng bảo bảo bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình

3 ngày sau

ban ngày thì cô cùng mẹ của cô và 2 bảo bối sắm đồ và trang điểm để đi dự tiệc đi tham quan khắp nơi cho đến chiều tối

Lúc này cô chuẩn bị lên chiếc xe BMQ số lượng có hạn cùng với mẹ thì bà chợt hỏi cô

"sao con ko để tiểu Dật và Tiểu Dực đi cùng"

cô cười nhẹ

"là vì con muốn cho 2 bé xuất hiện vào đêm sinh nhật của bọn chúng để mọi người 1 phen kinh ngạc"

Bà nghe con gái nói vậy cũng yên tâm leo lên chiếc xe thẳng tiến đến khách sạn M để dự tiệc

Tại khách sạn M

"Lãnh sau hôm nay cậu ko mang vy nhi dự tiệc cùng cậu"Thượng Quan Hạo làm vẽ mặt buồn bả nói và cũng có số nam nhân phụ họa cho hắn

Hiên Viên Lãnh nghe vậy miệng nhết môi cười lạnh

"cô ấy ko muốn đi vậy thôi với lại các cậu thân với vợ tôi lắm à cần gì mà sưng hô thân mật giữ vậy"

Nói xong cậu đi tiếp chuyện với Cố Quan mặt cho các nam nhân mặt đen như đích nồi ở đây

mãi cho đến 3 tiếng sau

Một chiếc xe hạng san chạy vào khách sạn,tới nơi cô bảo mẹ cô vào khách sạn trước còn cô vào sao

Sau khi mẹ cô vào cô nhẹ nhàng lấy trong cái bốp da bò 1 cái mặt nạ màu vàng được khắc hình phượng tinh xảo từ từ đeo lên mặt sau đó tiến vào đại sảnh

Khi cô bước vào đại sảnh thì ko ích ánh mắt nhìn cô bởi vì tuy rằng cô đeo chiếc mặt nạ che muốn 1 nữa khuôn mặt nhưng khí chất của cô thì vẫn ko có cái gì có thể chia được nổi

Hôm nay cô mặt 1 chiếc đằm màu đỏ dài tới chân ngực hơi lộ nhưng khí chất ko hề kém đi chút nào cứ đường đường như nữ vương bước qua từng người và cũng có 1 số người biết người con gái này là ai liền qua chào hỏi

"đây ko phải là tiểu Cố sao hôm chủ tịch của DYD sao hôm nay cô cũng đến đây sao"

"đúng vậy đó ko lẽ cô cũng thấy Cố gia thú vị sao"có người hùa theo nói

Nhưng khi nghe đến cái tên DYD thì tấc cả mọi người điều khiếp sợ ải chẳng biết DYD là tập đoàn lớn nhất thế giới gồm 1000 tập đoàn trên khắp thế giới còn chi nhánh thì khỏi bàn đặt biệt hơn là DYD là tên đại diện của của ban dực thiên chứ

Nhưng cô cũng tiếp chuyện với bọn họ xong cô chỉ cầm trên tay 1 ly rượu vang nhấp môi đợi đến khi buổi tiệc chính thức bắt đầu và cũng ko để ý đến các mỗ nam của chúng ta

Còn các mỗ nam chính của chúng ta thì luôn quan sát cô kể từ khi cô bước vào cảm giác cô rất quen rồi ko để ý cô nữa

Đến khi buổi tiệc sắp bắt đầu thì các mỗ nam của chúng ta quay lại nhìn nàng thì đã ko còn bóng dáng yêu kiều ko còn nữa trong tim của các mỗ nam cũng có chút gì đó bất bình thường nhưng cũng vùi lắp cái suy nghĩ đó

Cuối cùng buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu Cố Quang đứng giữa sân khấu giọng đầy uy nghiêm nói

"cám ơn các vị đã đến buổi tiệc của cố gia tại đây lí do để có buổi tiệc ngày hôm nay là thứ 1 chào đón con gái của tôi CỐ đại tiểu thư du học về lí do thứ 2 là liên quan đến vận mệnh của cố gia"

khi nghe ông nói thì ai vô cùng kinh ngạc ai cũng có những suy nghĩ riên của mình

Các mỗ nam chính của chúng ta:thì ra là con nhỏ xấu xí,độc ác đó tưởng đâu nó chết bờ chết bui ở đâu chứ,tự nhiên bây giờ lại trở về bọn ta đã định tha cho ngươi nhưng là vì ngươi tìm cái chết trước bọn ta sẽ ko cho ngươi tiếp tục hãm hại Vy nhi của chúng ta đâu,nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất là lí do thứ 2

Các đại quan khách:thì ra Cố gia còn có đại tiểu thư,thôi mặc kệ lí do thứ 2 vẫn quan trọng nhất

Các vị phu nhân,tiểu thư:chắc chỉ là 1 con nỏ xấu xí bị Cố gia đuổi ra khỏi nhà rồi trở về ăn dạ đây mà

Phóng viên,nhà báo:mặc kệ việc viết báo/ghi hình là qua trọng nhất

Lời tác giả:đi 5 năm rồi dương nhiên sẽ có 1 số ngừơi quên đi sự tồn tại của bả

Hết