Cậu Chủ Bị Bắt Cóc

Chương 15: Hôm Nay Mình Đi Chơi



Yeon đi lên trên mà trong lòng khổ sở. Cô ngã người lên giừơng nằm yên không nhúc nhích, thật mệt mỏi!

Khi Won gõ cửa, cô mới giật mình lấy balô rồi nhét tạm vào vài đồ cần thiết và hai bộ quần áo cùng một chiếc váy xanh chữ A. Cô đeo balô lên người rồi bước ra ngoài. Won đứng sẵn ngoài cửa, mỉm cười nhìn cô.

- Chị không thay đồ sao?_ Won hỏi.

- Ừ nhỉ_ Yeon ngẫm nghĩ, cô lại quên mất_ Nói với mọi người đợi chị chút.

- Vậy em xuống nhà đợi nhé_ Nói xong thằng nhóc đã mang theo balô của cô xuống dưới rồi.

Cô đi vào trong lấy ra bộ váy dài màu xanh nước biển nhạt kiểu chữ a, càng phần dưới càng nhạt thành màu trắng cùng với vải ren rất đẹp. Chiếc váy dài quá dầu gối của cô, trông vẫn đẹp nhưng lại không quá nữ tính. Cô xuống nhà thì thấy mọi người đang uống nước dâu ép hôm nọ cô làm để trong ngăn mát tủ lạnh.

- Ngon chứ ạ?_ Vừa ngồi xuống chỗ trống cạnh Hyun, cô vừa hỏi.

- Con làm sao?_ Bà Goo Ah Jin hỏi.

- Vâng.

- Yeon à, em thật quá đẳng cấp_ Hyun chen chân vào nói.

- Haha, em mà lại_ Cô cười khúc khích.

- À_ Won uống hai hớp hết sạch, lại lầm bầm_ Bao giờ nới đi đây trời?

- Bây giờ đi luôn chứ ạ?_ Hyun hỏi.

- Được rồi. À mà Yeon à, mẹ...ta có việc bận rồi...con đi với hai đứa nhé?_ Bà lo lắng nói.

- À...vâng_ Yeon chỉ ngân dài một tiếng rồi nhẹ đáp lại nhưng lại thoáng qua một chút lạnh lùng đầy ý vị.

- Vậy ta đi trước, mấy đứa chơi vui vẻ nhé_ Bà cười hiền hậu rồi đi ngay, trước cửa nhà cô từ bao giờ đã xuất hiện một chiếc Roll Roice đen chờ sẵn.

- Chào bác/ mẹ ạ_ Won với Hyun cùng chào.

- Chị à...

- Mình đi chơi đi anh, luôn nhé_ Yeon quay sang Hyun cười thật tươi rồi kéo tay cậu đi ra ngoài ngay tức khắc_ Anh Hyun lái xe của Won nhá Won.

- Vâng_ Thằng nhóc đáp lại ỉu xìu như cơm muội_ Chị thật là...phân biệt đối xử quá thể.

Nghe thế, Yeon khoát tay lên vai thằng nhóc, kéo nó đi luôn. Hành lí đã được Won cho vào cốp xe từ lãy rồi.

Cả ba vào xe với vị trí như sau: Hyun lái xe, Yeon ngồi bên cạnh còn Won ở đằng sau vừa nằn vừa chhơi game. Chuyến đi chơi lần này sẽ thú vị lắm đây.

Ba người la cà đến tận chiều mới đến Seoul, xong lại vứt đồ vào khách sạn nhà Won rồi ra biển chơi.

Khu biển này cũng thuộc một khu nghỉ dưỡng của nhà Hyun nhưng Yeon không biết và cũng không muốn biết. Yeon xuống xe đầu tiên khi mới đến biển. Cô thả mái tóc hồng nhạt dài đến ngang vai ra đón gió. Gió biển mát mà cũng thấm đầy vị biển. Biển là nơi xóa sạch chỗ nhơ trong tâm hồn con người, làm sạch đi những suy nghĩ tối tăm đầy u uất. Won tựa người vào con xe trắng, nhìn bóng dáng Hyun đang đi về phía chị Yeon của nó.

Mái tóc nâu của Hyun bay lộn xộn cả lên nhưng không hề làm mất đi vẻ lãng tử vốn có. Yeon vẫy tay gọi Hyun và cả Won tới:

- Wê, hai người ra đây đi, vỏ sò đẹp lắm này_ Yeon gọi to.

Won với Hyun cùng mỉm cười, nhanh chân chạy lại phía cô.

Sóng vỗ, đập vào bàn chân bạch ngọc của Yeon như làm dịu mát tâm hồn. Won chạy lại khẽ vỗ vào vai cô, rồi lại chạy xa hơn cô một xíu. Đúng lúc bất ngờ, Won hất nước biển vào người Yeon, không ngờ cô biết thừa chiêu trò của thằng nhóc, né sang bên phải một cái, nước liền đáp vào bộ quần áo đắt tiền của Hyun vẫn làm hộ vệ phía sau của Yeon. Cậu tức ơi là tức, tự dưng lại bị hất nước vào người.

- Cái thằng này..._ Hyun cay cú.

- A haha...em xin lỗi anh hai đại nhân_ Won làm mặt tiểu nhân tự cầu xin tha thứ.

- Hai người này đúng là..._ Yeon lắc đầu.

Ai ngờ hai người nào đó tai quá thính, hỏi lại ngay tức khắc:

- Hai người này sao?_ Cả hai đồng thanh.

- Quá trẻ con_ Yeon phũ phàng nói ra ba từ thế mà lại khiến hai thằng con trai mặt mày đen như đít nồi. Toàn người thông minh, đẹp trai sáng sủa thế này lại bị coi là quá trẻ con có tức không chứ? Mỗi tội, tức thì cũng làm gì được. Yeon đối với một người là chị yêu đại nhân, với một người lại là đối tượng hứa hẹn làm bạn gái. Này, đúng là tức mà không bùng phát được. Rất khổ sở.

Chơi đùa xong xuôi thì cả ba lại đi ăn bữa tối và đi dạo biển đêm tán chuyện. Rồi đến khuya thì về phòng ngủ.

Ngày mai, có lẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ đáng nhớ.

______________________________________________

Chap ra siêu muộn, mong m.n thứ lỗi, Ae càng ngày càng lười, nhưng vẫn sẽ ra đúng như đã hẹn, chỉ là giờ giấc "hơi" muộn xíu ạ.

Love all♡.♡