Chinh Phục Tứ Đại Ác Ma

Chương 14: Ai là Hotgirl??? (3)



Tại công viên Sky, 8 con người mỗi người một phong cách. Nó – lạnh lùng, Giang – nhí nhảnh, Ngân – hiền lành, Trà – nóng bỏng, hắn – lạnh lùng (nó với hắn có nhiều điểm chung ghê nhển ^^), Thiên – cũng mang chút lạnh lùng, Nam – hòa đồng, Kiệt – vui vẻ. Cả bọn quẩy tưng bừng nhưng tất cả các trò đều là trò mạo hiểm như tàu siêu tốc, đụng xe, … Chơi mệt tất cả ra bãi cỏ ở công viên ngồi nghỉ ngơi và nói chuyện.

- Ê. Tao thấy chơi như này vẫn chưa đã kiếm trò gì chơi đi. – Giang lên tiếng.

- Công nhận đấy. Chơi thế này vẫn chưa đã. – Nó, Ngân và Trà tán thành.

- Vào nhà mà đê. – Nam đưa ra ý kiến.

- Duyệt luôn. – Hắn, Thiên và Kiệt đồng thanh.

- N…nhà…m…ma á??? – Bọn nó.

- Ừ. Đừng bảo đánh nhau giỏi như mấy cô mà sợ ma nhá. – Hắn.

- Đánh nhau giỏi với sợ ma hay không thì liên quan gì. – Ngân cãi.

- Thế giờ có dám đi không hay là sợ??? – Kiệt kích đểu.

- Đi thì đi. Dân chơi sợ gì mưa rơi. – Nó.

- Ok. Đi luôn. – Thiên cười ranh mãnh nhưng thấy cái lườm sắc bén từ nó thì…

Đến cửa nhà ma bọn nó chờ bọn hắn mua vé mà rùng mình khi nghe được tiếng bên trong. Mặt thì trông chán đời vô đối. (Khổ mấy chị quá >

- Ơ… Mấy người kia đâu rồi??? – Nó hỏi hắn.

- Cô hỏi hay nhỉ. Tôi với cô cũng giống nhau thôi. Sao tôi biết được. – Hắn.

- Xý. AAAAAAAAAAAA… - Đang nhìn sang hướng hắn bỗng nó quay ra thì con ma ngay trước mặt và thế là…. con ma “đáng yêu” được lĩnh ngay cú đá cộng với cú đấm có một không hai của nó nên ngất luôn.

- Cô sợ ma à??? – Hắn hỏi.

- Ơ… Ờm… Từ bé rồi. Cả Giang, Ngân và Trà cũng giống tôi. – Nó trả lời.

- Hợp nhau nhỉ!? Đã sợ ma còn bày đặt vào nhà ma. – Hắn nói đểu.

- Kệ tôi. – Nó cãi luôn.

- Hừ. Cứng đầu. – Hắn lảm nhảm.

- Anh nói gì cơ??? – Nó hỏi lại.

- Không có gì.

Quay qua Giang và Thiên nào.

- Ơ… Sao còn mỗi tôi và anh thế này? – Giang hỏi.

- Sao tôi biết được. Thôi tìm đường ra đã. – Thiên trả lời.

- Ừm… AAAAAAAAA… - Giang hét lên rồi theo phản xạ nhảy lên ôm lấy người Thiên. Chả là Giang bị con ma tóm vào chân.

THỊCH THỊCH THỊCH – hai con tim chung một nhịp đập. Tất cả mọi thứ như dừng lại và rơi vào im lặng.

- Ơ… Tôi xin lỗi. – Giang đỏ mặt leo xuống, lí nhí nói.

- Ơ… Ừ… Không sao. – Thiên cũng đỏ mặt không kém.

Đến Ngân và Nam nào.

- AAAAAAA… Mọi người đâu hết rồi??? – Ngân hoảng hốt kêu lên khi nhận ra không thấy ai bên cạnh.

- Bọn tôi ở đây này… - Nam giả giọng ma nói sau lưng Ngân.

Tiếng nói của anh làm Ngân lạnh sống lưng và từ từ quay người lại… Rồi… “Bụp”… “AAAAAAA”…

- Ối. Tôi xin lỗi. Anh không sao chứ. – Ngân chạy lại đỡ Nam dậy.

Chả là cô nàng đã sợ ma rồi lại còn bị Nam dọa nên quay ra đánh bụp một phát vào người Nam.

- Cô làm cái gì mà đánh tôi đau vậy. – Nam nhăn nhó ngồi dậy.

- Ai kêu anh dọa tôi chi??? – Ngân vừa đỡ Nam vừa bĩu môi nói.

- Xì. Cái đồ nhát gan. – Nam.

- Anh nói ai nhát gan. – Ngân lườm.

- Nói cô chứ ai. Mới dọa có xíu mà đã sợ rồi. – Nam.

- Kệ tôi. Đồ khỉ già. – Ngân.

- Còn hơn đồ nhát gan. – Nam.

- Đồ khỉ già.

- Đồ nhát gan.

- …………………………….. – Và thế là điệp khúc khỉ già nhát gan cứ lặp đi lặp lại suốt quãng đường. ( Hai anh chị nầy suốt ngày cãi nhau )

Giờ thì xem Trà với Kiệt thế nào nhé.

- M…MAAAAAAAAAAAAAA… - Trà hét toáng lên khi có cái bóng trắng lướt qua.

- Ê. Là cô hả Trà? – Kiệt nhẹ nhàng gọi.

- AAAAAAAAAAAA… Hết hồn… - Tiếng gọi của Kiệt làm Trà giật mình.

- Hì hì. – Kiệt gãi đầu.

- Ủa. Mấy người kia đâu? – Trà hỏi.

- Chả biết nãy giờ thấy mỗi cô. Chắc tôi với cô bị lạc rồi. – Kiệt đáp.

- Ừm. Thôi tìm đường ra đi. Tôi sợ ở trong này lắm rồi. – Trà nói bằng giọng run sợ.

- Cô sợ ma hả?

- Ừm. Từ bé rồi.

- Ừm.

Vậy là 2 người họ cứ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. (Chả bù cho 2 ông bà kia ~_~ )

Ra đến ngoài thì bọn nó đứa mặt mày xanh lét, đứa thì thở hổn hển trông đến là thảm hại. Trong khi đó thì 4 anh chàng nhà ta đã đi đâu mất tiêu.

- Ta đa – Bọn hắn đồng thanh rồi giơ ra trước mặt bọn nó mỗi đứa một cái kem ốc quế. (Ra là đi mua kem. Tốt bụng ghê ^^)

- Ơ… Cám ơn. – Bọn nó đồng thanh.

- …………. – Bọn hắn không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ khiến mấy cô gái xung quanh rơi vào tình trạng chết lâm sàng.

- Thôi về nghỉ ngơi đi. Mai là cuộc thi bắt đầu rồi. – Thiên lên tiếng.

- Ừm. – Cả bọn trả lời rồi mấy anh lại phải hộ tống mấy nàng nhà ta về tận biệt thự.

Sáng hôm sau tại trường Rain. Hôm nay các nữ sinh đều chải chuốt cho mình thật đẹp riêng bọn nó thì vẫn thế, vẫn phong cách thường ngày mà diễn. Hội trường đang rộn rã tiếng nói của học sinh vì sự hồi hộp.

- Chào tất cả mọi người. Hôm nay sẽ là vòng thi đầu tiên của cuộc thi Hotgirl của Rain – Vòng thi sắc đẹp. Như mọi người đã biết, năm nay qui mô của cuộc thi sẽ lớn hơn năm ngoái và tất cả các nữ sinh của trường đều được tham gia. – Chàng MC điển trai vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay rầm rầm nổi lên và điều đặc biệt MC của cuộc thi chính là 2 chàng trai Nam và Kiệt. (Vừa xong là anh Nam nói đấy ạ)

- Vâng. Sau đây tôi xin phép được giới thiệu ban giám khảo. Ban giám khảo năm nay của chúng ta gồm có 1: thầy hiệu trưởng của trường, 2: cô hiệu phó, 3: Hội trưởng hội học sinh-Trần Duy Phong, 4: Hội phó hội học sinh-Nguyễn Hoàng Bảo Thiên. Và đặc biệt năm nay trong hàng ghế ban giám khảo còn có sự góp mặt của siêu mẫu Linzy. Xin mọi người nổ một tràng pháo tay ạ. – Dứt lời Kiệt là một tràng pháo tay dài vang lên rộn rã.

- Và các bạn có thể bình chọn cho các thí sinh bằng cách soạn tin nhắn “Rain_Tên thí sinh_Lớp học của thí sinh” gửi vào máy của nhà trường qua số 2468. Lưu ý là khi soạn tin nhắn phải có dấu nhé. Nếu tin nhắn không có dấu thì coi như lượt bình chọn đó bị hủy. Và tổng đài bình chọn của trường đã bắt đầu mở ra. Chiều nay vào 4h tổng đài sẽ đóng lại và kết quả vòng 1 sẽ được công bố lúc 4h30’ tại đây. Chúc các bạn may mắn. – Giọng nói của Nam vang lên đều đều.

Sau màn tập trung tại hội trường thì cả bọn quyết định ra về vì mệt. Vừa về đến biệt thự bọn nó đã thấy cô siêu mẫu Linzy xinh đang ngồi ung dung uống trà tại phòng khách.

- AAAAAAAAA Chị Ly. Chị về hồi nào mà không báo để bọn em ra đón. – Bọn nó nhảy vào ôm chầm lấy chị.

- Báo cho mấy đứa để mấy đứa bỏ học đi đón chị à? – Linzy cười hiền hậu.

- Hì hì.

- Dạo này chị khỏe không??? Mấy show diễn của chị dạo này như nào rồi??? – Ngân quan tâm hỏi.

- Chị thì vẫn thế thôi. Có điều dạo này làm việc nhiều nên hơi mệt thôi. – Linzy trả lời.

- Vâng. Ủa… Mà Hằng và anh Huy không về cùng chị à??? – Giang nhìn trước ngó sau hỏi.

- À. Hằng vẫn đang bận, phải mấy hôm nữa mới hết việc. Còn anh Huy thì về nhà chào hỏi pama rồi.

- Vâng. Thôi chị đi nghỉ đi. Bọn em cũng mệt rồi. Phải đi nạp năng lượng đã. – Nó uể oải nói.

- Ừm. – Vậy là tất cả ai về phong nấy nghỉ ngơi.

* Lại nhân vật mới nề mọi người ^^ Như này có nhiều nhân vật quá không nhỉ???

- Vũ Ngọc Hương Ly (19t) Tên trong bang hay tên nước ngoài là Linzy. Chiều cao 1m70, body chuẩn. Là chị em kết nghĩa của bọn nó nhưng coi nhau như người một nhà. Hiện đang quản lý chi nhánh của bang Black Angel bên Anh và cũng đang là một trong nhưng siêu mẫu nổi tiếng khắp thế giới. Là thiên kim tiểu thư của nhà Vũ Ngọc. Có hôn ước với thiếu gia của nhà Nguyễn Hoàng – anh trai của Bin và cũng đang là người yêu của anh trai Bin luôn. Học võ để tự vệ nhưng cũng rất giỏi. Tính cách: hiền lành, vui vẻ, dễ gần.

- Trần Lê Thu Hằng (16t) Tên trong bang hay tên nước ngoài là Hinzy. Chiều cao 1m68, body cũng chuẩn. Là em kết nghĩa của bọn nó nhưng cũng coi nhau như người nhà. Cùng với Ly quản lý chi nhánh của Black Angel bên Anh và hiện đang là nhà thiết kế nổi tiếng kiêm siêu mẫu nổi tiếng thế giới. Là thiên kim tiểu thư nhà Trần Lê. Có hôn ước với thiếu gia nhà Nguyễn Hoàng – Bin, là người yêu của Bin nhưng vì cái tính lăng nhăng nên Bin toàn bị Hằng phạt. Học võ để tự vệ nhưng cũng rất siêu trong việc đánh nhau. Tính cách: hòa đồng, dễ gần.

- Nguyễn Hoàng Gia Huy (19t) Tên trong bang hay tên nước ngoài là Gin. Là anh trai của Bin. Chiều cao 1m79, body chuẩn. Cũng là em họ của nó và Thiên dù lớn tuổi hơn. Là người yêu của Ly. Sẵn sàng giúp đỡ Ly mọi lúc mọi nơi nên luôn ở bên cạnh Ly. Giỏi các loại võ nhưng rất ít khi đánh nhau. Tính cách: trái ngược với cậu em trai lăng nhăng thì Gin là một người rất chung thủy nên luôn khiến Ly an tâm, dễ hòa đồng.

Chắc các bạn đang rất tò mò về bang Black Angel phải không??? Thật ra Black Angel chính là bang Tứ Đại Ác Ma của bọn nó đấy!!! Ngạc nhiên không??? Chắc không đâu nhỉ ^^