Thông tin truyện

Cao Quan

Cao Quan

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 5.0/10 từ 1 lượt
Trên đời này, cảm giác thống khổ nhất là gì? Có phải là không có được? Hay là cảm giác có được rồi mất đi ? Đối với Bành Viễn Chinh mà nói, thì chính xác nhất, cực phẩm của bi phẫn và thống khổ nhất trên đời chính là gần có được, sắp chạm tay tới thì lại vụt mất khỏi tầm tay.

Kiếp trước, hắn dùng cả đời để tranh đấu, để lăn lộn chốn quan trường gió tanh mưa máu. Nhưng chỉ là dã tràng xe cát, tất cả đều hóa công cốc khiến hắn phẫn uất, sinh hận mà chết đi. Kiếp này, ông trời có mắt, cho hắn trọng sinh lại một lần nữa để giành lấy những gì đáng lẽ ra phải thuộc về hắn. Thân thế, tình yêu, danh vọng, địa vị... Tất cả đều phải là của hắn!

Nhưng liệu cuộc đời có bằng phẵng và dễ dàng như thế, nếu có thế, thì hẳn đã chẳng phải là cuộc đời rồi.

Bằng bút pháp tả thực đầy sinh động và giọng văn hàm súc, Cao Quan hứa hẹn sẽ là một tiểu thuyết đô thị, quan trường hấp dẫn. Khi giúp độc giả cảm nhận rõ ràng, chân thực nỗi thống khổ lẫn sự cố gắng, nỗ lực phi thường của nhân vật chính trên hành trình tìm lại những thứ xứng đáng thuộc về mình.

Danh sách chương

Bình luận truyện