Chinh Phục Tứ Đại Ác Ma

Chương 12: Ai là Hotgirl??? (1)



Một tuần sau đó cả trường không ainghe một chút tin tức gì về Black Rose. Có người nói mấy nhỏ bị bọn nó trừng phạtrồi, có người lại nói bọn nó đã bắt mấy nhỏ ra nước ngoài và vân vân. Nghe nhữnglời nói đó bọn nó chỉ nhếch môi rồi đi thẳng coi như không có gì xảy ra, chỉ có4 chàng hoàng tử vẫn đang tò mò không biết chuyện này có liên quan đến bọn nókhông. Hôm nay, vẫn như mọi ngày, các học sinh trường Rain đều đến trường nhưngmột sự việc đã trở nên sôi nổi trong toàn trường đó là Black Rose quay lại vớikhuôn mặt u tối. Phải. Sau 2 ngày bị bọn nó cho ở cùng với cái thứ được gọi là“em yêu của nó” thì 4 nhỏ trở nên tiều tụy hẳn. 4 nhỏ đã quyết định phải trảthù!!!

Hôm nay ở bảng tin trường có mộtthông báo mới đó là cuộc thi Hotgirl của Rain. Trong trường hết tiếng bàn tán vềBlack Rose lại đến tiếng bàn tán về cuộc thi. Các nữ sinh đều mong mình có thểlọt vào 4 hotgirl để được gần 4 hoàng tử. Phải. Năm nào cũng vậy, trường Rain tổchức cuộc thi Hotgirl của Rain để tìm ra 4 hotgirl được bình chọn nhiều nhất sẽđược đi chơi với 4 hoàng tử tại địa điểm mà nhà trường định sẵn. Những năm trướcthì bọn hắn chưa vào trường nên cũng chẳng biết luật lệ ra sao (khi bọn nó vàotrường thì bọn hắn mới học được 1 tháng ở đây thôi!!! Tác giả: Vừa vào mà đượclàm hội phó, hội trưởng của hội học sinh.Bọn hắn: Biết sao được!!! Tất cả nhờ vào sắc đẹp trời ban mà. *tự sướngvô đối* Tác giả: ọe ọe. nghe mà ớn *giảbộ nôn ọe* Bọn hắn: Hành động đó là sao?Ý mi bảo bọn ta không đẹp trai? *mặt đằng đằng sát khi* Tác giả: *chạy mất tiêuluôn* )

- Trật tự nào. – Cô chủ nhiệm bước vào lớp.

- ……. – Cả lớp ngồi ngăn ngắn nhìn cô, nét mặt đứa nào cũng vui vẻ trừ bọn hắnvà bọn nó. (không vui không có nghĩ là buồn mọi người nhóe!!!)

- Chắc các em cũng biết về cuộc thi rồi nhỉ? – Cô hỏi.

- Vâng. – Đồng thanh.

- Ừm. Nhưng theo như quyết định của thầy hiệu trưởng thì năm nay thể lệ cuộcthi sẽ khác so với mọi năm. – Cô nói.

- Cô nói cụ thể đi. – Lớp trưởng lên tiếng.

- Mọi năm mỗi lớp sẽ chọn ra 4 nữ để đi thi nhưng năm nay sẽ không phải chọn nữa.– Cô.

- Là sao hả cô? Nhà trường sẽ chọn ạ? – Girl 1.

- Tại sao lại như vậy ạ? - Girl 2.

- Cô giải thích rõ hơn đi. – Boy 1.

- ………….. – Vân vân và vân vân. Mỗi người một ý kiến nên cái chợ nhỏ vẫn hoàn cáichợ.

“Rầm” – Cô gõ mạnh thước xuống bàn. – Trật tự để cô nói. Năm nay sẽ không phảichọn vì mọi nữ sinh đều thi.

- Hả??? – Đồng thanh tiếp.

- Ừm. Năm nay qui mô của cuộc thi sẽ rộng hơn mọi năm. Tất cả nữ sinh của tất cảcác lớp sẽ thi với nhau. Vòng 1 là vòng thi về sắc đẹp: Cả trường sẽ bình chọncho người mà mình thấy đẹp nhất sau đó ban giám khảo sẽ chọn ra khoảng 50 ngườicó lượng bình chọn nhiều nhất. Vòng 2 – vòng thi tài năng: Vòng thi này cũng sẽxét theo số lượng bình chọn để tìm ra 10 người tài năng nhất. Và vòng thi cuốicùng – vòng thi đối đáp: vòng này sẽ không nhờ đến sự bình chọn nữa mà ban giámkhảo sẽ tự quyết định xem ai là người may mắn lọt vào top 4 hotgirl của trường.Đặc biệt nếu thí sinh dự thi ăn gian sẽ bị loại ngay lập tức. Về phần thưởngthì vẫn sẽ là 1 chuyến du lịch như mọi năm nhưng năm nay thời gian đi du lịch sẽlâu hơn. Các em hiểu rồi chứ? – Sau khi phổ biến thể lệ cuộc thi cô liền hỏi.

- Rồi ạ. – Lại đồng thanh.

- Tốt. Thôi, bây giờ cả lớp học bài tiếp đi. Chúc các bạn nữ chuẩn bị tốt chicuộc thi. – Cô nói rồi bước ra khỏi lớp.

Phía cuối lớp kia có 8 học sinh đangchán nản.

- Haizzz… Tại sao phải tham gia cái cuộc thi chết tiệt này chứ. – Ngân thanvãn.

- Mệt người. – Trà phán.

- Vô ích. – Giang bổ sung.

- Vớ vẩn. – Nó cũng bổ sung thêm.

- Mấy cô mà thi chắc cướp hết giải của cái trường này mất. – Kiệt lên tiếng.

- Mấy anh thì có khác gì!? Vào trước bọn tôi có 1 tháng mà đã được mệnh danh 4hoàng tử rồi. – Trà đáp lại.

- Thì cũng bình thường thôi. – Kiệt khiêm tốn.

- Bình thường là bình thường thế nào? Cái sắc đẹp trời phú này không phải aicũng có được đâu đấy. – Nam tranh thủ tự sướng.

- Khiếp!!! Nói Thiên, Phong và Kiệt đẹp trai nghe còn được chứ anh thì … chẹpchẹp… - Ngân bĩu môi.

- Tôi sao? – Nam sửng cồ vì không được công nhận sắc đẹp.

- Anh quá xấu xí. – Ngân đáp thẳng thừng. ( Sao chị phũ phàng vậy??? )

- Cô thì hơn gì tôi. Có khi cô xấu xí nhất cái lớp này đấy. – Nam cũng chẳng kém.

- Ô. Cặp đôi xấu xí. Hai người hợp nhau ghê!!! – Hắn, Thiên, Kiệt, Nó, Giang vàTrà cùng tán thành.

- Cái gì mà hợp nhau? Tao đẹp trai ngời ngời như vậy mà bọn mày kêu hợp đôi vớinhỏ vịt xấu xí này á? – Nam quát bọn hắn.

- Cái gì? Anh nói ai là vịt xấu xí hả cái đồ khỉ già? – Ngân cãi lại.

- Cô nói ai là khỉ già? – Nam cũng cãi lại.

- ……………. – Blah blah thế là 2 người cứ cãi nhau đến hết giờ. Còn 6 người còn lạivừa ngồi nghe vừa cười.

Cách lớp đó vài lớp đang có một âmmưu không hề nhỏ.

- Chị nghĩ ra cách gì để trả thù chưa? – Lin hỏi.

- Mà em nghĩ bọn mình nên tận dụng cái cuộc thi này để trả thù chị ạ. – Annagóp ý.

- Em cũng nghĩ như vậy. – Didi tán thành.

- Ừm. Chị cũng vậy. Bây giờ mình sẽ làm như thế này… thế này… và thế này… đượcchứ? – Pun hỏi lại.

- Tuyệt quá!!! – Lin, Anna và Didi nói.

- Được. Vậy chúng ta còn 5 ngày nữa để chuẩn bị. Mấy đứa cứ liệu mà làm. – Pundặn dò.

- Ok chị. Bọn em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. – Lin, Anna, Didi đồng thanh.

- Tốt.

- Hhaahhahhaaaahaahahaa… - Và ngay sau đó là một tràng cười man rợ.