Thông tin truyện

Cẩm Thượng Thiêm Hoa

Cẩm Thượng Thiêm Hoa

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Thụ 28 tuổi trên đường đi đến nhà họ hàng do ăn ở tốt mà bị 1 vật thể lạ đập vào đầu sau đó trọng sinh trong thân xác Hoa Thẩm Tố ( bạn học trước là 1 tên ẻo lả) 13 tuổi. Lúc tỉnh dậy liền sợ hãi trốn khỏi bệnh viện mới biết mình đã tạch cùng bà nội, thụ quân liền chấp nhận sự thật đau cmn khổ về sống với gia đình Hoa. Vì thiếu hụt tình cảm nên ở gia đình Hoa ấm áp thụ quân lại càng yêu quý ngôi nhà này. Thụ quân được chuyển tới trường mới, ở đấy em gặp công quân và khinh thường công quân dưới cái mác em tự đặt cho ảnh: “ ông trời con”. Mục tiêu duy nhất của thụ quân là vượt qua công quân. Nhưng sau vì ba công quân bị bắt rồi tự tử, anh đau khổ tự chuốc say mình… 419 ???: )) đíu và đíu.


Thụ quân lúc này khi gặp công quân say tí bỉ mới nhớ ra kiếp trước công quân là nhà giàu có tiếng làm nên ăn ra, thế là em quyết định cưu mang ảnh để được “ôm đùi to”. Nhưng đối với công quân lúc thụ quân xuất hiện tựa như thiên sứ với đôi cánh thuần khiết không nhiễm bụi trần cứu vớt ảnh khỏi trần gian khổ ải: )))) ( ta cũng đến sợ công quân luôn). Vì bỏ lỡ kì thi đại học, công quân quyết định du học. Trước khi đi hai ngời chai tay trong nưu nuyến: ))) Công quân lưu luyến thiên sứ trong lòng ảnh thật nhưng thụ quân lưu luyến vì tiếc số tiền mình đã đầu tư để được ôm đùi to: ))). Hai người trao đổi qua mail mỗi ngày. Nhưng đến khi gia đình Hoa gặp biến, chị gái bị cưỡng hiếp, cha vì đòi công đạo cho con mà tai nạn, mẹ vì quá đau khổ mà đi theo chồng, cuối cùng chỉ còn 1 mình thụ quân với người chị trầm cảm.

Bình luận truyện