Cặp Song Sinh Tinh Nghịch - Bộ Đôi Hoàn Hảo

Chương 11



Nó thong thả đi nhẹ, cười duyên về chỗ ngồi của mình.Nhưng bước chân của nó chợt khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt hắn.K phải tên này đỉa đói theo đến tận đây để trả thù cô đấy chứ..chắc k phải đâu hắn ta đang mặc đồng phục trường mà..

Nó nhăn nhẹ đôi chân mày sau đó lờ lớ lơ hắn luôn.

-Nè Thiên sao tới muộn vậy

Trang tỏ vẻ quan tâm

-Tại mình mải ngắm cảnh đường phố quá lên đến hơi trễ đó mà.

Nó gãi gãi đầu trông cực kì cute khiến cho ánh mắt của mọi người k nhịn được cứ dõi theo cô.

-Ham chơi cho lắm vào..đấy cô vào lớp rồi kìa

Trang dí đầu cô 1 cái,rồi hất hàm hướng cửa lớp ra hiệu cho lũ tiểu qủy kia mau chóng ổn định chỗ ngồi.

-Các anh các chị hãy mở sách ra chúng ta bắt đầu học bài mới.

Trên bục giảng bà giáo Mai dạy môn văn đã lấy sách ra hướng lũ tiểu qủy ra lệnh.

Lớp 11a9 cực kì gét bà này đã xấu đã kiêu lại vừa điêu vừa hớt.Chua ngoa kinh khủng tại.Mà cái gì cũng có quy luật của nó cả bà này cũng chẳng ưa gì lũ học sinh lớp này..

Muốn phá bà này bao nhiêu lần nhưng toàn thất bại k à.Treo xô nước trước cửa bà này k dính,dán keo ở ghế bà này k ngồi,vứt chuột giả ở ngăn bàn bà này k sợ còn cầm lên huơ huơ khen đẹp...

Thế lên đứa nào cũng tởn rồi.K nghĩ ra trò gì để chọc phá bà ta cả.Thôi thì cứ ngoan ngoãn nge lời đến khi nào nghĩ ra cách z?

Cả lũ lục đục lôi sách vở ra vẻ những đứa trẻ ngoan khiến bà giáo Mai khá hài lòng.

-Trang nè,trông vẻ bà giáo kia k thích lớp mình lắm thì phải.

Nó thì thầm vào tai Trang

-Ừ,bà ta qúy cái lũ lớp chọn hơn vì chúng nó học giỏi lại luôn tỏ ra ngoan ngoãn.Còn gét lớp ta vì lớp ta lười học lại hay quậy phá.Mà lớp mình cũng đâu có ưa bà ta nhưng k ai ngĩ ra cách phá bà ta cả.Bà ta trâu bò lắm phá thế nào cũng k nổi.

Trang trả lời giải đáp khúc mắc trong lòng nó.

-Vậy à

Nó nhếch mép vậy thì để xem ai mới là người phải đầu hàng.

Bà giáo đang giảng bài thì:

-Thưa cô,em chưa hiểu bài lắm, cô có thể giảng lại được k?Nó giơ tay lên ý kiến khiến cho cả lớp đều dồn ánh mắt về phía nó.Bài này dễ lắm mà chẳng lẽ công chúa lớp họ học kém z sao?

-Chị là học sinh mới à.K hiểu bài giảng ở chỗ nào.

Bà giáo Mai ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.Cái lớp toàn lũ quỷ sứ,lười học này từ khi nào lại xuất hiện 1 con bé xinh xắn đến z?giọng nói cũng hay nữa.Sao con bé ngốc thế,lại chọn cái lớp này mà vào học đúng thật là hỏng người mà.Cho nên càng nhìn nó bà càng có nhiều hảo cảm.

-Dạ,em sống ở nước ngoài từ nhỏ ạ.Nay pama muốn em về nước học tiếp.Môn này bên đó k học ạ,lên em k hiểu được cho lắm.

Nó nói như thật khiến cho người nghe k có 1 chút nghi ngờ gì.Nhất là bà giáo Mai khi nghe xong càng muốn quảng cáo môn học mà mình đang dạy. hé hé

-Ôi,thế em k hiểu ở đâu,k hiểu chỗ nào cứ nói cô sẽ giảng lại cho

Tinh thần yêu nghề cao ngất bà giáo Mai hưng phấn nói.

-Cô có thể giảng lại từ đầu k cô.

-Được rồi,được rồi.

Bà giáo lại cầm quyển sách văn lên khoa chân múa tay tụng kinh,mưa xuân văng tung toé.

-Cậu k hiểu thật à.

Trang ghé tai cô hỏi

-Cậu nghĩ sao khi chúng ta phá bà ta từ chính môn học mà bà ta giảng dạy hả?

Nó nhướn mày hỏi Trang

“Thì ra là thế,vậy mà mình k nghĩ ra kì này vui rồi” Trang cười thầm,

-An An à,cậu thật thông minh quá đi.

Trang giơ ngón tay cái lên hướng nó tán thưởng.

-Cô ơi,giảng lại cho em đoạn ban nãy với,cô nói nhanh quá em nghe k kịp.

Nó nhăn mặt gãi tai trông cực kì đáng yêu khiến cho tim mấy thằng con trai đập loạn hết cả lên.Trong đó có cả hắn.

-Ừ,được mà

Bà cô cười tươi,hiếm khi có đứa ham học hỏi như z.Thật đáng qúy.

Cứ như z cả tiết học mà chẳng học được gì cả vì nó cứ yêu cầu giảng đi giảng lại 1 đoạn.Bà cô mệt quá,mồm sắp méo ra đến nơi rồi.Nhưng ban đầu chót mạnh mồm là”k hiểu ở đâu em cứ nói”giờ chẳng lẽ lại nói là”cô xin em,làm ơn đừng hỏi nữa à“.

“con nhỏ xảo quyệt quá,dám dùng cách này để trêu chọc bà già kia.Đúng là k thể trông mặt mà bắt hình dong được.”Hắn tinh mắt nhận ra cái trò phá bà giáo của cô ngay từ đầu rồi..làm gì có ai cứ hỏi đi hỏi lại 1 đoạn vớ vẩn trong khi Trang ngồi cạnh lại siêu văn như z.

Lớp 11a9 cũng đâu phải là ngu mà k nhận ra cô đang phá bà giáo.Chẳng qua họ k thể hùa theo nếu k bà giáo Mai sẽ nghi ngờ ngay.

Bà giáo cũng có rất nhiều lần tỏ vẻ nghi ngờ nhưng nhìn ánh mắt nhỏ học sinh ấy chỉ có 1 lòng ham học,đôi mắt xanh nhạt sáng ngời sao có thể là giả dối chứ.Có lẽ là do bà quá đa nghi z thôi...

_HẾT GIỜ_bà giáo hứa hẹn tiết sau học tiếp bài này rồi sách cặp phóng như bay ra khỏi lớp.K nhìn lại lấy 1 lần

-- End chap