Thông tin truyện

Câu Chuyện Nhỏ Chốn Thần Tiên

Câu Chuyện Nhỏ Chốn Thần Tiên
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Nàng là công chúa La Lạc, là con gái cưng duy nhất của Phượng Hoàng Vương. Nàng từ nhỏ đã ham chơi. nghịch ngợm, hay trốn nhà đi rong chơi. Một lần dạo chơi đến núi Ác Giao, nàng bắt gặp một tiên nhân nằm hôn mê trên mặt đất. Không biết nàng cứu người như thế nào mà lại khiến xương sườn của hắn bị gãy. Cuối cùng nàng phải đưa hắn về một sơn động gần đó để nghỉ ngơi.


Chàng là Trì Khanh, là một tiên nhân ở núi Côn Luân. Một lần vì đi tìm “la sinh” để làm quà cho vị hôn thê của mình mà bị thương, cũng thật may mắn có nàng đi qua cứu giúp. Suốt thời gian Thanh Trì ở sơn động dưỡng thương, một tay La Lạc chăm sóc, mang thuốc đến giúp chàng chữa lành vết thương. Quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng thật vui vẻ.


La Lạc biết Trì Khanh có hôn ước cùng với Tử Thu tiên tử, nàng vô cùng buồn bã nhưng vẫn quyết định tỏ tình với chàng. Nàng biết nếu so với Tử Thu nàng chẳng bằng một góc, Tử Thu tiên tử và Thanh Trì rất xứng đôi. Nhưng nàng vẫn muốn bày tỏ tình cảm của mình. Thật không ngờ, chàng cũng thích nàng, đối với Tử Thu chỉ là tình cảm huynh muội. Như vậy thật tốt, hai người yêu nhau có thể ở cạnh nhau hạnh phúc muôn đời.

Bình luận truyện