Chinh Phục Tứ Đại Ác Ma

Chương 6: Những người bạn mới - Kết quả kết hoạch



Giờ ra chơi, tại canteen trường Rainđang có 4 chàng hotboy tiến vào khiến cả canteen ngạc nhiên vì 4 anh chưa baogiờ vào đây. Đã thế vừa vào đến nơi đã tìm bàn của bọn nó ngồi cùng. Chỉ cần 2sự việc vừa xảy ra thôi đã làm mọi người trong canteen náo loạn cả lên rồi mànhất là các nữ sinh.

-A! Anh yêu! Anh đến rồi! – Nó nhảy lên ôm cổ anh Hội phó.

- Ừ! Em về lâu chưa? –Anh hỏi nó.

- Cũng được 3 ngày rồi ạ! – Nó vui vẻ trả lời.

- Ừm! Về đây luôn à?

- Em cũng không biết!

- Ừ.

Hai người cứ nói chuyện với nhau màquên mất có 6 người đang ngẩn ngơ ngồi nhìn.

- Đây là …? – Trà là người phá tan cuộc nói chuyện của 2 người.

- À quên chưa giới thiệu với bọn mày, đây là anh trai tao, tên Thiên. (quay qua3 đứa bạn) Còn đây là Giang, Ngân và Trà – bạn thân của em. (quay qua bọn hắn)

- Cái gì? – 6 cái miệng cùng hét lên.

- Cái gì là cái gì? – 2 anh em nó đồng thanh.

- Vậy mà cứ tưởng 2 người là người yêu của nhau! – Nam nói.

- Ủa! Ai vậy hai? – Nó hỏi.

-À! Đây là 3 thằng bạn thân của anh: Phong, Nam và Kiệt.

- Oh! Rất vui được làm quen với các anh. – Nó bắt tay từng người và nở nụ cườitươi.

Bọn nó và bọn hắn cứ nói chuyện vớinhau như đã quen từ lâu làm bao nhiêu nữ sinh ghen ghét, đố kỵ. Mải nói chuyện đếnlúc trống vào lớp cả lũ mới sực nhớ ra thời gian rồi lên lớp để học. Bọn hắnlên lớp trước vì bọn nó còn phải chờ cô chủ nhiệm đưa lên lớp giới thiệu.

Cả lớp thì ầm như cái chợ vậy. Mỗingười làm một việc, người thì đọc truyện, người lại nghe nhạc,… nhưng chắc chắnchả có ai ngồi học cả. (Trời!!! Lớp gì mà hơn cả cái chợ vậy) Cô giáo bước vàolớp, khẽ chau mày rồi gõ mạnh thước xuống bàn. Cả lớp bắt đầu im lặng. Cô gậtnhẹ đầu rồi ra hiệu bảo bọn nó vào.

- Ồ! Lớp mình có hotgirl mới à? Xinh quá! – Vài anh chàng nói. Và một lần nữa cảlớp lại ầm lên vì bọn nó. “Rầm”

- Trật tự! (im phăng phắc) 4 em tự giớithiệu đi! – Cô quát cả lớp rồi nhìn bọn nó nói.

- Dạ! – Bọn nó đồng thanh.

- Mình là Trương Lê Ngọc Giang – học sinh mới của lớp, mong các bạn giúp đỡ. –Giang giới thiệu còn kèm theo nụ cười thiên thần khiến bao chàng chảy máu cam.

- Mình là Vương Ngọc Bảo Ngân, mong mọi người giúp đỡ. – Ngân vừa nói xong thìnháy mắt một cái cũng làm mấy chàng xịt máu mũi.

- Triệu Lý Hương Trà là tên của mình, mong mọi người giúp đỡ. – Trà nói rồi hấtmái tóc của mình một cái mà cũng làm vài người ngây ngất.

- Nguyễn Hoàng Quỳnh My. – Chỉ vỏn vẹn 4 chữ, nó lạnh lùng đến mức đáng sợ.

- Ok! Vậy các em muốn ngồi đâu? – Cô hỏi.

- Gần hội anh Thiên ạ! – Giang nhanh nhảu đáp.

- Ồ! Vậy My ngồi cạnh Phong, Giang ngồi cạnh Thiên, Ngân ngồi cạnh Nam còn Tràngồi cạnh Kiệt nhé! – Cô sắp xếp chỗ ngồi.

- Cũng được ạ! – Trà lên tiếng.

4 bọn nó đi về chỗ ngồi của mình vànhận được rất nhiều ánh mắt mang tên lửa của các nữ sinh, tiếc nuối của các namsinh. (Mấy chị ý nhảy lớp để chị My được học cùng anh Thiên. Mấy anh ý biết rồinên cũng chẳng ngạc nhiên lắm.)

Chỗ ngồi như sau:

Hắn – Nó – Thiên – Giang.

Nam – Ngân – Kiệt – Trà.

Vừa ngồi vào chỗ thì cả trường bỗngvang lên những tiếng hét, la thất thanh.

“AAAAAAAAAA…. Cái gì thế này?”

“Trời ơi! Ghê quá!”

“AAAAAAAA…. Cứu với!”

“Huhu… Kinh quá!”

“Huhu… Ngứa quá!”

….vân vân và mây mây.

Trong khi đó thì bọn nó ngồi cười hảhê với thành quả của chính mình. Chả là Giang thì nhét chuột, gián trong ngănbàn, tủ,… khắp khối lớp 10. Tương tự với khối 11 thì Ngân cho toàn rắn với nhện.Trà thì đi chát mắt mèo vào ghế, bàn của khối 12, ngoài ra Trà còn tháo mấy conốc ở ghế của vài học sinh, chỉ cần ngồi nhẹ thôi cũng đủ để zập mông. Còn ở nhữngphòng phụ như phòng thực hành, phòng thể chất,… thì trước cửa nào là vỏ chuối,dầu ăn, xô nước, bột mì,… Vâng, đó chính là tác phẩm của nó – những tác phẩm vĩđại của 4 siêu quậy. Thấy bọn nó cười như vậy thì bọn hắn cũng hiểu được tác phẩmnày là do ai. Bọn nó nhanh chóng đến phòng phát thanh của trường rồi bật loanói với toàn trường. “Chắc hẳn lớp nào cũng nhận được quà của bọn mình rồi chứnhỉ? Bọn mình là học sinh mới của trường. Đó chỉ là một vài món quà nhỏ bọnmình muốn tặng cho các bạn và thầy cô thôi! Cảm ơn mọi người đã nhận! Nếu có lầnsau nữa thì bọn mình sẽ cố gắng làm nhiều thứ vui hơn nữa! Cảm ơn đã lắng nghe!”.Vậy là kế hoạch của bọn nó đã thành công mĩ mãn và cũng đã xong xuôi việc chàohỏi đối với ngôi trường mới. Bọn nó vừa về lớp học vừa cười nói vui vẻ, theosau là 4 chàng hotboy đi hộ tống. (lúc nãy bọn nó đến phòng phát thanh, bọn hắntò mò nên cũng đi theo luôn).

Cách đó không xa có một cuộc đối thoạiđang diễn ra:

- Chị! Chị định để 4 con hồ ly đó cướp 4 hoàng tử của chúng ta ạ? Chị phải làmgì đi chứ! – nhỏ Didi lên tiếng hỏi.

- Đúng đó chị! Em cũng thấy tức lắm rồi! Vừa đến đã làm loạn lại còn thân thiếtvới 4 hoàng tử nữa. Nhất là con nhỏ tên My gì gì đấy, còn xưng anh – em với anhThiên nữa! Hừ! – Nhỏ Lin cũng không kém.

- Tất nhiên là không! Chị sẽ bắt 4 con hồ ly đó phải trả giá! – nhỏ Pun tay nắmthành nắm đấm, nghiến răng nói.

- Chị định làm gì? – nhỏ Anna tò mò.

- Làm gì chị sẽ nói sau! Giờ thì đi về. – Pun ra lệnh.

- Vâng. – 4 nhỏ đi về.

* Nhân vật mới:

- Lý Phương Uyên (Pun): 18t, học khác lớp bọn nó và bọn hắn. Là tiểu thư của LýGia nên rất chảnh và kiêu căng. Rất ghét bọn nó vì bọn nó hay đi cùng 4 hoàng tử.Hiện đang nắm giữ chức hotgirl 1 của trường (khi mà bọn nó chưa học ở đây). Cựckì thích Phong. IQ: 198/300.

- Vũ Nhật Linh (Lin): 18t, học cùng lớp với Pun. Là tiểu thư của Vũ Gia. Ghét bọnnó đến tận xương tủy vì bọn nó có thể nói chuyện với Thiên, lại còn thân thiếtnữa. Lúc đầu ghét My vì tưởng My là người yêu của Thiên nhưng về sau thì ghétngười khác. Là hotgirl 2 của trường. Thích Thiên nhiều lắm. IQ: 199/300.

- Đặng Phương Anh (Anna) 18t, học cùng lớp với Pun và Lin. Là tiểu thư của ĐặngGia. Rất ghét và ghen tị với sắc đẹp của bọn nó. Là hotgirl 3 của trường. ThíchNam. IQ: 195/300.

- Phạm Ngọc Diệp (Didi): 18t, học cùng lớp Pun, Lin và Anna. Là tiểu thư của PhạmGia. Từ khi bọn nó vào trường đã ghen tị vì sắc đẹp của bọn nó đồng thời vì bọnnó có thể đến gần 4 hoàng tử. Hiện đang là hotgirl 4 của trường. Thích Kiệt,luôn tìm mọi cách để được Kiệt để ý tới nhưng đều thất bại. IQ: 190/300.

Pun, Lin, Anna và Didi lập ra nhómBlack Rose với Pun là người cầm đầu. Black Rose là nhóm toàn nữ sinh vì đó toànfan cuồng của 4 hoàng tử. Pun, Lin, Anna và Didi không hề biết rằng pama mìnhlàm ở 1 chi nhánh trong công ty nó mà chỉ biết họ làm việc trong 1 công ty khálớn. (Mỗi chi nhánh của công ty bọn nó lớn bằng công ty bình thường) Black Rosequen biết khá nhiều bang vì hay đi đánh nhau (chủ yếu là đánh ghen vì dám tỏtình với 4 hoàng tử).