Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 85: Nhiệm Vụ I (P1)



Tại nhà của Vĩnh Đăng.

_Anh nói là có chuyện quan trọng muốn nói với em. Sao lại đưa em về nhà anh làm gì vậy? Từ Hy tròn xoe mắt đưa bộ mặt ngây thơ nhìn Vĩnh Đăng.

_Đã là chuyện quan trọng thì phải nói trong nhà chứ không thì người ngoài nghe được sao? Em cứ vào nhà đi rồi anh nói cho nghe. Vĩnh Đăng nói rồi vội vàng cúi xuống tháo bỏ đôi dép trong chân Từ Hy ra.

_Khoan, cái này em làm được. Nói rồi Từ Hy tự bỏ dép và theo Vĩnh Đăng vào trong nhà. Bên trong Minh Kỳ đã ngồi trên sofa như chờ sẵn.

_Em ngồi đó đi. Nói rồi Vĩnh Đăng vào nhà bếp lấy cốc nước rồi đi ra đưa cho Từ Hy.

_Hai anh định nói chuyện gì với em vậy? Sao nhìn mặt hai người...... Sao vậy có gì cứ nói đi em nghe đây. Từ Hy nhìn Minh Kỳ và Vĩnh Đăng, nhưng trong hai người lại chẳng ai nói năng gì cả.

_Nè hai người đùa với em đó hả gọi em đến rồi bắt em nhìn hai người như vậy hả? Em không rảnh nhé. Từ Hy đợi lâu nên bực mình quát. Thấy vậy Minh Kỳ nói luôn.

_Hy, em có nghĩ rằng Thiên Băng còn sống không? Câu hỏi của Kỳ khiến Từ Hy hơi đơ người mặc dù trước đó đã được cảnh báo.

_Sao.......sao có thể như vậy ạ. Hahaha..... không thể đâu. Từ Hy cười haha khiến Minh Kỳ và Vĩnh Đăng ngạc nhiên.

_Em sao vậy? Không lẽ em không muốn Thiên Băng sống lại ư? Vĩnh Đăng liền hỏi Từ Hy.

_Không.....emm........ ý em là em cũng muốn nó thật sự sống và trở về, nhưng......... nhưng điều đó xảy ra thế nào được? Sao hôm nay tự dưng hai người lại hỏi em chuyện này vậy? Từ Hy vờ không biết đưa bộ mặt ngây thơ nhìn Vĩnh Đăng.

_Nếu anh nói là anh đã gặp Thiên Băng thì sao? Minh Kỳ nhìn Hy chăm chú nói.

_Ý anh là sao? Sao anh có thể gặp nó được trong khi nó đã....... Hai người bị sao vậy sao hôm nay nhắc đến nó. Đừng đùa với em như vậy chứ. Không vui đâu. Từ Hy bỗng phản ứng mạnh, mắt cô đỏ hoe.

_Từ Hy, em bình tĩnh đi. Chính mắt anh đã nhìn thấy một người rất giống Thiên Băng. Lúc đầu thằng Kỳ nói anh cũng như em, không tin vào điều đó, nhưng rồi hai hôm trước chính anh đã thấy cô ấy một cô gái vô cùng giống Vũ Thiên Băng. Vĩnh Đăng khẳng định.

_Cô ta chính là đại tỷ Nam Vũ đứng đầu Thiên Tích, người mà anh đã kể với em. Anh chỉ mới gặp cô ấy và giao tiếp có 1 lần nên..... rất khó nói. Về ngoại hình thì cô ấy là Vũ Thiên Băng 100%. Chỉ có điều cô ấy để tóc dài hơn Băng và cũng cao hơn Băng, cứng cáp trưởng thành và mạnh mẽ hơn Băng một xíu. Vĩnh Đăng suy nghĩ rồi nói.

_Còn anh thì lại chắc chắn cô ấy chính là Thiên Băng. Mọi thứ anh có thể không nhận ra. Nhưng đôi mắt đó anh không thể không nhận ra. Minh Kỳ ngồi đó lên tiếng.

_Sao anh có thể nói bừa như thế. Có thể là người giống người thôi. Nếu anh chắc cô gái đó là Thiên Băng vậy thì thi thể của 3 năm trước được mọi người an táng là ai? Từ Hy nhìn chằm chằm Minh Kỳ hỏi.

_Anh không biết đó là ai. Nhưng ngay từ đầu anh đã khẳng định cô ấy không phải Thiên Băng.

_Anh khẳng định như vậy vậy sao mỗi lần giỗ của nó anh đều đến viếng nó? Anh khẳng định như vậy sao anh còn giày vò bản thân, đau khổ suốt 3 năm qua? Mỗi câu hỏi là một vết cứa vào tim của Dương Minh Kỳ. Đau thật.

_Anh.... anh không biết. Anh thật sự không biết. Anh chỉ biết rằng năm đó khi nghe tin cô ấy chết, anh rất đau khổ, nhưng nhìn cái xác đó anh lại không có chút gì là ấn tượng, là cảm giác. Cái anh đau không phải vì tin cô ấy chết. Anh đau vì không được gặp cô ấy mỗi ngày. Cái cảm xúc đã chết tạm thời cùng với cô ấy suốt mấy năm qua giờ lại tràn về khi anh gặp người con gái đó. Nam Vũ. Và anh tin cô ấy chính là Thiên Băng bởi chỉ có cô ấy mới mang lại cho anh cảm giác đó. Có thể là người giống người nhưng không thể giống đến cả ánh mắt, cả ánh nhìn, giọng nói như thế.

Minh Kỳ khẳng định rằng Nam Vũ chính là Thiên Băng bằng cảm xúc của anh. Điều này khiến Từ Hy rất ngạc nhiên. Không lẽ tình yêu của Minh Kỳ dành cho Thiên Băng đã lớn đến độ như câu nói "Có hóa thành tro cũng nhận ra?"

Chỉ là Từ Hy không biết được rằng suy nghĩ của cô hoàn toàn đúng. Đúng là Minh Kỳ có thể nhìn ra Thiên Băng ngay khi Thiên Băng "hóa tro tàn". Bởi mọi người chỉ biết đến Vũ Thiên Băng ở kiếp này, còn anh, anh biết Vũ Thiên Băng không chỉ ở kiếp này, mà còn ở cả kiếp trước và trong ảo mộng. Không phải ở kiếp trước cũng chính vì đôi mắt ấy mà anh đã đem lòng yêu cô sao?

_Em không biết được cô gái đó là người như thế nào mà khiến anh lại chắc chắn rằng đó là Thiên Băng nữa. Nếu đã như vậy, em cũng mong được một lần gặp cô gái đó, để em xem cô ta ra sao mà làm anh khẳng định rằng đó chính là Thiên Băng. Từ Hy nghiêm túc.

_Em sẽ sớm được gặp cô ấy thôi. Vì từ giờ Bạch Thiên và Thiên Tích sẽ cùng hợp tác để dẹp loạn, tạo bình yên cho lê dân bá tánh. Vĩnh Đăng nói với một giọng đầy tự hào vì thành tích lôi kéo được Thiên Tích về cùng một đội.

_ Sẽ có cuộc gặp đầu tiên của hai bang trong thời gian sớm. Em hãy chuẩn bị tâm lí trước, để khi gặp cô gái đó em không phải ngỡ ngàng. Vĩnh Đăng nói. Bỗng Minh Kỳ đứng phắt dậy nói chắc chắn rằng....

_Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy Vũ Thiên Băng còn sống, và còn rất khỏe mạnh. Trước khi chuyện này sáng tỏ hai người hãy giữ bí mật cho tôi, đừng để gia đình c

Cả Vĩnh Đăng và Từ Hy đều chau mày nhìn nhau một trong hai người thì nghĩ Dương Minh Kỳ này đúng là điên thật rồi.

_Anh không nghĩ cô gái đó là Thiên Băng, chắc là nó quá nhớ Thiên Băng nên mới như vậy. Nhưng anh nghĩ vậy cũng tốt, có lẽ nhờ cô gái có ngoại hình giống Thiên Băng này lại làm cho cuộc sống của nó biến đổi thì sao? Sẽ tốt hơn là trạng thái bất cần suốt 3 năm qua của nó.

_Em cũng nghĩ vậy.Từ Hy nhìn Vĩnh Đăng đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ.

"Em cũng hy vọng anh chứng minh được và mang Vũ Thiên Băng của ngày xưa về cho em, chứ không phải là một Vũ Ngân Nam thay thế cho Vũ Thiên Băng."

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một nơi khác.

_Thật vinh dự cho Triệu gia khi được Tổng giám đốc Phùng Hậu, con trai của chủ tịch Phùng Gia Vỹ đến thăm. Có tiếng nói vang lên đằng sau chiếc ghế xoay.

_Cô Triệu Phạm, cô không cần phải lấy làm vinh dự vì tôi đến không phải vì thăm triệu gia mà đến gặp cô để xác minh một số chuyện thôi. Minh Khang lên tiếng.

_Chỗ tôi có vấn đề gì để anh xác minh sao? Triệu Phạm nghi ngờ hỏi.

_Đúng. Nhưng vấn đề này không phải bắt đầu từ bây giờ. Mà là từ 3 năm trước.

Minh Khang quyết đoán, mạnh mẽ đối mặt với Triệu Phạm đầy nghi hoặc, mưu kế. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt dò xét đối phương, cảnh tượng thật khiến người ta nghĩ ngay đến một cuộc chiến có thể sắp xảy ra.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2 tháng sau.

Căn cứ của Thiên Tích.

Mọi người đã tập hợp đầy đủ trong phòng họp. Lúc này Nam Vũ từ ngoài bước vào, mọi người nhìn thấy đều đồng thanh.

_Đại tỷ.

Nam Vũ cất lời đáp trả.

_Chào mọi người. Thời gian qua tôi thấy được sự cố gắng rất nhiều của mọi người trong lúc tập luyện. Tôi nghĩ rằng mọi người có thể bước vào nhiệm vụ chính và là nhiệm vụ quyết định sự tồn tại của Thiên Tích sau lần trở lại này. Tôi tin rằng tuy là nhiệm vụ quan trọng nhưng mọi người có thể làm tốt.

_Đúng ra chúng ta đã có thể làm nhiệm vụ đầu tiên từ hai tháng trước, nhưng tôi cảm thấy lúc đó các bạn còn chưa đủ năng lực để có thể hoàn thành được nên mới chờ đến hôm nay. Và tôi chắc các bạn của hôm nay có thể làm tốt hơn 2 tháng trước rất nhiều. Lần này có 2 mục tiêu được đưa ra. Tôi sẽ chia mọi người thành 2 đội để dễ hoàn thành tốt 2 mục tiêu này. 1 đội sẽ cùng tôi đến làm việc cùng với Bạch Thiên. Đội còn lại sẽ làm việc dưới sự dẫn dắt của Thương Nữ.

Nói đến đây mọi người đều khó hiểu và ngạc nhiên nhìn nhau. Thương Nữ là ai kia chứ, sao có thể thay thế đại tỷ làm việc một cách dễ dàng như vậy. Biết được thắc mắc của mọi người Nam Vũ nhẹ cười.

_Mọi người bình tĩnh đi. Có một chuyện, tôi chưa cho mọi người biết, nhưng hôm nay mọi người sẽ được biết đến. Như mọi người đã biết, Thiên Tích có 3 cấp độ là Tinh Vệ, Đặc Vệ và Thiên Vệ. Ngoài tôi ra người có thể dẫn dắt mọi người thay tôi chỉ có Thiên Vệ.

Nói đến đây Băng dừng một chút để quan sát biểu cảm của mọi người.

_Vậy ý chị là chị đã tìm ra được một Thiên Vệ? Lam Lam một trong số các thành viên lên tiếng.

_Đúng vậy. Đại tỷ nhẹ nhàng trả lời, mọi người lại bắt đầu xôn xao. Là ai kia chứ? ai có thể nói là ngang ngửa đại tỷ của họ kia chứ.

_Tôi cũng nói luôn, người đó không nằm trong các thành viên Thiên Tích.

Câu nói này khiến cho mọi người hơi hoang mang. Lúc này ở sau bức tường, một cô gái đi ra, cô gái đó khoác trên người một tông màu xám, chiếc áo da xám, chiếc quần bó cùng đôi bốt cũng xám, cô đội trên đầu một chiếc mũ xám có logo của Thiên Tích và đeo huy hiệu của Thiên Tích cùng một chiếc mặt nạ xám.


_Đây chính là Thiên Vệ của Thiên Tích. Biết được trong lòng mọi người nghĩ gì, đại tỷ nói luôn.

_Tôi biết mọi người sẽ không phục nếu cô ấy cứ ngang nhiên ngồi vào cấp Thiên Vệ. Được rồi, tôi sẽ để mọi người tâm phục khẩu phục 100% nhận cô gái này là Thiên Vệ của Thiên Tích. Bây giờ ai thấy bản thân có khả năng hạ gục cô gái này thì cứ tiến lên đấu với cô ấy. Chỉ cần ai đó trong các bạn thắng được cô ấy thì tôi có thể trao luôn cấp Thiên Vệ cho người đó.

Đại tỷ nói khiến mọi người dè chừng nhìn nhau. Rồi đám người cùng nhau bàn bạc. Kết quả cuộc cuộc bàn bạc đó là.

Họ thấy được cô gái được Đại tỷ đề cử kia chắc chắn không tầm thường, vì nếu bình thường thì Đại tỷ đã không phải đích thân lên tiếng cất nhắc. Đại tỷ lại còn chẳng phải đảm bảo chẳng ai trong số các thành viên Thiên Tích có thể đánh bại cô ta sao? Tuy đại tỷ nói đơn giản là "Chỉ cần ai đó trong các bạn thắng được cô ấy thì tôi có thể trao luôn cấp Thiên Vệ cho người đó." nhưng có thể thấy rõ ẩn ý trong câu nói này là chẳng ai trong các bạn có thể thắng cô gái ấy. Cấp Thiên Vệ là cấp quan trọng trong Thiên Tích, chắc chắn, đại tỷ sẽ chẳng để một người bình thường đi đảm nhiệm sứ mệnh quan trọng ấy, huống hồ điều này còn ảnh hưởng rất nhiều đến Thiên Tích. Nhưng họ cũng có phần hoài nghi cô gái này, nếu không thử thách sao biết được thực lực. Vậy nên họ cử ra một người giỏi nhất trong nhóm ra đấu. Người được chọn là Vân Anh nhóm trưởng nhóm bảo vệ.

_Đại tỷ, không phải bọn em không tin vào con mắt nhìn người của chị, nhưng đã là thành viên Thiên Tích thì phải là người có thực lực và phải được xét công khai qua các thành viên nữa. Vậy nên chúng em sẽ chỉ cử một người sát hạch nếu thua thì bọn em sẽ tâm phục khẩu phục nghe theo hướng dẫn của cô ấy. Thái Thương trưởng nhóm nghệ thuật lên tiếng.

_Được thôi. Nam Vũ nói xong nháy mắt để mọi người vào vị trí. Lúc đi ngang qua cô gái mang mặt nạ xám, Nam Vũ nói nhỏ chỉ để mình cô gái đó nghe.

_Cứ bình tĩnh theo kế hoạch mà làm.

Trận đấu bắt đầu. Vân Anh vào thế đứng một chân trước một chân sau và tay cũng vậy. Riêng cô gái mặt nạ không nói gì chỉ im lặng đứng quan sát.

Khi Thái Thương hô "đấu", hai bên đều cẩn thận quan sát nhau và chính thức vào trận.

Vân Anh tấn công bằng một màn xoay chân gạt lấy chân đối phương một cách điêu luyện và tung thẳng một cú đấm vào phía đối phương. Cô gái mặt nạ xám đưa mắt nhìn nhanh đã kịp nhé đòn gạt chân của Vân Anh và cúi thấp người dùng tay bắt hình chữ X bắt lấy cú đấm, ngả người ra sau, một chân đá vào người Vân Anh. Biết được ý đồ nên Vân Anh nhảy hai chân lên trên không, nhưng do lực kéo của cánh tay quá mạnh, khiến Vân Anh khi chân vừa rời khỏi mặt đất đã bay nhào về phía trước. Nhanh trí, Vân Anh cúi đầu cuộn tròn mình để khi tiếp đất giảm bớt sát thương, lộn hai vòng trên mặt đất cô nhanh chóng đứng dậy.

_Woa. Mọi người ồ lên kinh ngạc, cách ra chiêu của Vân Anh cùng cách tiếp chiêu của cô gái mặt nạ xám vô cùng đẹp mắt, khiến mọi người bắt đầu chú ý hơn đến cô gái mặt nạ xám này. Nam Vũ ngồi trên hài lòng gật đầu.

Lần ra chiêu thứ hai, Vân Anh cúi người tung một nắm đấm vào phía thắt lưng trái của cô gái mặt nạ xám, tay còn lại tung vào phía vai phải của cô gái đó. Nhưng dường như ý đồ của Vân Anh đã được cô gái mặt nạ xám nhìn ra nên cô nhanh chóng bắt lấy hai tay của Vân Anh, đảo tình thế, Vân Anh nhún chân lộn qua một bên, bẻ lại tay của cô gái mặt nạ. Chưa dừng lại ở đó, cô gái mặt nạ cũng nhanh chóng lộn vòng lại nắm giữ tay Vân Anh và lên gối vào thắt lưng trái của Vân Anh 2 cái.

Mọi người trong căn phòng tưởng như đã nín thở khi theo dõi trận đấu này. Họ cũng không ngờ mọi chiêu thức của Vân Anh đưa ra, cô gái mặt nạ xám đều phá giải được và phản công lại đúng như ý đồ của Vân Anh định làm với cô ta.

Lúc này cả hai đứng nhìn nhau. Vân Anh thoắt nheo mắt lại. Cô gái mặt nạ xám không nói gì chỉ mỉm cười, cái nụ cười khiến mọi người bỗng nổi gai óc và toàn bộ đều suy nghĩ.

_"Sao nụ cười đó. Quen quen."

Lần ra chiêu thứ ba này không phải do Vân Anh ra chiêu mà là cô gái mặt nạ xám. Cô gái nở nụ cười rồi liên tục santo nhiều vòng trên không cộng thêm vài vòng chống tay lộn trên đất tiến đến phía Vân Anh, vì quá nhanh, Vân Anh không kịp định hình nên đã bị cô gái mặt nạ xám đá hai cái liên tục vào thắt lưng phải ngã nhào xuống.

Trong căn phòng bỗng chốc yên lặng. Cô gái mặt nạ xám tiến lên một bước. Bỗng.......

_Tôi thua. Cô chính là Thiên Vệ của Thiên Tích. Vân Anh lên tiếng nói, một tay ôm thắt lưng một tay chống đất đứng dậy cúi đầu.

Mọi người thấy hành động này của Vân Anh đều nhìn nhau và làm theo. Lúc này Nam Vũ lên tiếng.

_Vân Anh, cảm giác như thế nào? Có thể nói ra không, có lẽ ở đây còn một số thành viên chưa chấp nhận được.

Vân Anh nhìn Nam Vũ mặt hơi đỏ vì thẹn nói.

_Rất đau. Em nghĩ có lẽ cô gái đó chỉ dùng 50% sức. Nếu cô ấy dùng 100% sức, em....... em thật sự không nghĩ được đến đó nữa, nhưng vẫn thua đại tỷ . Những lời Vân Anh nói ra khiến mọi người ngạc nhiên hơn.

_Nếu mọi người còn không tin có thể vào thử. Cả đám người đứng nhìn nhau rồi đồng thanh.

_Chúng tôi tin cô. Tin vào Đại tỷ.

Nam Vũ lúc này mỉm cười.

_Tốt rồi. Để mọi người yên tâm hơn. Tôi sẽ nói về cô gái bí ẩn này. Nhưng sau này khi nói về Thiên Vệ của Thiên Tích, mọi người cũng chỉ được nhắc đến biệt danh không được nhắc đến thân phận thật của cô ấy. Mọi người thấy sao?

_Dạ Được. Mọi người đồng thanh. Sau câu nói của các thành viên. Nam Vũ nháy mắt với cô gái mặt nạ xám, cô gái mặt nạ xám liền tháo mặt nạ xuống.

_Cô gái này là chị họ của tôi tên Trịnh Từ Hy. Tuy chỉ là chị họ, nhưng từ nhỏ tôi đã xem chị ấy là chị ruột của mình rồi. Chị ấy là một người rất quan trọng đối với tôi. Chị ấy là một người tài vì vậy tôi mới đưa chị ấy vào vị trí Thiên Vệ này. Lúc nãy Vân Anh cũng đã thử tài của chị ấy và nói cho mọi người biết cảm nhận rồi đấy. Chắc mọi người không biết là chị ấy mới chỉ luyện võ được 2 tháng.

_2 tháng sao?

_2 tháng mà có được sức mạnh vậy sao?

.........

Mọi người lại bàn tán nhau, có thật là lợi hại vậy không? Là chị của Đại tỷ thảo nào trông nụ cười kia quen đến thế, nụ cười đó không khác gì nụ cười của Đại tỷ cười trước mỗi trận đấu. Đúng là chị em có khác.

_Tuy chị ấy sẽ là Thiên Vệ, nhưng vẫn phải nhờ mọi người giúp đỡ nhiều. Như tôi đã nói cấp độ chỉ nói lên được một phần nào đó về con người của người đó chứ không hoàn toàn đánh giá hết được. Và không phải cứ cấp độ cao thì hiểu biết nhiều. Nội quy hàng đầu của Thiên Tích chắc mọi người rất rõ, đó là xem nhau như bạn bè, quan tâm, giúp đỡ, và học hỏi lẫn nhau.

_Sau này mọi người cứ gọi chị ấy chị Hy là được. Nhưng đó chỉ là trong khu vực của ta, còn khi làm nhiệm vụ, biệt danh của chị ấy sẽ là Thương Nữ. Sắp tới sẽ có 2 nhiệm vụ riêng nên chị Hy sẽ thay mặt tôi dẫn dắt mọi người. Mọi người thấy sao?

Thấy nên dưới im lặng nên Nam Vũ nói tiếp.

_Nếu mọi người đã thống nhất với nhau thì chúng ta sẽ vào luôn vấn đề chính.

_Như điều mà trước đó tôi đã nói với mọi người. Việc bảo vệ an ninh các khu vực là rất cần thiết, nhưng song song bên cạnh đó, chúng ta sẽ phải bảo vệ cả lợi ích của bản thân mỗi người và cả người nhà của chúng ta nữa, điều này chúng ta có thể làm tốt bằng cách ngăn chặn tệ nạn xã hội. Tuy chúng ta không thể ngăn chặn hết, nhưng cũng làm được một phần nào đó để giảm bớt mối nguy này.

_Nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ đánh vào một ông trùm ma túy lớn đang ẩn nấp dưới cương vị là một chủ tịch của một công ty cỡ nhỏ chuyên về gốm sứ đồ cổ. Nếu chúng ta làm tốt nhiệm vụ này, chúng ta có thể đánh dấu được tên của chúng ta với mọi người, và bọn tội phạm sẽ phải dè chừng chúng ta.

_Nhiệm vụ tiếp cận với ông trùm ma túy, lấy thông tin mật, chứng cớ phạm tội của chúng sẽ được chị Hy nói rõ với mỗi thành viên làm nhiệm vụ này. Còn với nhóm thành viên bảo vệ an ninh khu vực thì sẽ đi theo tôi đến gặp Bạch Thiên. Và mọi người hãy nhớ rằng, chúng ta chỉ hợp tác với Bạch Thiên về mặt giữ an ninh, còn mặt còn lại thì không. Mọi người hiểu rõ rồi chứ?

Nghe Đại tỷ nói xong, mọi người có vẻ khá hứng thú, đặc biệt là nhóm làm nhiệm vụ tiếp xúc với các ông trùm. Còn nhóm hợp tác với Bạch Thiên thì trông một vài người có vẻ không được vui cho lắm. Tuy nhiên đa số các thành viên đều đồng thanh.

_Rõ.

Sau câu nói. Nam Vũ tách mọi người thành hai đội, một đội dưới sự chỉ huy của cô thì đi qua một cánh cổng, còn một đội do Từ Hy chỉ huy thì ở lại vị trí cũ.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8h sáng.

Đội của Nam Vũ.

Mọi người theo cánh cổng thoát hiểm đi vòng đến một căn phòng khác. Đây chính là căn phòng trang bị của Thiên Tích. Nhóm mà Nam Vũ dẫn đi có 7 người. Mọi người vào trong thay toàn bộ đồng phục ra và khoác trên mình là những bộ đồ bình dị, cá tính, trẻ trung, năng động. Có rất nhiều chiếc túi khác nhau, mỗi người một cái khác nhau. Họ bỏ tất cả đồng phục vào trong, kể cả Nam Vũ cũng vậy. Khi đã "Biến hình" xong. Họ đi theo Nam Vũ qua một cánh cửa khác, đi chừng 5p họ đã xuất hiện trong một căn nhà nhỏ (Đây chính là căn nhà Nam Vũ dùng để che mắt mọi người về con đường bí mật dẫn xuống căn cứ Thiên Tích. Nói luôn là Nam Vũ đã dùng 4 căn nhà khác nhau ở 4 hướng để che mắt mọi người. Và những thành viên nào trong Thiên Tích không ở cùng gia đình khi còn đi học và đi làm đều hội tụ trong ba căn nhà này, còn lại một căn là của Nam Vũ tránh nạn.)

Họ bắt đầu xuất phát bằng 4 chiếc xe đạp. Trông họ bây giờ không ai nghĩ rằng họ là những con người "Nguy hiểm" đâu. Nhìn họ cứ như những người bạn thân cùng nhau đi dạo. 8 người đi xe đạp đến một trạm xe buýt, họ gửi xe và bắt xe buýt đến một trạm xe buýt khác. Cứ như vậy, họ đã đi qua 4 trạm xe buýt, và rồi cuối cùng họ dừng lại tại một khu trung tâm mua sắm.

8 người bắt đầu vào mua sắm, vui chơi. Lúc này tại cửa hàng quần áo. Nam Vũ nhìn quanh thấy vắng người mới lên tiếng.

_Mọi người thấy vui chứ? 7 người còn lại nhìn Nam Vũ rồi một thành viên lên tiếng.

_Chẳng phải chị nói chúng ta sẽ gặp Bạch Thiên sao? Sao chúng ta vẫn còn ở đây?

_Có lẽ 6 người còn lại cũng cùng suy nghĩ với Tiểu Vân? Nam Vũ hỏi, mọi người đều khẽ gật đầu.

_Mọi người định cứ như thế mà ra trận hay sao? Đánh trận mà không mang vũ khí, liệu có thắng nổi không?

Câu hỏi của Nam Vũ khiến mọi người ngẩn ngơ vì câu hỏi rất khó hiểu.

_Tôi hiểu mọi người đang nghĩ gì. Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng trong các nhiệm vụ chúng ta đang làm không một nhiệm vụ nào là đánh giá cao được bản thân hơn nhiệm vụ nào. Chúng đều giống nhau và nguy hiểm như nhau. Chúng đều là một phần của cái gọi là "Thế giới Ngầm", nhiệm vụ chúng ta sẽ làm nó liên quan đến tay chân còn của mọi người lại liên quan đến trí tuệ. Tay chân và trí tuệ đều là mỗi bộ phận quan trọng trong một cơ thể hoàn chỉnh. Vậy nếu theo suy nghĩ của các bạn thì chúng ta chỉ cần trí tuệ mà không có tay chân cũng được sao?

Những lời nói của Nam Vũ nói, ban đầu mọi người còn không hiểu, nhưng dần rồi cũng hiểu ra. Mọi người nhìn nhau gật gù trong ánh mắt.

_Tôi hy vọng tôi nói 1 mà mọi người có thể hiểu 10, mà tôi tin vào trí tuệ của mọi người không được 10 cũng được 8 hay 9 gì đó, vì mọi người đều là những thành viên thông minh. Tôi dẫn mọi người đến đây chính là để mọi người trang bị vũ khí về mặt tinh thần thật tốt, tinh thần có tốt thì làm mọi việc đều dễ dàng. Mọi người hiểu ý tôi chứ? Nam Vũ cầm một bộ váy lên nhìn xem rồi nói.

_Tụi em xin lỗi về suy nghĩ nông cạn của mình. Tụi em đã hiểu rồi. Tiểu Vân thay mặt mọi người xin lỗi Nam Vũ.

_Vậy thì tốt rồi, mọi người không có lỗi, chỉ là mọi người còn chưa hiểu rõ về một số chuyện cần hiểu thôi, khi đã hiểu rồi thì phải biết mình nên làm gì rồi chứ?

Nam Vũ nói rồi mọi người cùng nhìn nhau gật đầu cười và rời khỏi trung tâm mua sắm.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đội của Thương Nữ.

Sau khi đội của Nam Vũ rời đi, Từ Hy bắt đầu triển khai nhiệm vụ cho từng người.

_ Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc và làm việc với mọi người, nó cũng là nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta. Tôi hy vọng mọi người có thể cùng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ này. Được chứ? Từ Hy hỏi.

_Nếu là vì Thiên Tích, vì Đại tỷ thì chúng tôi luôn sẵn lòng. Mọi người đồng thanh.

_Mọi người yên tâm. Tôi sẽ không làm mọi người thất vọng. Tuy nhiệm vụ lần này tôi sẽ đứng ra hướng dẫn mọi người, nhưng nếu có ý kiến gì hay có ích cho nhiệm vụ, mọi người cứ nói, tôi sẽ xem xét hoặc báo lại cho Thiên...... à không Nam Vũ ngay để có thể đưa ý kiến của mọi người vào nhiệm vụ tác chiến.

_Được rồi, bây giờ tôi sẽ triển khai kế hoạch cho mọi người cùng nắm rõ. Kế hoạch lần này là bắt ông trùm ma túy Đại Thành sa lưới pháp luật. Công an cũng đã vào cuộc điều tra về ông ta, nhưng không tìm thấy được manh mối nào để buộc tội ông ta vì ông ta chính là một con cáo già, làm việc rất gọn gàng sạch sẽ, không để lại dấu vết. Nhiệm vụ của chúng ta chính là trà trộn vào nội bộ của ông ấy để thu thập các tài liệu và chứng cớ ông ta phạm pháp. Tuy ông ta là người rất gọn gàng sạch sẽ trong việc làm ăn, nhưng ông ta cũng chỉ là con người, mà đã là con người thì chắc chắn sẽ có sai sót. Cái chúng ta tìm chính là các khe hở sai sót của ông ta.

_Đại Thành có một nhược điểm, ông ta là một người vô cùng yêu thích cái đẹp và sự nịnh bợ. Tuy vậy, ông ta cũng có máu chó điên trong người, chỉ cần là cái gì đó ông ta nghi ngờ gây hại cho bản thân thì cho dù có đẹp đến mấy, ông ta cũng sẽ làm cho nó trở nên xấu xí nhất.

_Vì vậy, ở nhiệm vụ tiếp cận lần này tôi hy vọng mọi người phải cẩn trọng hành động. Chỉ cần nghĩ là mình bị lộ thân phận thì ngay lập tức phải trở về căn cứ ngay và nhiệm vụ đó sẽ do người khác tiếp tục. Tuy rằng nhiệm vụ quan trọng, nhưng tính mạng của mọi người mới là quan trọng hơn. Mọi người hiểu rồi chứ?

_Đã Hiểu. Mọi người đồng thanh.

_Tốt. Bây giờ tôi sẽ giao nhiệm vụ cho mỗi người. Lần này đối tượng của chúng ta tiếp cận là một ông trùm ma túy, vì vậy xung quanh ông ta chắc chắn sẽ có rất nhiều cao thủ bè phái. Chúng ta sẽ có 12 người trà trộn vào các vị trí khác nhau trong công ty. Có 6 vị trí là thích hợp để chúng ta khai thác thông tin. Sẽ có 2 người ở mỗi vị trí để khi cần có thể hỗ trợ lẫn nhau. Vì ông trùm này thích chơi với đồ mang tính chất nghệ thuật nên nhóm của Thái Thương và Khánh Vy sẽ có số người tham gia trực tiếp vào nhiệm vụ nhiều hơn một chút so với các nhóm còn lại. Nhóm Thái Thương sẽ có 5 người và nhóm Khánh Vy cũng vậy. Nhóm của IT của Linh Nhi sẽ có 2 người.

_6 người còn lại của nhóm Linh Nhi và 6 người của nhóm Hami sẽ thay phiên nhau trực tại phòng thiết bị-thông tin để hỗ trợ cho 12 người kia khi họ đang làm nhiệm vụ. Số người còn lại của các nhóm sẽ theo tôi. Tôi và 9 còn lại sẽ là lực lượng hỗ trợ cần thiết cho các thành viên khi gặp trục trặc trong lúc hành động. Chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn cũng có thể hỗ trợ phía Nam Vũ nếu cần thiết.

_Tôi đã nói xong nhiệm vụ của từng bạn. Bây giờ Thần Vệ Y Y sẽ đưa cho mỗi nhóm một bảng phân công nhiệm vụ cụ thể chi tiết hơn của từng thành viên. Trong đó đã ghi sẵn tên của từng người và ai phải làm những gì rất rõ ràng. Mọi người bây giờ có thể nghỉ ngơi nghiên cứu công việc của mình, cũng có thể họp nhóm cùng nhau nghiên cứu. Ngày mốt chúng ta sẽ bắt đầu vào nhiệm vụ và lưu ý rằng chúng ta chỉ có 15 ngày để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể để Đại Thành nghênh ngang ngoài vòng pháp luật thêm 17 ngày, sau 17 ngày nhất định hắn phải ở sau song sắt . Đây chính là lời mà Nam Vũ đã nhờ tôi chuyển đến với mọi người.

_Đã rõ. Khi nghe Từ Hy nói rõ mọi chuyện, cộng với khí chất đáng tin tưởng toát ra trên người Từ Hy khiến mọi người cũng cảm thấy tự tin và quyết tâm hơn.

Từ bây giờ cuộc chiến chính thức bắt đầu. Nó đã không đơn giản chỉ là cuộc chiến tình cảm, mà còn là cuộc chiến lí trí, cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác.