Chinh Phục Tứ Đại Ác Ma

Chương 3: Quậy phá bar Killer (2)



Nó chọn cho mình một chiếc áo lửng ngang bụng màu đen cóhình đầu lâu trắng, quần đùi bó đen lộ rõ một đôi chân dài. Ngoài ra nó còn kếthợp cùng với chiếc áo gi-lê da đen có đinh tán ở hai bên vai trông cực kì phongcách. Cổ đeo chiếc vòng thánh giá bằng vàng còn tay thì đeo vòng tán đinh.Khuyên tai của nó một bên là hình đinh còn một bên là hình thánh giá. Túm lạilà trên người nó phụ kiện đều là thánh giá và đinh thôi à. Nó mang đôi giày từđầu gối xuống màu đen. Trông nó cực kì cá tính nhưng không làm mất đi vẻ lạnhlùng của nó. Giang, Ngân và Trà thì cũng mặc giống như nó vậy. Chỉ khác làGiang thì màu xanh – trắng, Ngân màu tím – trắng và Trà là màu đỏ - trắng. Bốntụi nó đi đâu cũng mặc những bộ quần áo giống nhau chỉ khác mỗi màu vì mỗi ngườicó một sở thích riêng. Xong xuôi 4 cô nàng với 4 chiếc siêu xe phóng nhanh trênđường với tốc độ chóng mặt nhưng cùng một đích đến đó là bar Killer. Bar Killerlà bar mà bọn nó hay tới nhất và nơi đây cũng có thể coi là điểm tụ họp của cácanh em trong bang với Tứ Đại Ác Ma. Trong bang của nó các anh em rất đoàn kết vớinhau và đặc biệt trong bang nó chỉ tiếp nhận những người trung thành, giỏi võ,độ tuổi từ 16 – 25. Cũng chính vì lý do như vậy nên bọn nó cũng không quản lýanh em quá chặt chẽ, chỉ làm sao để anh em trong bang cảm thấy thoải mái là okrồi. 4 con người bước từ 4 chiếc xe xuống và tiến về phía cửa bar.

Và bỗng “Rầm” cánh cửa nói lời tạm biệtvới bức tường. Sau bức tường là 4 đứa bọn nó tiến vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vềbọn nó, tiếng nhạc cũng không biết đã tắt từ lúc nào. Khó chịu với những ánh mắtdò xét kia nó ra hiệu cho Giang và Giang cũng hiểu ngay ý nó vì cô nàng cũngđang rất khó chịu.

- Mọi người cứ tiếp tục cuộc vui đi. – Giọng nói của Giang mang chút lành lạnhlàm mọi người như sực tỉnh và tiếp tục công việc của mình.

Một tên to gan đi đến bên nó rồi ôm lấyeo nó dở giọng nói chứa đầy sự ham muốn ra nói với nó:

- Cô em xinh đẹp à! Sao lại đi một mình thế này? Chơi với anh đêm nay đi.

- Thứ nhất, tôi không đi một mình. Thứ hai, bỏ cái bàn tay bản thỉu của ông rakhỏi người tôi và thứ ba, chơi hả? Được thôi! – Vừa dứt lời nó liền tung một cúđá khiến tên đó té nhào rồi đập mặt xuống đất.

- Con khốn! Mày vắt mũi chưa sạch mà đòi đấu với tao sao? Tụi bây xông lên chonó một trận cho tao. – Tên đó tức giận quát tháo.

- Là ông đòi đấu với tôi trước mà! Thôi được! Muốn chơi thì tôi sẽ chiều chỉ sợbệnh viện lại quá tải vì nhiều bệnh nhân thôi! – Nó nhếch môi tạo thành một nụcười khinh bỉ nói với tên kia.

- Tụi bây lên hết cho ta! Đứa nào giết được nó ta thưởng. _Tên kia mạnh mồm.

Bọn đàn em của hắn lao vào nó như nhữngcon thú dữ trong khi nó vẫn đứng nhìn như kiểu đang xem kịch vậy. Mọi ngườixung quanh ai cũng thầm thương cho cô bé trước mặt. (mọi người nhầm to rồi đó!Người cần thương không phải chị Minzy mà là bọn kia mới đúng ~.~) Nãy giờGiang, Ngân và Trà không lên tiếng vì họ biết việc của nó thì mình không nênxen vào vì xen vào nó sẽ nghĩ là đang coi thường nó. Vậy nên tốt nhất là 3 ngườihọ đứng xem phim hành động miễn phí thì hơn. Tụi kia vừa lao vào đã bị nó đánhcho tơi tả dù nó chỉ ra tay rất nhẹ nhàng. (Trời! đánh người ta tơi tả mà mớira tay nhẹ nhàng vậy lúc đánh mạnh thì zư lào? . Chị thật là bá đạo quá đi)Chỉ với 3’ nó đã dẹp xong lũ đó và kêu người đến hốt xác đi. Quay qua 3 con bạnvà tiến thẳng đến bàn khuất trong góc quán bar, chúng nó gọi đủ thứ rượu nào làvodka, whisky,… mà không phải loại tầm thường mà là loại đắt và nặng nhất ởđây. Bọn nó uống rượu, nhảy, đập phá đủ mọi thứ trông như bãi chiến trường màtrông vẫn còn sung sức lắm. (Sức tàn phá của mấy chị lớn zữ). Cách đó không xacó 4 chàng trai đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, ai cũng tò mò về 4con người kia trừ 1 người nãy giờ vẫn thầm than cho số phận éo le của mình vì sựxuất hiện của nó. Anh thầm nghĩ “Haizz… vậy là cuộc đời của mình đã đến hồi kếtrồi sao? Con bé đó mà về thì kiểu gì cũng quậy tưng bừng cho coi! Haizz”