Chân Mệnh Thiên Tử Xuyên Không!

Chương 17: Đi mua sắm !



3 ngày sau!

3 ngày qua 5 anh em họ học những kiến thức cần học, họ vốn thông minh hơn người nên chỉ trong 3 ngày đã học được tất cả các kiến thức đủ để họ giao tiếp và hiểu biết về thế giới này và đối với Băng Nguyệt rất thân thiết.

9 giờ sáng!

"Hôm nay đưa các anh đi shopping mua sắm!"Băng Nguyệt ngồi trên sofa nói.

"Anh cũng muốn ra ngoài xem thế giới này, 3 ngày nay chỉ học không nên chán chết được!"Tuấn Kiệt hớn hở nói. Quả thật chán chết hắn rồi.

"Cô chủ nhỏ, xe đã chuẩn bị xong rồi!"1 vệ sĩ mặc đồ đen đeo kíh đen đi vào nói.

"Vậu chúng ta đi thôi!"Băng Nguyệt bước lại tủ giày lấy đôi giày cao gót cổ cao màu hồng hợp với bộ váy hôm nay cô mặc.

Hôm nay Băng Nguyệt tóc cài 1 cây cài tóc màu hồng có hình mặt thỏ màu trắng uốn nhẹ phần đuôi tóc, mặc 1 bộ váy màu hồng tươi chân váy xòe tôn lên vẻ xinh đẹp và quyến rũ của cô. Mang túi xách quai chéo nàu hồng móc khóa trên túi xách là hình thỏ nhồi bông màu trắng.

6 người họ và 1 vệ sĩ đi ra xe, 1 chiếc xe đời mới 6 chỗ ngồi, chưa tính vị trí tài xế và chiếc ghế bên cạnh tài xế.

Băng Nguyệt lại mở cửa xe ra, bên trong xe là 2 hàng ghế ngồi đối mặt nhau, 1 hàng dành cho 3 người ngồi.

"Đi bằng cái này sao? Không có ngựa kéo hả?"Tuấn Kiệt ghé sát tay Băng Nguyệt hỏi.

"Lên mau đi!"Băng Nguyệt đẩy Tuấn Kiệt lên xe rồi bước lên ngồi giữa.

Minh Trí, Mao Tường, Hải Dương ngồi 1 hàng ghế còn hàng ghế còn lại là Tuấn Kiệt, Băng Nguyệt cà Gia Khánh. Sau khi lên xe, Băng Nguyệt kêu Gia Khánh đóng cửa lại và xe chạy.

"Cô chủ nhỏ, chúng ta đi đâu vậy?"Vệ sĩ kiêm lái xe hõi Băng Nguyệt.

"Tới WANTA trước!"Băng Nguyệt nói"3 ngày nay ta ở trong nhà suốt ta sắp mọc rễ luôn rồi, mua sắm cho giải khoây!"

"Em ở trong nhà có khi nào ngồi yên 1 chỗ quà 5 phút đâu mà đòi mọc rễ!"Minh Trí cười.

Băng Nguyệt không nói nữa chu đôi môi hồng hào nhỏ nhắn, đôi má phình to tròn trông rất đáng yêu.

"Cô chủ nhỏ, đã tới nơi rồi!"Vệ sĩ dừng xe quay xuống nói với Băng Nguyệt.

Tuấn Kiệt và Gia Khánh mở cửa xe đi xuống, 6 người xuống xe xong thì Băng Nguyệt dặn vệ sĩ khi nào về cô sẽ gọi. Dặn dò xong cả 6 người bước vào khu mua sắm WANTA!