Thông tin truyện

Cẩm Y Xuân Thu

Cẩm Y Xuân Thu

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Để vươn đến đỉnh cao nhất, phải bỏ đi tình thương, rèn luyện một trái tim vô tình, trở thành người tuyệt tình nhất thế gian này. Vẫn một lòng không thay đổi giữa bốn bề biển lửa, mọi ám toán đều tĩnh lặng, hành tung bí ẩn như kho tàng được chôn giấu ở nơi chẳng ai tìm thấy được, không ai lường đến được. Muốn vươn đến đỉnh cao tuyệt kỹ, chỉ có thể trở nên tàn độc, dùng người xung quanh trở thành con cờ, một quốc gia, một bàn cờ. 


Muốn thắng phải đánh cược tất cả, và chừa lại một con cờ đủ mạnh, phải hy sinh những con cờ dù không đành lòng cũng phải trao đi. Đó chính là bàn cờ của những kẻ đầy tham vọng, muốn nắm lấy tất cả, phải bỏ đi tất cả. Chính là có được trong sự mất mát. Nhưng liệu, khi có được những thứ đó, hắn có vui vẻ hay không? Hy sinh cả người bên cạnh, cũng chỉ để bước lên con đường cường giả. Liệu có một ngày nào đó hắn hối hận? Nhìn lại tất cả, nhưng không thể làm điều gì khác được? Vì hắn đã muốn bước lên bậc thang của những kẻ tuyệt tình nhất thế gian.


Bình luận truyện