Cặp Song Sinh Tinh Nghịch - Bộ Đôi Hoàn Hảo

Chương 30: Tôi và cô, chúng ta quen nhau sao



Nhỏ An kia thối mặt. Cô ta lấy tên là Lâm An An còn thực ra thì tên thật của cô ta là Lâm Diễm Vy. ( đồ giả dối)

-” Lớp ta có 2 An nhỉ vậy làm sao để phân biệt được đây.?” - cô đánh lơ lời nhỏ Lâm An nói.

-”An An lớp mình là công chúa còn An “cave” mới này là người hầu cô ơi” - thằng Tuấn nhanh mồm nói

-” Cậu....”- Lâm An tức nghẹn cổ

- “ Thôi nào các cậu! cậu ấy là bạn mới của chúng ta mà “ - nó đứng lên cứu giúp cô ta nhưng đâu ngờ:

- “ Không cần cậu thương hại tôi “ - nhỏ gắt lên

- “ Ai cho cậu lớn tiếng với công chúa của tụi tôi “

- “ đụng vào công chúa là không xong đâu “

-“.. “ - vân vân và mây mây những lời chỉ trích Lâm An.

Thấy tình hình có vẻ thế bí cô giáo quyết 1 câu:

- “ các em trật tự. Bạn mới của chúng ta họ Lâm nên kêu là Lâm An nhé! còn công húa lớp mình thì vẫn là An An.”

- “ Vâng ạ “ - cả lớp nhất trí nhưng vẫn òn 5 con người im lặng đó là nó, Thiên, Mai, Minh, L.An.

Nhưng vẫn chưa xong tại đó nhỏ L.An vẫn thấy ức giọng nũng nĩu:

- “ Nhưng thưa cô em vẫn thích gọi là An An cơ”

Lúc này đây tập thể 11a8 tức sôi máu:

- “ Này nhá nói cho mà biết nhá đượ gọi vậy là sướng rồi còn đòi hỏi “ - Thu

- “ Được voi đòi tiên à “ - Phương

- “ Xin lỗi đê tụi này không gọi cave là may lắm rồi “ - Nam tuy rất nhẹ nhàng với các bạn nữ nhưng đến đây vì đụng vào công chúa ủa bọn họ nên đừng hòng mà yên thân

- “...” - tiếp theo đó lại hàng loạt lời chỉ trích

- “ CÁC EM “ - cô giáo nói với volum lớn khiễn ả lớp tịt hết rồi cô nói tiếp mặt từ nghiêm túc chuyển thành hiền hậu: - “ cứ tạm thời như vậy đã nhé “ - nói rồi cô giáo bước đi.

Từ lúc đó cái 11a8 không biết biến thành địa ngục tự bao giờ.

Các tiết học cứ dần trôi đi. Tiết cuối của mụ phù thủy MAi độc ác cũng đã đến nhưng rất vui và rất may do nhà có việc nên phù thùy xin nghỉ phép. và thế là trống tiết.

nó ở lại hơi với m.n 1 chút. Minh thì ngồi tán phét với Mai Mai. Nó cũng nhập hội với họ còn Thiên thì dự định ngồi lại ngắm nó.

@ Tại bàn Thiên và nó ( nó đang hạy sang bàn Mai,Minh chơi r nhé) @

- “ anh Thiên “ - nhỏ L.An lại chỗ Thiên.

- “........” - Thiên nghe thấy nhưng làm lơ

- “ Anh Thiên này! anh quên em rồi sao “ - nhỏ mặt nai hỏi

- “ Tôi và cô quen nhau sao “ - Thiên phun ra mấy câu lạnh khiến nhỏ cũng đơ luôn.

----------------- end chap. -------------

bye m.n nhé. mị đang ôn thi sát đất nhưng đg trưa nên ngồi up mí chương.

--- mong m.n luôn ủng hộ truyện của mị. đừng đánh bơ nhak ---