Thông tin truyện

Chiến Thần Biến

Chiến Thần Biến

Thể loại:

Kiếm Hiệp

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Trời ơi mau nhìn sang bên kia . . . Đó là cái gì vậy? Vào lúc chập tối khi bầu trời còn sáng sủa có một người chỉ ngón tay về chỗ rất xa trên bầu trời dãy núi Mang Nãng Sơn rồi hét lên với vẻ một vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn không giống ánh nắng chiều, ánh nắng chiều không có đỏ như vậy! Một người bên cạnh cũng nói. Bên trong dãy núi Mang Nãng Sơn ma thú hoành hành. Không đúng. . . Đó là ma thú đánh nhau, máu của bọn chúng nhuộm đỏ hết cả bầu trời rồi!


Đừng có cường điệu hóa lên như thế, do ngươi nghe nhiều chuyện quá mà tưởng tượng ra thôi. Hầu như toàn bộ người của Đằng Gia Trấn đều vì chuyện này mà trở nên huyên náo, người đi trên đường ai cũng nhao nhao chỉ về chỗ xa phía tây với vẻ mặt hưng phấn rồi bàn luận. Mấy trăm dặm phía bên ngoài bầu trời Mang Nãng Sơn trời đã chạng vạng tối, đám mây tạo thành một cái mảng vẩy cá rất lớn, đáng lẽ do ánh mặt trời chiều phải nhuộm thành một mầu vàng óng ánh. Nhưng giờ khắc này thì lại bị một vùng huyết sắc bao phủ!


Nhìn giống như là bị một mảnh máu tươi bao phủ vậy. Càng kinh người hơn là cái mảnh bầu trời đỏ tươi chói mắt đó lại giống như là gợn nước, dường như còn chậm rãi di động. Trời ơi . . . mau nhìn! Đó là cái gì? Có người đột nhiên hô to một tiếng, trong thanh âm còn mang theo một chút run rẩy sợ hãi. Giống như là nhìn thấy một việc vô cũng đáng sợ. Cả vùng đỏ tươi trên bầu trời dãy núi Mang Nãng Sơn kia có một khe hở cực lớn xuất hiện vô cùng đột ngột. Ở bên trong khe hở dài tầm mười dặm vắt ngang vùng đỏ tươi đó thì chỉ có một màu đen như mực.

Danh sách chương

Bình luận truyện