Cặp Song Sinh Tinh Nghịch - Bộ Đôi Hoàn Hảo

Chương 28: Vai chính



Sau khi bốc thăm nó về chỗ. cả lớp ai cũng đọc xong cho cô hết rồi. Mai Mai là nữ chính 2. Minh là nam chính 2. Thiên là Nam chính 1.

- Công chúa nhỏ của lớp em dêễn vai gì? - cô giáo

- Dạ! Nữ chính 1 ạ..- nó

- Được rồi vậy là xong cả rồi nhé... a xin lỗi các em - có giáo vừa nhận đợc tin uủa nhà trường báo xuống văn phòng.

---- 1 lúc sau cô lên lớp ----

- các em chào đón họ sinh mới đi nào! - cô bước vào ớp hào huứng nói.

Cô nói xong 1 cô bé bước vào. ngoại hình ká laà xinh nhìn cũng rất hiền nhưng nhìn sâu thẳm vào 1 xíu thì không như bề ngoài. Trang à MAi nhiìn thấy là đã mất thiện cảm rôồi. còn nó thì vẫn ngơ ngác lác đác mưa phuùn.

- Chào các bn mình tên là An An rất vui được sựu giúp đỡ. - cô bé ười nói xong khiến cả lớp giật mình.

- Hểểểểểểểểểểểểể - cả lớp đồng thanh

- Sao cậu ấy lại giống tên công cúa lớp miình chứ

- Thật là 1 sự truùng hợp

Nghe thấy nhiều ời nói quaá MAi và Trang dứt khoát 1 câu.:

- Dù gì thì dù công chúa lớp mình vẫn là công cúa lơớp mình không ai được thay thế hết - Trang và Maiđoồng thanh. 1 người thì là bảo vệ em gái thân yêu. 1 người thì bảo vệ bạn thân yeêu.

( Xin lỗi m.n do máy nhà mk hơi bị lag nên là hơi khó về việc đánh chữ.)

nhỏ An kia nghe thấy vậy thì dập tắt nụ cười đắc ý.

- Thưa cô em có thể nôồi gần baạn Thiên được không ạ - nhỏ kia đề nghiị cô.

- bạn mới kia cậu hay qá roồi đấy

- chỗ đấy có ngời ngôồi rồi mà

- hay là lại thích laàm nưoời thứ 3

hội tiểu quỷ la lối om soòm. nhỏ An kia thối mặt. ( đắng lòng cho số phận giả mạo ai đó)

----- end hap. tạm thời vậy đã m.n nhé -----