Chinh Phục Tứ Đại Ác Ma

Chương 5: Đi học - Kế hoạch bắt đầu



“Reng…reng…reng” – tiếng chuông báothức vang lên và sau hồi thì từ tiếng chuông trở thành…

“Bụp”

“Bốp”

“Binh”

Một chuỗi tiếng động vang lên và kếtquả là cái đồng hồ yêu quí của nó đã tan nát mà nguyên nhân không ai khác lạichính là nó. Chả là tối qua sau khi 3 con bạn về phòng rồi thì nó vẫn còn nằmsuy đi tính lại về cái kế hoạch cho ngày hôm nay. Mải nghĩ kiểu gì mà đến 1h nómới đi ngủ nên hôm nay “vật phá giấc ngủ” của nó phải chịu hậu quả. (zã man conngan) Bỗng:

“Chết cha! Hôm nay mình phải đi học. Phải dậy sớm để chuẩn bị kế hoạch nữa chứ.”– Nó nghĩ rồi nhanh chóng đi làm VSCN với vận tốc ánh sáng, sau 6’35s nó bướcra và chọn cho mình một bộ quần áo để đi học. (Trường này không bắt học sinh mặcđồng phục)

Hôm nay nó mặc chiếc áo phông đen cóhọa tiết trắng đơn giản kết hợp cùng vớiquần bò đen dài. Mang đôi giày thể thao màu đen trắng, khuyên tai và vòng cổ cóhình bông tuyết. Tóc xõa dài ngang lưng trông nó khá mạnh mẽ và lạnh lùng. Xongxuôi nó nó tới từng phòng để gọi 3 con bạn dậy chuẩn bị đồ cho kế hoạch. Sau30’ cả bọn có mặt tại phòng khách để đến trường. (Đồ dùng cần thiết cho kế hoạchnó đã nhờ chị giúp việc đi mua zùm rồi)

Bây giờ là 5h sáng, bọn nó mỗi đứa mộtchiếc mui trần phóng thẳng tới trường. Nó thì quần áo, xe, giầy,… đều màu đenvà trắng. Giang thì mọi thứ đều màu xanh dương kết hợp với trắng. Tương tự nhưvậy, Ngân thì tím – trắng còn Trà thì đỏ - trắng. Mỗi người thể hiện một cátính khác nhau: nó – lạnh lùng, Giang – nhí nhảnh, Ngân - ấm áp, Trà – nóng bỏng.

Tại sân trường Rain hiện giờ vẫnchưa có ai và có 4 chiếc xe đỗ ngay giữa sân. Cả bọn kéo nhau đi tham quan quatrường.

- Nhiệm vụ của mày ở dãy kia, mày ở dãy đó, mày ở dãy cuối còn tao sẽ đi cácphòng dụng cụ, đa năng, thể chất,…. – Nóbắt đầu phân công.

- Ok 30’ nữa có mặt tại đây nhé! – Ngân.

Phân công nhiệm vụ xong xuôi mỗi đứađi một ngả. sau 30’ bọn nó quay trở lại chỗ cũ và về nhà coi như chưa có chuyệngì xảy ra. Trước khi về nó còn phát hiện ra hôm nay Hội phó hội học sinh sẽ đọcbảng thi đua tháng của các khối lúc 7h15’ và nhân cơ hội này nó muốn tặng chotrường thêm 1 bất ngờ nữa.

Sau khi về biệt thự bọn nó lại ngủthêm một giấc đến 7h30’ mặc dù 7h trường dã bắt đầu vào học tiết 1 nhưng vì nóbảo có trò vui nên 7h30’ mới đi học. Và một lần nữa 4 chiếc xe lại lao vun vúttrên đường tiến thẳng đến phía cổng trường Rain. Lúc này tại hội trường đangvang lên tiếng đọc của Hội phó hội học sinh về điểm thi đua của từng lớp, bêndưới các nữ sinh thi nhau bàn tán về 4 hotboy của trường (trong đó có cả Hộiphó). Bỗng nhiên “Rầm” – cánh cửa của hội trường bật tung ra vì cái đạp của mạnhcủa nó. Ai cũng xôn xao về 4 con nhỏ to gan chặn họng Hội phó. Nói bọn nó togan thì cũng phải thôi vì Hội phó của trường rất ghét bị chặn họng khi đang nóinhất là trước nhiều người và tất nhiên người chặn họng anh đảm bảo hôm sau nằmliệt giường. Nó vẫn bình thản mỉm cười nhẹ và chay đến ôm chầm lấy Hội phó.

- Anh yêu! Em về rồi nè! Nhớ anh quá! – Nó cố tình nói to cho mọi người cùngnghe thấy.

Mọi người được nó đưa từ bất ngờ nàysang bất ngờ khác thì im phăng phắc không nói lên lời kể cả 3 hotboy còn lại lẫn3 con bạn của nó.

- Thôi nào em yêu, xuống kia ngồi cùng bạn anh để anh đọc nốt đã nhé! – Vừa nóianh vừa hôn nhẹ lên má của nó.

- Ồ! – tiếng “ồ” lên của bọn con trai trong khi bọn con gái thì ghen tị với nó.

- Ô kê anh yêu! – Trước khi xuống nó còn cố tình hôn vào má “anh yêu” của nó nữa.

Hội phó lại cất tiếng đọc tiếp trong khi cảtrường vẫn xôn xao về vụ việc vừa rồi không ngoại trừ 3 anh chàng hotboy cùng 3con bạn nó.

- Ê My. “Anh yêu” đó của mày là ai vậy? – Giang, Ngân, Trà cùng kéo nó xuống vàtra hỏi.

- Là ai lát bọn mày sẽ biết! – Nó tỏ vẻ bí hiểm nhìn 3 con bạn.

Sau khi đọc điểm thi đua xong Hộiphó của chúng ta cũng được 3 thằng bạn kéo đi tra khảo giống nó.

- Ê thằng kia, trước giờ mày có em yêu nào mà không nói với bọn tao được một tiếng.Lại còn xinh như vậy nữa chứ! – Nam lên tiếng trách móc.

- Đúng đấy! Cả bạn của em ý cũng xinh nữa! – Kiệt đồng tình.

- Em yêu của tao lát tao giới thiệu sau nhưng cấm bọn mày động vào. Đứa nào độngvào thì chết với tao. – Anh đe dọa.

Nói chuyện một lúc thì “Tin tin…tintin” – Điện thoại anh có tin nhắn với nội dung: “Giờ ra chơi xuống canteen trườngnha anh yêu! Bọn em chờ ở đó. Bây giờ bọn em đến phòng hiệu trưởng.”

Nhắn tin cho anh và nhận được hồi âmrồi thì nó cùng 3 con bạn tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp.

Vậyanh là ai??? Tại sao lại quen biết nó??? Kế hoạch của nó tiến triển đến đâu rồi???Các bạn hãy đón đọc ở chap sau nhé!!! Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp.