Thông tin truyện

Cậu Có Thấy Chim Của Tôi Đâu Không?

Cậu Có Thấy Chim Của Tôi Đâu Không?

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Hàng xóm dưới lầu Lục Nghiên Kiều mới chuyển đến lúc sáng sớm ngày cuối tuần. Suốt đêm hôm đó, Lục Nghiên Kiều đang định làm một giấc thì nghe được dưới lầu dưới truyền triền lên tiếng động âm thanh leng ka leng keng, còn có tiếng người ồn ào. Cô ló chìa cái đầu ra ngoài ban công, nhìn xuống lầu dưới thì thấy một đám người coing nhân đang dọn đồ vào, các dụng cụ lung tung bày biện khắp rối loạn thì để ở hành lang.


"Có người dọn vào rồi à?". Lục Nghiên Kiều ngáp một cái, duỗi tay lau lau khoé mắt vì buồn ngủ mà nước mắt tràn ra, "Khi nào mới làm xong đây trời..." Lục Nghiên Kiêu đã ở đây được gần một năm, nhà dưới lầu luôn để trống, không có người ở, không ngờnghĩ tới lúc này lại đột nhiên có hàng xóm mới. Cô đang nhìn xuống dưới lầu, Rùa Đen từ trong nhà bay ra đậu trên vai cô, cũng học theo bộ dáng vẻ trừng cặp mắt đen đáng yêu nhìn dưới xuống dưới lầu. Lục Nghiên Kiều duỗi tay sờ sờ đầu nó, lẩm bẩm: "Đi đi đi, đi ngủ."


Rùa Đen dùng gương mặt cọ cọ mặt vào ngón tay Lục Nghiên Kiều, mở cái miệng nhỏ màu vàng nhạt ra kêu nhỏ ríu rít hai tiếng. Rùa Đen thực sự không phải là Rùa Đen, mà là một con Vẹt Xám Úc*, lông trắng sạch sẽ, hai bên sườn mặt của nó có hai đốm đỏ như được vẽ lên, trên đỉnh đầu còn mấy cọng lông nhìn hơi ngu ngốc. *Nguyên gốc là Huyền phương vũ, raw là 玄凤鹦鹉, mình search thì ra là Vẹt Xám Úc. Mình để hình ở dưới, mọi người tưởng tượng thêm em nó nhaaa.

Bình luận truyện