Chinh Phục Tứ Đại Ác Ma

Chương 2: Quậy phá bar Killer (1)



Nó bước vào căn phòng có cánh cửa màutrắng. Bên trong, một căn phòng rộng như phòng khách hiện ra nhưng lại mang đầykhí lạnh từ cơ thể của nó và cũng từ màu sắc của căn phòng – màu đen. Trong cănphòng, mọi thứ chỉ có 2 màu đen và trắng hoặc màu của thủy tinh, không pha bấtcứ một màu nào khác. Từ những bộ quần áo, cái gối đến rèm cửa đều được sơn màutrắng và đen (chị ý chỉ thích 2 màu này thôi, trong phòng mà có thêm màu khácthì bị vào sọt rác ngay kể cả thứ đó có giá cao tới mức nào đi chăng nữa). Giữaphòng là một chiếc giường, cách đó không xa là một bàn làm việc hay cũng có thể coi là nơi để đọc sách cũng được vì bên cạnhcái bàn đó là một giá sách khổng lồ với đủ loại sách nào là tiểu thuyết, tàichính,… Ở một góc khác là bàn trang điểm nhưng nó chẳng động vào nhiều vì tínhnó không thích dùng đến mĩ phẩm. Bên cạnh còn có một tủ quần áo đựng toàn đồhàng hiệu đặc biệt chúng chỉ có màu đen và đặc biệt hơn nữa là chẳng có một cáiváy nào, chỉ toàn là quần áo. (giới thiệu như vầy chắc cũng đủ rồi nhỉ). Nónhìn qua một lượt rồi tiến tới cái giường thân yêu ngả người xuống và chìm vàogiấc ngủ. Nó nghĩ nó đã quá mệt mỏi vì tên đó rồi, bây giờ nó sẽ quên tên đángghét ấy đi và bắt đầu một cuộc sống mới nhưng trước khi bắt đầu cuộc sống đóthì nó phải ngủ một giấc đã.

Phòng của Giang, Ngân và Trà thì cũng như vậy chỉ có điều màu củaGiang là màu xanh nước biển – trắng, màu của Ngân là tím – trắng còn màu củaTrà là đỏ - trắng. Cả 3 người này sau khi về phòng thì cũng nhanh chóng đi vàohành trình tìm kiếm những giấc mơ củamình.

6h30’ quản gia Minh đi tới từng phòngcủa bọn nó để kêu bọn nó dậy ăn tối. Đến phòng của nó, ông chưa kịp gõ cửa thìtừ trong phòng đã có tiếng nói vọng ra:

- Bác cứ xuống đi, cháu tắm xong rồi xuống liền. Tụi kia bác cứ để cháu gọicho.

- D…Dạ - Ông bị nó làm cho giật mình đến nỗi cà lăm luôn (t/giả: chị ác quá chịMinzy ạ. Minzy: gì cơ? Vừa nói gì hả? T/giả: dạ dạ không có gì ạ =.= )

Nghe được tiếng đáp lại của quản giavà nhận biết được ông đã xuống nhà, nó liền mở cửa và sang gọi 3 đứa kia. Tấtnhiên là với chất giọng như muốn làm lạnh sống lưng người khác của nó thì 3 đứakia nhanh chóng dậy và lật đật lấy quần áo rồi chạy zô phòng tắm. Nó cũng vềphòng chọn một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấmcùng với những cánh hoa hồng. Cảm nhận hơi ấm từ nước khiến nó xua đi mọi buồnphiền trong người. Sau 30’ ngâm mình trong nước nó cùng 3 con bạn cùng xuốngphòng bếp ăn tối. Bọn nó ăn tối mà cứ như đi hội ý, nói chuyện rôm rả cả cănphòng.

- Ê My, mày dự định tối nay làm gì chưa? – Giang tò mò hỏi.

- Tất nhiên là rồi. – Nó trả lời.

- Thật hả? Đi đâu vậy? – Ngân và Tràcũng tò mò không kém.

- Đi bar. – Nó bình thản đáp.

- Hoan hô, tao thề tao phải quẩy nát cái bar đó. – Giang nhanh nhảu.

- Chuẩn luôn!!! – Ngân và Trà hưởng ứng theo còn nó chỉ ngồi nhìn 3 con bạn màcười.

Ăn uống xong xuôi bọn nó lên phòng chuẩnbị cho cuộc chơi sắp tới.