Chinh Phục Tứ Đại Ác Ma

Chương 13: Ai là Hotgirl??? (2)



Tan học, bọn nó đang trên đường đi lấyxe để về thì có một cậu bé chạy lại.

- Mấy bị ơi, có người gửi cho mấy chị cái này ạ. – Cậu bé vừa nói vừa đưa cho bọnnó một bức thư.

- Ừm. Em có biết ai gửi cho bọn chị không? – Trà vừa nhận vừa hỏi.

- Dạ không ạ. Có một chị nhờ em đưa cho mấy cho mấy chị rồi đi luôn. – Cậu béngoan ngoãn trả lời.

- Ừm. Cảm ơn em nhé. – Ngân dịu dàng.

- Không có gì ạ. Thôi em đi đây. Chào mấy chị. – Cậu bé nói xong thì chạy mấtluôn.

- Không biết trong này có gì nhỉ? My, mày mở ra coi. – Giang tò mò.

- …………….. – Nó không nói gì chỉ mở bức thư ra và đọc.

- Hừ. To gan gớm. – Ngân nhếch môi.

- Được rồi. Muốn thử tháhc thì tao sẽ chiều. Thôi, giờ thì về đi. – Nó nói rồicả bọn cùng đi lấy ra phóng về.

Nội dung của bức thư là “Cám ơn bọn mày vềmón quà hôm trước (ý nói cái vụ ở cùng rắn, rết,… 2 ngày ý) Chiều nay 3h hãy đếnbãi đất trống đường XXX. Tao mong bọn mày đừng sợ quá mà không đến. Hhhaaahaa…BLACK ROSE”

Chiều hôm đó, 3h, 4 đứac bọn nó phóngxe trên con đường dài vắng người đến một bãi đất trống.

- Đúng giờ quá nhỉ? – Lin nói mỉa.

- Vào vấn đề đi. – Giang lạnh lùng.

- Được thôi. Bọn tao muốn cá cược. – Anna nói.

- Cá cược? Cụ thể? – Ngân thắc mắc.

- Trong cuộc thi giành hotgirl sắp tới, nếu bọn tao thắng thì mạng của bọn màysẽ nằm trong tay bọn tao và bọn mày phải tránh xa 4 hoàng tử. ok? – Didi vào vấnđề chính.

- Được. Nhưng có qua cũng phải có lại. Nếu bọn tôi thắng thì mạng của mấy cô sẽnằm trong tay bọn tôi. – Nó lạnh giọng nói không thèm nhìn 4 nhỏ dù chỉ 1 cái.

- Được. Cứ chuẩn bị chết đi mấy con hồ ly. – Pun lên giọng.

- Hừ. – 4 bọn nó hừ 1 cái rồi lên xe phóng về biệt thự. Đúng là rảnh mà. Hẹn gặpchỉ để nói mấy câu đúng là lắm chuyện mà.

Sáng hôm sau bọn nó vừa vào trườngđã nghe được những lời bàn tán không hay kiểu như “4 nhỏ đó vừa vào trường đãđòi cá cược rồi” “Mấy nhỏ nghĩ mình là ai chứ. Xý” ……. Vân vân và mây mây. Điđược một đoạn thì bọn nó gặp bọn hắn.

- Mấy em vừa vào trường đã gây bao nhiêu dư luận rồi là sao??? Dám cá cược vớicả hotgirl hiện tại của trường cơ đấy. –Thiên nói với vẻ tự hào về cô em gái cùng với vẻ nghi ngờ về khả năng của bọnnó.

- Cá cược với hotgirl hiện tại? – Bọn nó đồng thanh.

- Ừ. Thông báo dán khắp trường mà. Chẳng nhẽ các cô không biết? – Hắn hỏi.

- Đâu? Đưa đây coi. – Giang bực tức.

- Nè. – Nam vừa nói vừa đưa cho bọn nó 1 từ giấy thông báo.

- Cái gì? Rõ ràng 4 nhỏ đó cá cược với bọn mình mà. – Máu nóng của Ngân nổilên.

- Bình tĩnh. Kệ mấy nhỏ đó đy. – Nó vẫn giữ thái độ bình thản, miệng nở một nụcười của ác quỷ.

Điều đó làm Giang, Ngân, Trà vàThiên không khỏi rùng mình. Khi nó nở nụ cười đó là khi bão lớn sắp xảy ra với4 nhỏ rồi. Chả là 4 nhỏ dán thông báo khắp trường rằng bọn nó đòi cá cược đểtranh dành hoàng tử của trường. Haizzz đúng là rắc rối mà. Cả bọn cùng đi lên lớpvà bắt đầu tiết học mới với công việc ngủ, nghe nhạc, chơi game, cãi nhau,…

Tan học, hôm nay cả bọn quyết địnhđi bar với mục đích xả xì trét cho bọn nó. Vèo… 8 chiếc xe đỗ ở bãi để xe. Bướcxuống với cách ăn mặc khá bụi bặm cả bọn cùng tiến vào bar. Vẫn là bar Killer,vẫn là cái đạp cửa mạnh, vẫn là những ánh nhìn chiếu thẳng vào người nhưng hômnay cả bọn không vào phòng VIP nữa mà chọn cái bàn khuất góc ở bên ngoài.

- A… Chào mấy chị, chào anh Thiên. – Bin chạy ra.

- Ừ chào nhóc. Dạo này khỏe không??? – Thiên hỏi.

- Dạ, em vẫn thế. Còn đây là…??? – Bin trả lời rồi đưa ánh mắt sang nhìn hắn,Nam à Kiệt hỏi.

- À… Đây là bạn của anh. Mà thôi lấy đồ uống như mọi khi nhé!!! Với lại bảo DJđổi cái bài khác đi bài này nghe chẳng soi động gì cả. – Thiên nói.

- Vâng. – Bin nói rồi chạy đi luôn.

- Bài này nghe cũng được mà. Tao thấy nó sôi động đấy chứ. Mày kêu đổi chi vậy?– Nam hỏi Thiên.

- Sôi động với bọn mày thôi còn với My thì nó quá nhàm chán. Chắc mấy em cũngthế nhỉ??? – Thiên đáp rồi quay qua nhìn bọn nó.

- Vâng. – Đồng thanh.

- A… Có đồ uống rồi. – Giang nhìn thấy Bin cho người đem đồ uống ra thì reo lênnhư trẻ con được cho kẹo.

- Chúc mọi người vui vẻ ạ. – Anh chàng phục vụ đặt đồ uống xuống bàn nói rồi đithẳng.

- Nào. Mục đích hôm này là xả xì trét nên chắc chắn không say không về. ok? –Kiệt lên tiếng.

- Ô tê. – Cả bọn đồng thanh rồi mỗi người cầm một chai rượu lên hô. – Hai baZô… hai ba Zô… hai ba Zô.

- Ê. Hình như quán bar này cần bọn mình khuấy động lên thì phải My ạ!? – Saukhi nốc cạn chai rượu trong tay Trà nói với nó bằng chất giọng phấn khởi.

- Ô kê. – Hiểu được ý con bạn thân nó đáp lại rồi cả 4 đứa cùng tiến đến sàn nhảy.

- Ê bọn họ đi đâu vậy? – Hắn tò mò nhìn theo.

- Làm náo nhiệt hơn. – Thiên trả lời.

- Là sao? – Nam thắc mắc.

- Nhảy. – Thiên trả lời ngắn gọn.

- Sao cơ??? Nhảy á??? – 3 chàng đồng thanh.

- Ừ. Có gì ngạc nhiên sao??? – Thiên tỉnh bơ.

- Mày nói My và Giang nhảy nghe còn được chứ Ngân với Trà trông hiền thế màcũng nhảy á??? – Kiệt ngạc nhiên.

- Đừng nhìn mặt mà bắt hình rong. Tao nghĩ còn nhiều điều bọn mình chưa biết lắm.– Hắn cũng bình thản giống Thiên.

- Ơ… Ừ…

4 bọn nó tiến đến sàn nhảy và nhảynhững động tác đẹp mê hồn khiến bất kì thằng con trai nào cũng phải nổi máud-ê. Thấy bọn nó nhảy được một lúc lại có mấy thằng săm soi định vào nhảy cùngkhông hiểu sao bọn hắn lại cảm thấy khó chịu rồi tiến đến nhảy cùng bọn nó. Cảbọn bây giờ như đang làm chủ vũ trường này. Tất cả các ánh mắt đều hướng về họvà không khí nơi đây như sôi động hẳn lên. Thấy nó và hắn thu hút hết mọi ánh mắtnên Thiên, Giang, Nam, Ngân, Kiệt và Trà đi xuống, nhường chỗ cho cặp đôi này. Bìnhthường nó và hắn rất ít nói chuyện nên dường như không hiểu đối phương cho lắmnhưng không hiểu sao hai người lại nhảy hợp nhau đến như vậy. Sau khi nhảy tưngbừng nó với hắn mới đi xuống uống rượu tiếp. Cả bọn say quá nên ngủ lúc nàokhông hay. Bin đành phải cho người ra “khiêng” cả bọn vào phòng VIP 2 ngủ.

Không hiểu hôm qua nằm kiểu gì màhôm nay đứa thì nằm trên sô pha đứa thì nằm dưới đất đứa lại nửa trên nửa dưới.(Haizzz Mấy ông bà này ai cũng bá đạo như nhau ^^ ) Hôm nay là chủ nhật nên cảbọn không phải đi học. Vì vậy buổi đi chơi part 2 được bắt đầu. Bọn nó sẽ chọnđịa điểm còn bọn hắn sẽ là người đi theo hộ tống ^^ . Và địa điểm của ngày hômnay là… công viên Sky – công viên lớn nhất nước (em chém đấy các bác ạ :P) 8h cảbọn đã có mặt ở đây và chuẩn bị bước vào cái nơi chưa bao giờ đến này.