Thông tin truyện

Chinh Phục - Lạc Dạ

Chinh Phục - Lạc Dạ

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Vừa xuống máy bay Diệp Gia Hành đã cảm thấy choáng váng. Hắn vừa tham gia một hội nghị thương mại quốc tế, vì không hợp khí hậu mà lại phải hoạt động trí não với cường độ cao trong mấy ngày liền nên vừa “xong việc lớn” thì cơ thể hắn đã không thể tránh khỏi việc thay đổi thời tiết mà……. Bị cảm. Cổ họng nóng và đau rát, huyệt Thái Dương cũng đau âm ỉ, có lẽ hắn đã sốt nhẹ. Khi tháo cà vạt, Diệp Gia Hành chợt nhớ ra mình vẫn chưa báo cho người ở cùng nhà biết chuyện mình về sớm một ngày…… Bỏ đi, tạo cho anh ấy một bất ngờ cũng tốt.


Trợ lý đi sau bước tới đưa cho hắn chiếc điện thoại màu bạch kim: “Diệp tổng, điện thoại của anh.” Diệp Gia Hành luôn mang theo hai cái điện thoại bên mình, một cái dùng cho cộng việc, một cái dùng cho việc cá nhân. Vì lần đi Berlin này không cần dùng điện thoại riêng nhiều lắm nên hắn đã nhờ trợ lý giữ giúp. Diệp Gia Hành hắng giọng nhận điện thoại, thuận miệng hỏi: “Ai vậy?” Sắc mặt trợ lý thay đổi, nụ cười trên mặt không thể giữ được nữa: “Là…… Em trai anh.”


Diệp Gia Hành thở dài đè huyệt Thái Dương đau nhức, nhận điện thoại. “Alo… Anh à, là em!” Đầu bên kia là tiếng nhạc ồn ào, để giọng mình có thể truyền đến tai anh trai thân yêu một cách chính xác, Diệp Gia Lâm là dùng giọng nói có thể sánh ngang với vũ khí âm thanh để rống vào điện thoại: “Tháng tám này em sẽ đến thành phố Z! Mẹ nói anh phải chăm sóc em!!!” 

Danh sách chương

Bình luận truyện