Thông tin truyện

Chi Phận

Chi Phận

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Những người con gái ở xã hội cũ luôn luôn phải ở trong nhà, các nàng không có quyền quyết định hôn nhân của mình, cũng như tự thân xây dựng cuộc sống. Cô nương nào mà chẳng luôn luôn bị nhốt trong nhà, quanh năm suốt tháng làm quen với lễ giáo và việc may vá, các nàng không có lựa chọn, bị coi như một món đồ để mà lợi dụng, rồi vứt bỏ, đâu ai có thể hiểu được nỗi khổ ấy. Nam tử hán thì muốn năm thê tứ thiếp bảy nàng hầu không ai can, còn nếu nữ tử để mất đi trinh tiếp trước khi lập gia đình thì chắc chắn sẽ bị khắp thế gian phỉ nhổ, họ không thèm quan tâm nàng là sai hay đúng, là bị người hại hay tự nguyện, họ chỉ biết rằng nàng không phải là thân gái đồng trinh, và cứ như thế phải chịu điều tiếng suốt cả đời.

Nhân vật chính của chúng ta là tiểu thư của Thượng thư phủ, nàng cũng như bao nhiều người con gái khác, hiểu rõ rằng giá trị của mình nằm ở đâu. Chỉ khác một chút rằng trong lòng nàng đã có ý trung nhân, hơn nữa người kia có khả năng sẽ trở thành phu quân của nàng sau này. Tâm hồn thiếu nữ mong manh như vậy, màng luôn muốn có thể chính thức được ở bên cạnh hắn, xây đắp nên một gia đình hoàn mĩ. Thế nhưng trời không thương người, nàng lại có thể bị người ta chiếm đi mất sự trong sạch, sau này nàng biết đối mặt với hắn với thế nhân như thế nào. Gả rồi, hắn đúng là đối với nàng thực hận, con của nàng hắn cũng giết, mặc nàng vật vã, mặc nàng đau khổ, nàng thề muốn trả thù. Cũng may rằng vào thời điểm tất cả mọi thứ nàng đều mất đi, lại gặp được y, đời này của nàng coi như thế không uổng.

Bình luận truyện