Thông tin truyện

Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
Đánh giá: 7.9/10 từ 9 lượt

Nam Cung Kình Hiên là một vị tổng tài, tàn ác, lạnh lùng. Người đàn ông biết bao cô gái mơ tới nhưng không được. Vậy mà anh lại bị tra tấn bởi một cô gái không có gì nổi bật, chỉ có tính kiên cường bất khuất- Dự Thiên Tuyết. Cô hận anh đến thấu xương tủy chỉ vì anh lăng nhục cô, anh xem thường cô. Cô nghĩ anh chỉ xem cô như một thứ công cụ làm ấm giường. Đó chính là lý do mà Kình Hiên đã dùng thủ đoạn bỉ ổi bắt Thiên Tuyết lên giường. 


Mang nỗi nhục nhã đó, Thiên Tuyết bỏ ra nước ngoài. Năm năm sau, trong khoảng thời gian ấy Thiên Tuyết đã mang thai, đó chính là cốt nhục của Nam Cung Kình Hiên. An ủi của Thiên Tuyết là cậu bé con, cô một mình nuôi con. Trong năm năm đó, Kình Hiên đau đớn, tuyệt vọng muốn tìm cô nhưng lại không thể. Sau ngần ấy thời gian gặp lại cô cùng với một cậu bé trai rất giống anh, giống y như đúc. Nhưng nhớ nỗi nhục năm xưa Thiên Tuyết nhất quyết không để cho anh nhận con. Và công cuộc chinh phục vợ yêu cùng với sự giúp đỡ của đứa con trai liệu Kình Hiên sẽ thuyết phục được Thiên Tuyết tha cho anh hay không? 

Danh sách chương

Bình luận truyện