Chìa Khóa Mở Trái Tim Băng Giá

Chương 25



-Sau 1 hồi khóc rồng rã BB hok muốn làm 3 nhỏ kia buồn nên làm không khí thay đổi

-E! tụi bây nữa nay có người chơi nổi hơn mình đó-BB quay lại nói làm 3 nhỏ giật cả mình

-Ai, con nào mà chơi nổi, nói đi tao xử nó-Thảo săn tay áo lên ( thảo nghĩ là mấy con cảnh chọe làm nổi ý mà ^^!)

-Đúng rùi đó nói đi BB- Như và Phương cũng hùa theo

-Xa tận chân trời gần như trước mắt-BB đảo mắt vòng vòng rùi quay lại nhìn Thảo, 3 nhỏ kia cũng nhìn theo hướng mắt BB

-Cái gì tao trùi-Thảo giật mình

-ĐÚng rùi, mầy nói sai rời BB ah`, phải nói là quá nỏi mới đúng-2 nhỏ kia tinh quái nhìn Thảo

-Tới 2 bà nữa rùi, tao có làm nổi đâu-Thảo bực

-Vậy tao hỏi mầy nak`, mầy chơi cái đầu màu hồng rùi móc trắng nữa, hok nổi vậy cái đầu nào mới nổi hã-3 nhỏ đồng thanh quát Thảo, rùi Thảo mới chợt nhớ lại

-Ah`, nổi thiệt-Thảo cười

-Thảo nhà ta có chồng sắp cưới rùi đó nha pa` con, sắp lên xe hoa theo chồng rùi đó nha-BB

nói rùi nhìn Thảo tinh quái

-Cài gì-Như & Phương há hóc

-Hj`hj`………. Chuyện là vậy nak`-Thảo hí hởn kể cho Như và Phương nghe

-Ah`…….hok ngờ mầy với Lâm cũng có duyên quá ha, thui đừng giả làm người iu nữa, làm thiệt lun đi-Như cười tinh ranh nhi`n Thảo

-Thui con lạy mẹ-Thảo chấp tay

-hơ……hơ……hơ….hơ…….-4 nhỏ nhìn nhau cười phá lên, nói cười vậy thui chứ lòng BB giờ hok vui chut nao`, chuyện Kiệt chưa xong giờ thêm Khánh nữa

-Rầm……….-Thái( anh trai của Phương có nói ở mấy cháp trước) đạp cửa hầm hầm bước vô quát

-Phương, sao nhock đuổi việc quãn Lý vậy, nhock biết đó là bạn của anh hok-Thái quát lên

-TẠi vì hắn làm việc hok có đc tốt nên em đuổi hắn rùi cho nhỏ bạn em vô-Phương nói với vẽ hơi sợ vì Thái bây giờ con con hổ đang đối

-anh hok biết,Nhock đuổi con bạn gì đó của ưncg mau rùi kêu bạn anh vô làm lại –Thái vẩn nhock mau rùi kêu bạn anh vô làm lại –Thái vẩn quát

-Xin lỗi anh vì em àm bạn anh phải bị đuổi, em sẽ nghĩ việc-BB bước lên nhẹ nhàng nói

-ai anh em với cô-Thái lạnh lùng quát( vì BB bây giờ make up thành con vịt xấu xí nên Thái hok nhận ra)

-Anh quá đáng lấm-3 nhỏ kia đồng thanh quát Thái

-Thôi, hok sao đâu, tao đi dọn đồ BB nói rùi đi vô phòng thu dọn đồ

-Sao anh có thể đối xử với nó như thế, anh quá đáng lấm-3 nhỏ đồng thanh

-mấy em làm gì mà binh con nhỏ đó quá vậy, người gì đâu mà xấu xí quê mùa ớn, xin làm bạn với anh, anh cũng hok thèm-Thái bực chuyện bạn mình vì nhỏ mà bị đuổi việc và bị 3 nhỏ quát nữa, nên ăn nói có ti' kiêu căng

-Uhm`, nó vậy đó mà lúc trước chính anh là người tò tò chạy theo nói mà làm quen đó rùi bang hội của anh củng mém bị tan vì nó đó-Phương quát lên với giọng mĩa mai

-Anh mà theo đồi làm quen với nó hã, nó là cái tha gì chứ làm như nó là Như với Băng.....( Thái kiêu căng nói rùi xực nghĩa ra cái gì đó).......là BB hã-Thái kinh ngạt hỏi 3 nhỏ

-chứ ai vào đây -3 nhỏ quát lên làm Thái hết hồn

-Sao mà BB xấu quá vậy-Thái ngạt nhiện nói

-Thì hơm bữa tụi em nói anh rùi, nó trốn nhà đi, nên nó make up cho mình xấu đi để tránh tay mắt ý mà-Như bình tĩnh nói lại cho Thái biết

-Tại BB make up đêu luyện quá anh nhìn không ra-Thái cười soa

-hay quá he, đi mà so` ry' (sorry) nó kìa-3 nhỏ hằng học

-ủa mà anh nghe đồn là Thiên đang luc tung từ đầu đường tới xó chợ kím BB mà, rùi mama và papa BB cũng đang rất lo lắng và tìm kiếm nó mà, sao nó lại hok về nhà mà lại trốn hoài thế-Thái gãi càm suy tư nói

-Anh quá hiểu tính BB mà, nó bướng lấm, nó nói là nó hok muốn về là vì …… $%^#$%^$%^4%^$%^&%....... ( bài ca con cá hằng ngày BB nói)…-Phương nói

-Úi trùi, con nhock này ngang bướng thiệt-Thái nhăn nhó nói

-Mình phải tìm cách cho nó tự động lọ diện mới đc –Như nói

-Đồng ý-Phương Thảo và Thái đồng thanh

-Nhưng bằng cách nào-Thảo

-Tao lập ra kế hoạch này lâu rùi mà bây giờ tao nghĩ nên thực hiện là đc rùi-Như nói làm Thái, Phương và Thảo tò mò óc nỏi

-Sao nói nhanh đi

-Vậy nak` …………………..- Như bàn kế hoạch

-OK! ý hay đó, với tính cách của BB thì cái cách này là ok lấm-Phương

-Quyết định đi- đồng thanh

-Cạch……-BB ôm 1 đống đồ ra

-Chào mọi người BB đi đây-BB nói giọng cực buồn

-« Rầm……. »-Thái dực đống đồ của BB rùi quang đi

-Làm gì thế-BB bực

-Ai cho đi-Thái nhìn BB vẽ rất hình sự

-Đuổi tui rùi giờ còn nói vậy hã-BB lạnh lùng

-hj`hj`, tại anh hok nhận ra nhock mà, nhock make up đêu luyện quá nên anh hok nhận ra, sò rý em nhé, tha cho anh 1 lần này thui anh xin thề với nhock là sẽ hok có lần nữa đâu mà nhìu lần nữa....., ý nhầm, hok bao giờ có lần nào nữa, tha cho anh nha nhock iu….-Thái nói rùi làm mặt cún iu khiến BB bật cười

-He` he` vậy la` nhock hít giận rùi đó nha-Thái cười tươi

-zạ…………….thưa ông anh trời đánh của em-BB cười đáp lại

-Vậy em còn đc làm ở đây nữa hok-BB nói 1 câu rất ư là ngây thơ

-Ngốc! em hok làm thì ai dám làm hả-Thái xoa đầu BB

-còn bạn anh thì sao-BB vẫn ngây ngô hỏi

-Cho nó đi làm giám đóc công ty móc bọc chứ sao-Thái cười híp mắt

-Vậy thui anh kêu người ta lại làm đi, em kiếm việc # - BB ngại ngùng nói

-Ngốc ah`! anh đùa thui, chứ anh đưa nó qua par TP-Vip 2 làm rùi-Thái dịu dàng nó

-Vậy thì ok, còn bây giờ thì....... anh đem đống đồ này vô phòng sắp xếp chúng lại ngăn nắp đàng hoàng lại-Phương ra lệnh cho thái

-sao lại là anh-thái ngây ngô

-Anh gây ra chuyện này

-thì anh....

-Anh gây ra thì anh phải dọn dẹp chứ, hok nói nhìu nữa, em cho anh 15’

-sao kì vậy

-Anh mất 1 ‘ rùi đó

-tàn nhẫn-Thái nói rùi nhậm ngùi vát cái vali trỡ về Phòng sắp xếp lại cho BB, 4 nhỏ thì cười ha ha? vì nhìn cái mặt bí xị của ông Thái

-4 nhỏ cùng Thái đang ngồi ngâm nghi rượi thì có ngưởi đập cửa ầm ầm

-Cạch-Thái nhà ta ga lăng đi mở cửa

-có chuyện gì-Thái từ tốn hỏi

-Dạ, anh Kiệt đang oánh tên đàng em ở ngoài, tụi em cang hoài hok đc-Chàng trai nói với vẽ mặt trắng bệt

-Lại chuyện gì nữa đây-Như nhăn nhó

-Thui để tao ra xử-BB đứng dậy với lấy chiếc mặt nạ đeo lên rùi đi ra ( BB vẩn giấu thân phận ở par, vì Thiên thường đến đây chơi)

-Đc hok đó-Thảo kéo tay BB lại

-Ok mà-BB nói rùi đi thẳng ra ngoài

-Dkm ( Sr t/g nói câu này hơi bị tục, thông cảm nhé)…….từ đây tao cấm mầy xen vào chuyện của tao, còn lần nữa thì………” binh…..bốp…..rầm ….ầm….”-Kiệt lạnh lùng quát rùi lên gói chấn chỏ tên kia

-Em chỉ nói sự thật thui, con nhỏ xấu xí đó có đáng để đại ka trở nên như vậy hay hok-Tên kia quát lên yếu ớt

-“Bốp …….. Bốp …… Binh ……. Rầm ….. ” ……. Tao đã nói rùi mầy hok nghe thì tao cho mầy lên thiên lun-Kiệt nói với ánh mắt sát nhân rùi oánh tên kia túi bụi

-Em hok phục-Tên kai cố quát lên, tức quá Kiệt ra đoàn cuối, mới giơ tay lên thì đã bị ai chặng lại, cầm lấy tay kiệt bẽ ngược tùi lên gói chấn chõ oánh túi bụi, vì say Kiệt oánh trã hok kiệp vì người kia ra đoàn quá nhanh ( BB nhà ta oánh đấy bà con)

-Anh là đồ hèn, vì 1 người con gái mà trỡ nên như vậy, lại còn oánh luôn người nhà nữa, thật nhục nhã-Sau khi oánh Kiệt liên hồi, BB mới quát lên

-Ai anh với cô hã, cô là cái thá gì mà xen vào chuyện của tôi, tui hèn thì đã sao, tui oánh người nhà thì đã sao, tui hok cho phép ai xúc phạm người tui yêu-Kiệt quát lên khóe mắt có cái gì đó long lanh

-Nghe đến đây BB thấy tim nhói lên

-Xin lỗi Kiệt, BB hok muốn làm Kiệt buồn đâu chỉ vì ……… -BB thầm nghĩ

-Anh làm vậy thì cô ta có iu anh hay hok, hay càng thêm khinh miệt anh,thứ người con gái cần nhất ở người con trai hok phải tiền bạc hay vật chất mà là tình iu và sự nghiệp, bây giờ anh chưa làm ra tiền, anh chưa có tương lai, suốt ngày ăm bám mẹ già, mà anh còn sa ngã như thế thì hỏi người con gái nào muốn quen anh chứ, nếu có thì cũng chỉ là hạn gái vì tiền và nhan sắc của anh thôi-BB nói mà hok hiểu tại sao mà mình có thể sổ ra những câu nho đến thế

-Nghe đến đây Kiệt mới bừng tỉnh và suy nghĩ

-Em xa anh với lý do đó sao BB, em hãy đợi anh, anh sẽ cố học để có tương lai, đợi anh nhé-Kiệt nghĩ thầm

-Cảm ơn cô vì những cú đấm lúc nảy, và những lời cô đã mắng tui –Kiệt nhìn BB ( lúc này kiệt hok biết người đứng trước mặt mình là BB nha pa` con) cười nụ cười hiếm trên khuôn mặt Kiệt

-Cách quát mắng của cô rất giống cô ấy-Kiệt nói rùi quay bước rời khỏi par, mọi người đã và đang chứng kiến chuyện này phải sững sốt vì chưa 1 ai trong par này dám quát Kiệt mà nhỏ lại dám oánh luôn ( we' ghê).......

-“Bộp..........bộp..........Bộp.............”.........-Tiếng vỗ tay vang lên

-Hay........hay.......chữ hay, oánh hay..........-Thiên, Baỏ và Lâm rão bước đến trước mặt BB khen ngợi

-BB hok nói chĩ miễm cười nhẹ

-Nảy giờ tụi này đã chứng kiến hết rồi, cô em thật tuyệt, chưa 1 nàng nào dám nói lớn tiếng với Kiệt nhà ta, mà giờ cô em lại oánh nó luôn, hay hay.......- Thiên vỗ tay khen ngợi

-Vậy mà còn khiến nó hoàn lương nữa, hay-Bảo tiếp lời

-Có bản lãnh-Lâm đưa ngói cái lên khen ngợi BB

-Bạn tui mà mấy you-Thảo, Như, Phương đồng thanh

-Kêu ai là you vậy-Thiên, Bảo, LÂm đồng thanh, ánh mắt hình viên đạn

-Nói chuyện với ai thì kêu người đó-3 nhỏ cũng hok vừa

-DÁm kêu Ck tương lại của mình là you hã, gan nha-3 chàng lại đồng thanh, ánh mắt sắc hơn

-Ai bảo thế-3 nhỏ đỏ mặt

-Baba VS mama chúng mình chứ ai-3 chàng nói với ánh mắt tinh ranh

-J` mà baba VS mama chúng mình, muốn chiết ah`, hay là chàn sống-3 nhỏ thấy yếu thế nên dùng biện pháp mạnh

-Ô! Hay........thik chít đó rùi sao-3 chàng săng tay áo lên

-Vậy chiết đi haha......-3 nhỏ nói rùng bỏ dò chạy, 3 nhoc dí theo, 6 đứa cứ như con nít vậy

-Lúc này Lâm chỉ là đùa nhau thui, chứ Lâm hok suy nghĩ tới tình cảm, nên Lâm dí Thảo đùa rất tự nhiên như anh trai với em gái vậy, chứ hok giống như tình cảm của Lâm đối với Như, vậy mà có người dần dần đang hiểu lầm đó nhé ( ai thì nữa biết)

-BB nhà ta thì đã chuồn vô phòng ngồi mà lòng buồn rũ rượi, cảm giác tội lỗi kéo tới, khiến BB đau nhói

Ngày ngày qua đi, buổi Live-Show của Nhân cũng đc ra mắt, mới 3h ah` ma` 4 nhỏ phải lết cái sát thân tàn ma dại lên sàn diễn lại cùng Nhân, tới 7h, 4 nhỏ cùng nhân đi chuẩn bi make-up lại rùi chuẩn bị cho màng diễn, tới 8h30 màng diễn mới bắt đầu

-Dưới sân khấu kháng giả cứ hò hét hòa cùng dòng nhạc dance, mà 1/3 kháng giả là người của HB bang, BẠch Hổ bang, vì có sự hiện diện của bang chủ HB bang mà, nhưng hok có sự hiện diện của Thiên Long bang vì 4 nhỏ dấu ^^!

-Ánh đèn đang lấp lánh, nhạc đang nổi liên hồi, tự dưng vụt tắt, 1 màu đen che phủ mọi thứ, qua 3s im lặng tiếng nhạc lại vang lên

- -Đèn sáng lên tiếng hò hét vang lên, trên sân khấu xuất hiện 1 chàng hắc hoàng tử chính hiệu,( hok biết diển ta sao lun, mấy bạn tự suy tưởng đi nha ^^!), cùng với những bước nhảy cực điệu luyện và giọng hát trầm bõng tuyệt hảo, bên cạnh vũ đoàn A……..

-Kết thúc bài hát, 1 tràng vỗ tay rần rần, tiếng hò hết ào theo tiếng vỗ tay,và 1 lần nữa đèn lại tắt,âm nhạc của bài # lại vang lên

-đèn lại bật lên, xuất hiện trước sân khấu vẫn là chàng hắc hoàng tử, và bên cạnh xuất hiện thêm 4 vị công chúa với khuôn mặt phân nữa đc che bởi chiếc mặt nạ, 1 sự huyền bí tỏa ra khiến người ta phải tò mò, khỏi phải nói đó là 4 vị bang chủ của HB bang rùi, tụi đàng em của 3 hội HB & Bạch Hổ thay nhau vỗ tay hò hét

-4 nhỏ phối hợp cùng nhân 1 cách rất điệu nghệ, điệu nhảy điêu luyện, giọng hát trong veo khuyến người nghe phải ngây người mà lắng nghe………

-Kết thúc bài biểu diễn Nhân nhanh chân bước vào trong chuẩn bị trang phục #, còn 4 nhỏ ở lại câu giờ

-Xin cảm ơn! Hôm nay lần đầu tiên nhóm ForKey( tên nhóm mà 4 nhỏ mới đặt hôm đi tâp) đứng trên sân khấu biểu diễn có gì hok hay xin các bạn thông cảm cho qua-NHư nói rùi nở nụ cười thiên thần

-Và sau đây nhóm ForKey xin tặng cho tất cả các bạn có mặt nơi đây 1 bài hát nữa đc hok ạ-Thảo vừa nói dức câu thì kháng già hét ầm ầm lên

-Chịu…….tiếp đê tiếp đê……..hay lấm..hay quá………ForKey vô song…….VV…VV

-Âm nhạc vang lên…….