Thông tin truyện

Chàng Y Tá Đáng Thương Và Đại Bang Chủ Lạnh Lùng

Chàng Y Tá Đáng Thương Và Đại Bang Chủ Lạnh Lùng

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Truyện kể về một bộ tâm tình của hai nhân vật đam mỹ vượt mọi thử thách và định kiến để đến được với nhau. Thử hỏi tình yêu là gì, đến wikipedia cũng chỉ dịch ra một cái giải nghĩa chung chung là" hai người yêu nhau". Cái thứ tình yêu ấy, giữa giàu với nghèo, giữa nam với nữ, giữa các tầng lớp đối nghịch với nhau, kể cả giữa nữ và nữ, nam và nam. Hai người là nam và nữ, gia thế uy quyền ngang nhau, chức bậc và bằng cấp ngang nhau, nhưng lại không yêu nhau, rồi cuối cùng lại phải kết hôn với nhau vì sự ép buộc của hai bên gia đình với lý do rất chi là quen thuộc" môn đăng hộ đối".


Còn hai nhân vật của chúng ta, nam và nam, địa vị cấp bậc mọi thứ đều vô cùng chênh lệch, một người giàu một kẻ nghèo, nhưng lại có một tình yêu vô cùng sâu đậm và thắm thiết, ấy vậy lại chẳng được mọi người chấp nhận cho cái tình yêu vĩ đại và đẹp đẽ ấy, mà lại tách hai người đó ra đi theo con đường riêng của mỗi người. Yêu nhau, nhưng không đến được với nhau, hai chàng trai liền từ bỏ tất cả để đến với nhau, vượt mọi thử thách mà người ta đề ra mà thách thức, nhưng cuối cùng, họ vẫn yên lặng, bình yên và nhẹ nhàng đến với nhau.

Bình luận truyện