Cậu Chủ Bị Bắt Cóc

Chương 2: Thiếu Gia Ở Trọ



Cánh cửa mở ra và Hee Yeon thò đầu ra ngoài ngó:

- Anh là ai vậy?

- À. Tôi đến để trả lại tiền thừa cho cô_ In Hyun nghi hoặc, chẳng lẽ con nhóc này lại không nhớ nổi cái gương mặt đẹp trai của cậu sao?

- Anh là con trai của bác Min Joong à? Cảm ơn anh nhé_ Hee Yeon nói lời cảm ơn xong liền khép cửa lại.

In Hyun nhanh trí nhét luôn tay chặn cửa, thế là đi tong cái tay tội nghiệp của anh chàng.

- Anh...anh không sao chứ?_ Hee Yeon cuống quít nhìn anh, vẻ mặt lo lắng như kiểu chính cô bị thương vậy

- Bình tĩnh và im lặng_ In Hyun nói thật từ tốn_ Thứ nhất, tôi không phải con của cái bác Joon hay Joong gì đó. Thứ hai, lần sau cô làm ơn đừng đóng cửa như vậy. Thứ ba, tôi muốn hỏi là ở đây có nhà nào cho thuê không?

- À, nếu anh muốn thuê nhà thì đi thẳng lên trên kia rồi rẽ vào con ngõ đó xong rẽ phải đi tiếp 20m rồi rẽ vào con ngõ bên tay trái rồi đi thẳng nữa là tới_ Hee Yeon bình tĩnh chỉ chỏ lung tung mà In Hyun thì chẳng hiểu nổi lấy một từ.

- Không có chỗ nào gần hơn sao?_ Cậu thực sự không nghĩ đường đi ở đây lại lằng nhằng và rắc rối đến vậy, cái nơi này thật sự có hơi thưa thớt và ít người mặc dù bây giờ mới có 9h sáng.

- Tôi cũng không..._ Hee Yeon còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một giọng nói trầm ấm nhưng vẫn khá non nớt ngắt lời.

- Anh muốn thuê nhà sao?_ Một thằng nhóc khoảng 12 - 13 tuổi mặc chiếc áo sơ mi hơi cũ cùng cái quần ngủ lửng màu xám bước ra

- Đúng thế, nhóc biết chỗ nào cho thuê à?_ In Hyun ngạc nhiên khi thằng nhóc hỏi mình, có vẻ nó biết nơi nào tốt.

- Đây này_ Thằng nhóc chỉ tay vào nhà nó rồi bảo_ Nhà này tôi cũng thuê của chị Hee Yeon, anh cũng có thể thuê.

- Nhà này á_ Cậu ngạc nhiên đến há hốc mồm

- Anh không thích à? Nhà này tốt lắm, tôi ở 3 năm rồi, cùng chị Hee Yeon ấy_ Thằng nhóc đáp lại hờ hững

- Cô cho thuê sao không nói? _ Quay sang chất vấn Hee Yeon, In Hyun chận rãi nói.

- Lần trước tôi có giới thiệu cho mấy người nhưng họ đều từ chối cả, với lại tôi thấy anh hình như cũng chẳng thích nơi này lắm, nó nhỏ mà_ Hee Yeon giải thích từ tốn một cách ngắn gọn mà dễ hiểu nhất.

- Bao nhiêu một tháng? Tôi muốn xem nhà_ In Hyun đẩy cửa đi vào, phía sau là thằng nhóc và Hee Yeon.

- Nhà này chỉ còn một phòng ở tầng 2 ấy, phòng cuối cùng rồi, anh muốn ở thì thuê đi, chị Hee Yeon chỉ lấy 150 nghìn won 1 tháng thôi_ Thằng nhóc giải thích thay Hee Yeon, vừa bước lên tầng vừa chỉ dẫn_ Phía trái chỗ chân cầu thang, cái phòng mà chị Hee Yeon vừa đi vào ấy là phòng ăn

- Ừ

- Phòng này là phòng của chị ấy, phòng có cửa hình mặt trăng kia là phòng tôi, còn anh nếu xem cảm thấy được thì lấy cái phòng cửa xanh ngọc kia nhá_ Nói một hồi thì thằng nhóc cũng dẫn cậu vào bên trong căn phòng.

Bên ngoài là cửa màu xanh ngọc nhưng bên trong là màu lông chuột. Chiếc đệm đặt gần cửa sổ và ngay sát là đèn ngủ hình nấm trên chiếc bàn nhỏ. Trên bệ cửa sổ là vài chậu cây cảnh nhọ đệ trang trí. Cái tủ quần áo không quá nhỏ nằm ở góc phía bên tay phải của cửa ra vào. Đối diên với giừơng là chiếc ti vi màn hình phẳng nho nhỏ và bên trái ti vi là một kệ sách liền bàn có gắn hai cái bóng đèn đỏ nhỏ xinh.

- Tôi thuê_ In Hyun nhìn toàn cảnh căn phòng mà thích ngay. Mùi thương thơm dịu và mọi thứ vẫn luôn sạch sẽ chứng tỏ chủ căn nhà luôn dọn dẹp và lau chùi mọi thứ sạch sẽ.