Chinh Phục Tứ Đại Ác Ma

Chương 11: Sự trừng phạt nhẹ nhàng



Tối đó bọn nó đến bar Killer (tấtnhiên là bọn hắn không hề biết) để giải quyết vài việc. Nó thì vẫn trung thànhvới màu đen: áo phông đen, quần ngang đùi cũng đen chỉ riêng mái tóc có vài sợiđỏ và phụ kiện màu trắng bạc. Hôm nay tất cả bọn nó đầu mặc quần áo, phụ kiệngiống nhau chỉ khác màu (mọi người thông cảm nha!!! Tác giả ngu văn lắm nên chỉtả được như vầy thôi!!! Tác giả hứa sẽ đi copy ý lộn tham khảo cách tả của mấytruyện khác nên nếu có giống truyện nào thì đừng ai ném đá tác giả nhé!!! )

- M…mấy…chị…đến rồi ạ – Bin lắp bắp.

- Gặp chị mà làm như gặp ma vậy? – Nó trêu.

- À… dạ… mà mấy chị về đây lâu chưa? – Bin hỏi.

- Chưa lâu… nhưng đủ để phá ở đây 2 lần. – Giang bình tĩnh đáp.

- Hơ hơ… thì ra vụ quậy phá ở vũ trường và phòng VIP 1 là mấy chị!!! – Bin giờmới nhớ ra.

- Phải. Mà màn đón tiếp mấy chị cũng nồng nhiệt quá ha!? Đón tiếp bằng cánh chongười đi đánh nhau với mấy chị!!! Rất sáng tạo!!! – Trà nhắc lại chuyện ban sáng.

- Ơ… Xin lỗi mấy chị. Tại em đâu có biết con nhỏ đó nhờ em đánh ai đâu, em chỉbiết cho tụi nó mượn vài người thôi!? – Bin nghệt mặt ra rồi rối rít hối lỗi.

- Thôi được rồi. Không biết không có tội nhưng lần sau làm gì thì làm cũng phảiđiều tra cho kĩ. Đừng để bên ta bị thương nhiều như vậy là được. – Ngân dặn dò.

- Chuyện đấy thì chị khỏi lo. Chẳng qua gặp đối thủ là mấy chị nên mới bịthương như vậy chứ người khác thì chắc chẳng ai bị thương. – Bin ngầm khen ngợitài đánh nhau của bọn nó.

- Ừ.

- Mà sao lúc đấy chị biết em đứng sau cái cây? – Bin quay qua hỏi My.

- Đơn giản thôi. Nhìn cách ăn mặc và dùng vũ khí chị đã biết đó là người của emrồi. Với lại… - Nó ngập ngừng nhìn sang phía 3 đứa bạn.

- Với lại gì ạ? – Bin tò mò.

- Với lại từ lúc vào trường bọn chị đã thấy em thập thò sau cái cây đấy rồi!!!– Giang trả lời thay nó.

- Ồ. Mấy chị tinh thật!!!

- Thế mới xứng làm đàn chị của em. – Ngân tự hào.

- Tự sướng vừa thôi bà nội!!! Black Rose đâu??? – Nó trêu Ngân rồi hỏi Bin.

- À… Dạ… 4 nhỏ đang ở dưới tầng hầm ạ. Mà chị định làm gì mấy nhỏ đó??? – Bin hỏi.

- Làm gì lát sẽ biết!!! – Nó tỏ vẻ bí hiểm.

- …… - Không ai nói câu nào nữa mà chỉ đi xuống phía dưới tầng hầm bằng thangmáy chỉ dành cho cấp A của bang – tức bọn nó và Bin.

Trong tầng hầm, 4 nhỏ đang bị tróitay chân, miệng thì bị băng lại, dựa lưng vào tường thở một cách khó nhọc. Bọnnó cùng Bin bước vào mang theo hàn khí lạnh như nhiệt độ giảm dần vậy. Cảm thấycó người 4 nhỏ mở mắt nhìn chằm chằm bọn nó rồi vùng vằng như muốn nói gì đó.Nó nhìn sang mấy tên canh gác gần đó. Như hiểu ý, bọn họ lại gần tháo miếngbăng dính trên miệng 4 nhỏ. Lấy lại hơi thở cho đều nhỏ Pun gào lên:

- 4 con hồ ly. Thả bọn tao ra, bọn mày quyến rũ 4 hoàng tử chưa đủ hay sao màcòn quyến rũ cả anh Bin nữa hả?

- Lại còn ra vẻ hiền dịu trước 4 hoàng tử nữa chứ!!! Bọn mày nghĩ mình là ai vậy??? - Nhỏ Didi cũng gào lên.

- Đúng là hồ ly đội lốt người mà. – Nhỏ Anna mạnh miệng.

- …………………. – Mấy nhỏ cứ thi nhau nói này nói nọ bọn nó trong khi bọn nó vẫn imlặng đứng nhìn. ( Chap trước tác giả giới thiệu Bin quên chưa giới thiệu là Bincũng rất đẹp trai, chỉ kém bọn hắn chút xíu thôi à. Cao 1m79, body khá là chuẩn.Tóm lại là đẹp trong mắt 4 nhỏ nên 4 nhỏ cũng thích Bin như thích 4 hoàng tư vậy.)

Cảm thấy im lặng đã đủ, Giang lên tiếng:

- Nói xong chưa? – Lạnh ngang với giọng của nó.

- Xong rồi thì để bọn này nói. – Ngân tiếp lời.

- Được rồi. Bọn mày và Bin ra làm khán giả đi. – Chả quan tâm đến 4 nhỏ có trảlời hay không, nó quay ra nói với 3 con bạn và Bin.

- Mày định làm gì bọn tao hả? Rạch mặt à? Bọn này không sợ đâu, phẫu thuật lạilà được. – Lin tự tin. (Chết đến nơi còn già mồm kiêu ngạo @.@ bó tay)

- Rạch mặt? Mấy cô chỉ nghĩ được có vậy thôi sao? Đối với tôi trò đó xưa rồi. –Nó nhếch môi.

- ….......... - Nghe thấy câu nói của nó 4 nhỏ kia điếng người, không nói đượccâu nào vì sợ.

- Trước tiên tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô. – Nó chỉ vào Didi. – Tôi nghĩ tôilà ai ư? Phải! Tôi chẳng là ai đối với mấy cô cả. Đơn giản tôi chỉ là chị củaBin. Chắc mấy cô cũng cho người điều tra về thân thế bọn tôi nhưng đáp lại lànhững tờ giấy trắng chẳng có tí thông tin nào phải không? – Nó lạnh lùng nói từngchữ.

- ……….. – Lại là sự im lặng nhưng lần này lý do là vì bị nó nói trúng tim đen.*Mấyngày trước Black Rose có cho người điều tra về bọn nó nhưng kết quả là chẳng cótí thông tin nào*

- Dù gì chúng ta cũng học cùng trường lại là lần đầu mấy cô gây sự với bọn tôinên tôi chỉ cho mấy cô chơi với các em yêu của tôi thôi. Còn nếu có lần sau thìmấy cô cứ chuẩn bị tinh thần đi. – Nó lạnh lùng nói rồi cùng bốn người kia bướcra ngoài để lại bên trong một bất ngờ cho 4 nhỏ.

Vừa thấy nó đi ra 4 nhỏ thở phào mộtcái như vừa thoát nạn. Nhưng 4 nhỏ đã nhầm. Nó nói “chơi với các em yêu” của nóthì mấy nhỏ coi như toi đời rồi. Về nhà tha hồ mà ngâm mình trong xà phòng.Pun, Lin và Anna đang tức giận c-h-ử-i xéo bọn nó thì Didi thấy có cái gì đó vừatrườn qua tay mình, nhỏ quay đầu lại rồi hét toáng lên:

- AAAAAAAAA… Rắn… Trời ơi!!! Rắn… Huhu…

- AAAAAAAAAA… Sao lắm gián thế này? ……… AAAA…

- ÁÁÁÁÁÁÁ…… Con gì mà kinh tởm thế này…….. huhuu….

- Oa oa…. Cứu với…. oa oa…

4 nhỏ cứ thế rên la mỗi khi có mộtcon vật đến gần mình. Bây giờ trong căn phòng này ngoài 4 nhỏ ra thì còn cóthêm rất nhiều người bạn đó là họ hàng nhà rắn, nhà rết, nhà chuột, nhà sâuróm,….. và còn rất nhiều nữa.

- My, sao mày nhẹ tay quá vậy? – Trà hồn nhiên hỏi. ( Cái gì vậy trời??? Chongười ta ở cùng phòng với một đống động vật kinh tởm như thế mà kêu nhẹ taysao??? Đúng là ác quá mà )

- Mới lần đầu chỉ thế thôi mà tao định để mấy nhỏ ở cùng với các em yêu ý 1ngày nữa rồi mới cho về. Còn lần sau cho thử cảm giác mạnh luôn một thể. – Nócười ranh mãnh.

- Ừ được đấy mà còn lần sau nữa à? – Ngân hơi ngạc nhiên.

- Chắc chắn rồi. Mấy nhỏ đó kiểu gì cũng lập kế hoạch để trả thù. – Giang có vẻrất hiểu My.

- Ừ lần sau cả bọn sẽ cùng chơi. – Nó khoái chí với ý nghĩ ghê rợn trong đầu.

- Ô kê luôn. Gì chứ vui chơi là bọn này luôn sẵn sàng. – Trà cũng hứng thúkhông kém.

- Uầy. Mấy chị cho em chơi với chứ. – Bin nhảy vào nhập cuộc nói chuyện.

- Ô kê. Bọn chị sẽ cho em công việc dọn dẹp. – Giang nhí nhảnh.

- Hứ. – Bin quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi.

- Thôi. Bọn chị về đây. Ở lại làm việc cho đàng hoàng nghe cưng. – Bọn nó tiếntới nơi đổ xe.

- Vâng. Khi nào rảnh mấy chị ghé chơi nhá!!! – Bin vui vẻ.

- Ừ, bye. – Bọn nó chào rồi lên xe chuẩn bị phóng.

- Bye mấy chị. – Bin chào xong thì cũng vào luôn vì bọn nó phóng mất tăm rồi.