Chơi Đùa Với Nam Chủ

Chương 15



Hôm sau

Đúng như dự đoán tin tức đó đã đứng đầu baó và trg vòng nữa tiếng đã biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này bởi mỗ Lãnh và mỗ Thiên and mỗ Diễn

---------------------------------------------------

Sau khi kết thúc Hàn Y và Lạc Hy à 0 oliver mới phải cùng nhau lấy xe chạy thẳng đến biệt của hắn ăn mừng vì 2 người đã gặp lại nhau

tại 1 căn phòng rộng lớn có nền màu trắng hoàn toàn và hiện tại căn phòng này ko khác j 1 ổ chuột

1 người con gái khỏa thân tay đặt trên mặt người đàn ông khỏa thân bên cạnh và chân thì gác vào chân kia của hắn còn ông kia thì 2 tay ôm eo bả

2 ẽm là Lạc HY và Hàn Y

2 mắt mở to

“cái tên chết tiệc dám lợi dụng bà hả “

Thức dậy

“tại hôm qua chơi quá liều thôi”

“coi như hôm nay bà tha nếu còn có lần sau bà thiến”

Hàn Y thay đồ chạy thẳng ra ngoài

Lạc Hy nhìn thấy bóng dáng đó mà nhếch mét cười nhạt

cười đương nhiên là phải cười chứ hắn vì cô tự biến mk thành 1 tên nam ko ra nam nữ ko ra nữ để mk được gần cô hơn nhưng cô chỉ xem hắn là bạn

Hắn có nên iu cô hay từ bỏ, chuyện đó là ko thể nào haizzz đã lâm vào là ko bao giờ từ bỏ được chắn từ bây giờ hắn phải trở thành chính mình và chính thức theo đuổi cô thôi

(mèo: lưu ý 2 cái đứa này chưa làm gì hất rất trg sạch!!!!!)

-----------------------------------------------------------

-----------------hành trình lấy xe của và chạy xe của Hàn Y------------------------

étttttttttttt

Đang thông thả đi trên đường ko biết thằng mất dạy nào dám đụng bà trích suy nghĩ của Hàn Y

Chưa kiệp bước khỏi xe 1 chàng trai nhìn hơi quen mặt 1 bộ vest màu đỏ đen cao 1m79 mái tóc màu trắng tuổi khoảng 27

mặt thì trắng mắt to muổi nhọn môi đỏ vô cùng nghiêm nghị bước khỏi chiếc siêu xe mà người thường phải lé mắt đặt biệt có 4 con nhỏ ăn mặt hở hang trên đó

TRời cái thằng í lôn cái anh này là Thượng Quan Ngạo Thần anh của Thiên chứ ai hèn chi nhìn mặt quen quen nhưng nhìn hình như yếu đuối hơn Thiên thì phải à ko mạnh = chứ ko phải yếu

“cô là ai mà ngang nhiên đụng xe của bổn thiếu gia”

mọe cưng đụng xe bà mà nói giọng đó hả (mèo: đố bà dám nói)

“ai đụng ai thì nói rõ ràng đi ông chú”

what hòi nảy tui nghe nhầm hả mọi người lần đầu tiên trg cuộc đời Ngạo Thần tui đây nghe 1 người gọi tui là 'chú' đặc biệt người này lạy là con gái

mở cửa xe tháo mắt kính

Mỹ nhân hiện hình và tấc cả mọi người điều lé mắt mặt biệt là tên đối diện

“chú à chở mĩ nhân đi chơi ko nhìn đường rồi còn nói này nói nọ coi như lần nay tui xui tha cho chú 1 lần sao là coi chừng cảnh sát quốc tế hỏi thăm nha chú”

Hàn Y nhanh chống lên xe và chạy thẳng về biệt thự của mình

Ngạo Thiên ngơ ngát trái tim của hắn đã đông cứng từ khi Vy bỏ hắn nên hằng ngày hắn điều ăn chơi trụy lạc ko quan tâm điều gì và ngày càng có nhìu kẻ ra sức nịnh hót hắn nên hôm nay tự dưng bị 1 cô gái chưởi thẳng vào mặt đúng là có cảm giác khác thật( mèo: thằng này ko biết Hàn Y nha lí do ở trên)

“xuống hết”

“nhưng.........”

lé con mắt nhìn tên nào đó nhưng cũng ngoan ngoãn xuống

người xung quanh khinh bỉ và có vài con mắt hơi tà nhìn mấy ả

Ngạo Thần chạy xe tốc độ nhết mép cuối cùng hắn đã tìm được người con gái sưởi ấm cho tim hắn rồi

(mèo: cho ta hỏi 1 chút sao ngươi ăn chợi vậy mà nhà của ngươi chưa quá sản vậy;TQNThần: bà chỉ cần biết tài khoản của bà sắp có 63 triệu USD được rồi; mèo: bà biết rồi con; TQNThần cầm súng bắn người qua đường: người qua đường: tại sao lại là em em có làm nên tội tình zì đâu)

---------------------------------

“Hàn Y tối nay có buổi kí hợp đồng với Thượng Quan gia con có thể giúp ba ko vì ngày mai ba phải qua nước ngoài cùng mẹ và 2 đứa nhỏ qua thăm e trai con”

“dạ được ạ”

----------------------------------

Bên Ngạo Thần cũng vừa nghe xong cuộc gọi

gì mới gặp được mỹ nhân lại gặp con nhỏ xấu xí người ko ra người ma ko ra ma coi như hôm nay ngươi may ông sẽ gặp ngươi

--------------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------

mèo: tg ko giỏi tả nên mg mọi người thông cảm

hết chương