Thông tin truyện

Chia Tay Vạn Tuế

Chia Tay Vạn Tuế

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Hạ Mạt Nhân là một cô gái đáng thương, vào ngày lễ tình nhân, mối tình nơi công sở của cô chấm dứt, người ta đưa ra lý do rằng cô chẳng có chút nữ tính nào cả. Chỉ bởi vì khi đó cô để tóc ngắn, cô thích quần jean, áo phông, cô thích đao một chiếc balo chạy lung tung ở bên ngoài. Ngay khi nhận lời chia tay, cô rất quật cường, không khóc, chỉ đơn giản đồng ý, nhưng người ta vừa khuất bóng thì lại gục mặt xuống bàn, từng hàng nước mắt rơi lã chã như mưa.


Cũng vào giây phút thảm hại nhất của cuộc đời đó, cô gặp anh, người mang đến cho cô hạnh phúc. Thật ra đến mãi sau này, cô mới biết rằng, đúng ngày hôm ấy, và người con trai ấy cũng phải trải qua nỗi đau bị vứt bỏ y như cô vậy. Hai con người cô đơn đang đau khổ vì tình, cứ như vậy mà đến gần nhau hơn, quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau hơi ấm. Nhưng thật không ngờ rằng, người tình trong mộng của cô, chàng trai có thể vì cô ốm mà lo lắng đến độ đêm cũng giật mình tỉnh dậy, để làm cô vui mà tỏ ra ngốc nghếch phá vỡ hoàn toàn hình tượng của mình lại có thể lạnh lùng đến tàn nhẫn chấm dứt những tháng ngày ấm áp nhất mà cô mới trải qua.


Anh nói rằng tất cả chỉ là trò chơi, anh nói rằng ngay từ khi bắt đầu đã là không có tình cảm, ha, cuối cùng thì cũng chỉ có mình cô bị lừa gạt. Nhưng đâu ai ngờ rằng, vào ngày đó, khi lòng cô đang đau đớn đến nhỏ máu, cũng là lúc có một người đang đứng ở ngưỡng cửa của tử thần.

Bình luận truyện