Cậu Là O? - Không! Tôi Là A!

Chương 50: Xem phim ngược tâm quá nhiều



Neil trừng trừng nhìn Lam Từ nữa ngày cũng không thể thốt nên lời, cuối cùng tiếng chuông lại kêu lên, mọi chuyện cứ vậy mà chấp dứt.

Ai cũng nghĩ Neil dù không chấp nhận hai A ở bên nhau mà một A trong đó còn là người bạn mới mà cậu ta thích nhưng cũng sẽ không làm loạn như lần này nữa...

Nhưng mỗi ngày cậu ta vẫn cứ bám dính lấy Lam Từ, giống như muốn dùng hành động của mình nói cho Lam Từ biết rằng ở bên một O mới là chân ái.

" Cuối cùng cậu muốn làm gì?"

Lam Từ trừng mắt nhìn Neil, chút chịu đựng cuối cùng cũng bị hắn mài mòn đi.

" Tôi đã nghe ngóng rồi, lúc trước cậu cũng không phải thích A, là do tên kia mặt dày đeo bám, mới đầu cậu còn phản ứng rất kịch liệt nhưng sau đó lại chấp nhận anh ta, chắc chắn là anh ta uy hiếp gì cậu phải không, cậu nói cho tôi biết đi, tôi giúp cậu, tôi cũng đã điều tra anh ta rồi, anh ta chỉ là một đứa con nuôi của nhà họ Diêm thôi, dù anh ta có cáo mượn oai hùng thì cũng không mượn đến trên đầu hoàng thất được, tôi có thể giúp cậu, thật đấy!!."

Neil Ian giống như pháo liên thanh mà nã vào mặt Lam Từ, đôi mắt chất chứa niềm tin thật lớn vào những lời mình đã nói, cũng tin Lam Từ sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Chắc chắn là vậy...

" Bạn học Ian..."

Lam Từ có chút bị lập luận cao siêu của cậu ta doạ cho đơ người.

Nhưng biểu hiện này của cậu lại khiến cho Neil càng thêm tin tưởng rằng mình đã đoán đúng.

" Cậu không cần sợ, cứ nói ra đi!"

Neil cổ vũ nói, vốn muốn nắm tay Lam Từ nhưng bị cậu né ra, trong lòng có mất mát nhưng cũng không buồn, chỉ cần gở cái rối này ra thì Lam Từ sẽ không né tránh mình nữa.

Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại chấp nhất với Lam Từ như vậy, có lẽ là bởi vì Lam Từ luôn chối bỏ cậu, cậu chỉ muốn làm bạn cùng Lam Từ, mà giờ khi Diêm Hàn kia xuất hiện thì cậu cảm thấy đó là nguyên do Lam Từ không chịu chơi với mình, vậy thì dễ thôi.

Đám bạn họ cũng bị lời nói của Neil làm cho ngộ ra, vậy mà thấy cũng có lý ghê.

Mới đầu không phải Lam Từ rất gây gắt sao, tự nhiên hai người đến với nhau quá nhanh lại quá ngọt ngấy khiến cho họ quên mất rằng Lam Từ cũng không có thích A.

Có khi nào... Giống như Neil nói không...

Thế nên là Lam Từ bị một đám người chú mục, cho đến khi Diêm Hàn xuất hiện như mọi khi dẫn Lam Từ đi ăn trưa.

Từ lúc có một Neil Ian thì họ đã chuyển chỗ ăn ra hàng mướp đắng sau trường kia.

Cho đến lúc này Lam Từ vẫn chưa nói được câu nào, cả đám người sốt ruột nhìn thấy Diêm Hàn xuất hiện thì càng gấp gáp, lúc này họ rất muốn biết cái gọi là "sự thật" kia, chỉ mong Neil sẽ không buông tha như vậy, thoả lòng bát quái của họ.

" Lam Từ, đi thôi!"

Diêm Hàn dù cảm thấy không khí trong lớp có phần quái lạ, nhất là khi anh bước vào nhưng anh vẫn không để ý, chỉ đi đến chỗ Lam Từ ngồi, vòng qua Neil Ian, kéo Lam Từ đứng lên.

Hành động này trong mắt Neil là cưỡng ép, thế nên...

" Anh buông cậu ấy ra!"

Neil giống như một cứu tinh mà lao đến, muốn hất tay Diêm Hàn ra, giải cứu cho Lam Từ.

Két...

Nhưng chưa đợi Neil chạm vào bất cứ ai thì Diêm Hàn đã kéo mạnh ghế ngồi của Lam Từ về phía mình, đồng thời luồn tay qua eo Lam Từ ôm cậu đứng lên.

Lúc này giữa Neil và hai người họ cách nhau một dãy bàn học của Lam Từ.

Lam Từ theo bản năng vòng tay ôm cổ Diêm Hàn, hoàn toàn chưa định hồn được sau một loạt biến cố chẳng ra đâu mới vừa xảy ra.

" Anh đây là cưỡng ép, tôi sẽ nói với giáo viên!"

Tình cảnh này khiến cho Neil càng thêm nổi điên, hét lớn.

Đám bạn học cũng giật cả mình.

Ngô Thiên giống như Lam Từ nãy giờ cũng ngớ ngẩn, nữa thì bị lời lẽ hùng hồn của Neil làm cho bán tính bán nghi, rồi lại cảm thấy nó xàm quá sức, vốn dĩ hắn cũng đang đợi Lam Từ sẽ nói gì nhưng tình hình lại phát triển nhanh đến vậy khi Diêm Hàn xuất hiện.

Nó giống như cái ngòi nổ, kích nổ hoả lực của Neil Ian, lúc này Ngô Thiên tự biết không thể để tình hình phát triển thêm nữa.

Trong lớp còn một người cũng có suy nghĩ giống hắn, lại nhanh hơn một bước đứng ra.

" Bạn học Neil này, cậu nên bình tĩnh đi."

La Mộng trầm ổn bước đến chắn giữa ba người, thật nhẹ nhàng đẩy Neil Ian về phía sau một chút.

" Các cậu bị làm sao vậy, bạn học bị cưỡng ép như vậy cũng không giúp, còn nói tôi bình tĩnh cái gì?"

Neil lúc này thật sự chẳng khác gì thùng thuốc nổ siêu to, đụng vào là nổ đôm đốp.

" Cậu dựa vào đâu mà cho rằng Lam Từ bị cưỡng ép?"

La Mộng lại vẫn không xem phản ứng thái quá của Neil ra gì, thật nghiêm túc hỏi.

" Cậu còn hỏi tôi, nếu không bị cưỡng ép thì sao thái độ của Lam Từ đối với anh ta lại chuyển biến nhanh như vậy chứ?"

Neil giống như không thể tin được La Mộng lại hỏi mình một câu hỏi thừa thãi như vậy.

" Cậu vào lớp này được bao lâu rồi, Neil Ian?"

La Mộng giống như không có gì lạnh nhạt nhìn xoáy vào Neil, hỏi.

Neil nhất thời bị câu hỏi của La Mộng làm cho cứng đờ ra.

Nhưng Neil là ai, đã quen được cưng chiều tâng bốc, dù cậu ta có sai thì cũng thành đúng, lúc này Neil chỉ nghĩ là do đám bạn học này lãnh đạm, chẳng biết quen tâm bạn học mới để cho một kẻ khác lớp đến đây bắt nạt bạn cùng lớp mà chẳng nói gì.

" Tôi mới vào lớp nhưng lại có thể nhìn ra được, các cậu cùng lốp với Lam Từ bao lâu mà chẳng biết gì cả, các cậu thật quá thờ ơ lãnh đạm mà."

Neil lớn tiếng chất vấn.

Vậy mà đụng chạm hết tất cả mọi người trong lớp này.

Đám bạn học bị cậu ta nói đến nhăn mày nhưng chưa kịp nói gì thì đã có người lên tiếng.

" Cậu ta nhìn ra cái gì vậy?"

Lam Từ ở trong lòng Diêm Hàn bỗng nhiên lên tiếng.

Cả đám người đưa mắt nhìn qua hai người vẫn đang ôm nhau nãy giờ... Nói chính xác là Diêm Hàn ôm eo Lam Từ, còn Lam Từ thì ôm cổ anh.

Lúc này Lam Từ mới tỉnh táo lại, buông tay ra, nhưng cũng không có chút ngại ngùng gì.

" Tôi không biết."

Diêm Hàn lạnh nhạt đáp.

Nãy giờ anh nghe thì cũng hiểu sơ sơ rồi nhưng vẫn không cảm thấy nó quan trọng gì, chỉ nhìn Neil Ian kia làm trò mà cười lạnh thôi.

Hoàng thất Ian não đều có vấn đề như vậy sao?

" Bạn học Ian, cuối cùng cậu muốn nói cái gì?"

Lam Từ nhức cả đầu hỏi lại.

" Lam Từ cậu đừng lo, tôi sẽ giúp cậu."

Neil vẫn kiên cường với ý định của mình.

" Cậu muốn giúp tôi cái gì?"

Lam Từ nhìn cậu ta.

" Cậu bị hắn ta cưỡng bách, tôi..."

" Bạn học Ian, cậu xem phim ngược tâm nhiều quá rồi hay sao mà nhìn ai cũng thấy người ta bị cưỡng ép vậy?"

Lam Từ nghe không nổi nữa, cắt ngang lời của cậu ta.

" Tôi không phải..."

Neil bị cậu nói đến bối rối, có chút gấp gáp khi mọi chuyện không hề diễn ra như mình đã nghĩ.

" Bạn học Ian, chuyện cậu điều tra chúng tôi, tôi sẽ không nói đến, dù sao cậu có quyền có tiền có ý nghĩ, tôi không cản được cậu, nhưng cậu đem suy đoán do chính cậu nghĩ ra đi áp đặt lên người chúng tôi thì cậu cũng quá vô lý rồi, cậu đang coi thường cả cái lớp này đấy, bạn học Ian."

Lam Từ lạnh nhạt nhìn Neil, cảm thấy hết chịu nổi nữa rồi, cậu ta không chỉ đụng chạm đến cậu mà còn đụng chạm đến cả lớp, cậu ta bị làm sao vậy?