Thông tin truyện

Căn Hộ Điên

Căn Hộ Điên

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ, Đoản Văn

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Anh năm nay lên đại học năm đầu, xa nhà, xa người thân, một mình ở một nơi xa vắng với số tiền nhỏ nhoi cho cảnh sinh viên thì đúng là khó khăn và vất vả. Khi anh từ dưới quê mới lên, một nơi phố xá đông đúc và bon chen, anh chẳng biết điều gì nguy hiểm và cạm bẫy sẽ đến với anh trong tương lai. Khi chuyện phải ở chung kí túc xá với một người đàn ông khác lạ mặt.



Khi mà, người đàn ông ấy, khiến anh luôn có cảm giác lạ. Hắn hình như là một công tử nhà giàu, khi mọi thứ hắn đều có thể xoay sở, ấy vậy mà vẫn phải đi ở chung một kí túc xá chật chội với một người khác hay sao? Một chiếc giường, hai người đàn ông nằm chung. Thì nghe có vẻ là điều bình thường nhưng tại sao anh lại có cảm giác lạ lùng đến thế này, chẳng dám nhìn thẳng mắt của hắn mà nói chuyện tự nhiên.



Điều mà khiến trái tim anh đập loạn nhịp nhất, chính là khi cả hai ngủ chung cùng một giường, khi hắn giang đôi tay rộng ôm lấy anh. Anh không thể ngủ được khi cứ phải cảm nhận hơi thở của hắn phả vào gáy mình. Thời gian sau, thì anh biết rằng hắn có tình cảm với anh, và thể hiện tình cảm đó một cách điên dại và bồng bột, có khoái lạc nhưng cũng có đau đớn.


Bình luận truyện