Thông tin truyện

Cao Như Mây Trắng

Cao Như Mây Trắng

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Mây Trắng chính là một kẻ mê trai. Hầu như gặp ai cũng thích và nghĩ rằng người đó cũng thích mình. Rồi một ngày Mây Đen kéo đến, đây là một anh chàng cực phẩm mà Mây Trắng gặp được đó giờ! Bởi anh ta có một vẻ đẹp "bồng bềnh" nên cô đặt tên là Mây, lại thêm tính cách lạnh lùng bất bình thường nên cô thêm chữ "Đen". Khi bầu trời phủ lấp Mây Đen...là khi...Mây Trắng...


Yêu giống như ăn một cây kẹo bông gòn giống đám mây kia, vừa có vị ngọt, lại tan nhanh trong miệng, chưa kịp nếm kỹ đã hòa tan mất rồi. Tình yêu của cô và anh cũng giống như thế đó, bồng bềnh nhẹ nhàng, hòa vào nhau, tan vào nhau. Mây Đen và Mây Trắng, cùng ở trên một bầu trời, Mây Đen trút nước Mây Trắng cận bên. 


Lúc nào trong cuộc đời của cô đều có anh bên cạnh, khi anh không có gì cũng chỉ có cô bên cạnh, cùng anh trải qua từng ngày tháng bình anh nhất, không bon chen không quá tấp nập, cứ thế mà bình thản trôi dạt đến mọi phương trời cùng ở bên nhau.

Bình luận truyện