Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh

Chương 283: Ngoại truyện 3: Trăm ngàn sủng ái tại một thân



Cung Phượng Thê.

“Tiểu thư, Vương đối xử với ngài thật tốt, tốt đến mức chúng nô tỳ tuyệt đối không ngờ, hiện tại tiểu thư quá hạnh phúc đi.” Ngay lúc này, Tri Vũ không biết nên hình dung biểu cảm và tâm tình của mình như thế nào, Vương thật sự là hạ quyết tâm rất lớn, ngay cả nàng cũng không thể tưởng tượng nổi.

“Đúng ạ, tiểu thư, Vương thật sự là yêu thảm ngài rồi.” Cho đến tận bây giờ Hoàng Nhi vẫn còn ngỡ như mình đang nằm mơ, vẻ mặt đầy khó tin, chân nặng đầu chìm, hiện tại vẫn cứ như mộng như ảo nói.

Lý Quả nhìn biểu cảm của các nàng, không biết có nên bật cười hay không, ở trong mắt cô thì chả có chuyện gì nhưng ở trong đây lại dấy lên phong ba dữ dội.

“Tàm tạm thôi, ở chỗ loài người chúng ta là chuyện rất bình thường, các em cũng quá chuyện bé xé ra to rồi.” Cô mỉm cười nói, bắt đầu thưởng thức ly trà trong tay, không thèm để ý.

Nhưng lời của cô lập tức khiến cho Tri Vũ và Hoàng Nhi phản ứng mãnh liệt, hai người suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.

Cái này mà gọi là chuyện bé xé ra to à? Đây quả thực là chuyện lớn tày trời đó!

“Tiểu thư, loài người khác với chúng em, ngài không thể quy làm một thể được. Huống chi,-llelquydo--on- Vương còn là Xà Vương của Xà quốc, ngài ấy làm như vậy chính là 'Tiền vô cố nhân' (chuyện xưa nay chưa từng có) đấy ạ. Đương nhiên, chúng nô tỳ không dám nói đến Tiểu Xà Vương.” Tri Vũ lắc đầu, nói, vẫn còn khiếp sợ như cũ.

“Vậy thì có chút lớn nhỉ.” Cô vẫn cảm thấy không có gì cả, Vương thì thế nào, hiện tại Vương cũng có khác gì thế giới loài người đâu.

Hoàng Nhi nghe xong, mở to hai mắt, không thể tin được nhìn cô.

Lần này Tri Vũ không thể bình tĩnh nổi, tuy rằng sự tình đã qua khá lâu, nhưng đến bây giờ các nàng vẫn khó nén khiếp sợ như cũ.

“Tiểu thư, Vương vì ngài mà xóa bỏ hậu cung, tất cả phi tử và cả vị Đại phi kia cũng bị đưa ra khỏi cung, hiện tại toàn bộ hậu cung cũng chỉ có một mình ngài, ngài vừa là Xà Hậu vừa là phi tử, không đúng, là hoàng cung chỉ có mỗi một vị là ngài thôi.”

“Đại phi phạm phải sai lầm bị đưa đi là đúng nhưng các vị phi tử khác cũng bị đưa đi mà, Vương thật sự đã hạ quyết tâm rất lớn đấy ạ. Tiểu thư, Vương thật sự là quá tốt với ngài!” Bây giờ Hoàng Nhi đã trưởng thành hơn rất nhiều, ít nhất là không còn đơn thuần nữa, nhưng nàng vẫn bị kiệt tác của Mặc Nhật Tỳ dọa cho kinh sợ.

Lý Quả nhất thời không nói gì, cô biết làm một kẻ Vương giả, Mặc Nhật Tỳ thật sự đã làm rất nhiều chuyện vì mình.-llelqlequydon- Hậu cung nói bỏ là bỏ, vương vị nói không cần liền không cần, sự khí phách, kiểu quyết định, không cần như thế, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể làm được thôi. Hắn đối xử với cô thật sự tốt, tốt lắm!