Cám Ơn Em Vẫn Cười

Chương 1



Trải nghiệm ban sơ cuộc sống ở chung



Lăng Dương rốt cục được dọn khỏi phòng ngủ như ý nguyện.

Điều này có nghĩa là tương lai sau này cậu không cần phải nhẫn nhịn cái mạng trường chậm đến phát điên thỉnh thoảng còn động kinh này nữa, cũng không cần phải giành giật từng giây từng phút để tắt máy logout trước mười hai giờ nếu không sẽ có nguy cơ bị người cưỡng chế cắt điện làm cháy CPU.

Có một lần cậu cùng người khác đánh cược PK, P được một nửa thì bạn cùng phòng mở PPLIVE xem phim, làm cậu bị lag mất máu liên tục, mãi đến khi chỉ còn 30 điểm máu thì hình mới bắt đầu động, kết quả khỏi cần phải nói, dĩ nhiên là thua trận.

Nếu là thua thông thường thì cứ việc thua, nhưng trùng hợp lần ấy cậu đánh cược mạo hiểm lớn, thua sẽ tỏ tình với người anh em tốt nhất của mình, sau đó… Chuyện về sau không cần đề cập, tóm lại là từ sau hôm đó cậu quyết định phải dọn ra ngoài.

Hồi trước Lăng Dương không ra ngoài thuê phòng là có nguyên do, ở trọ một mình tiền thuê quá đắt, cậu lại chưa tìm được đối tượng ở chung thích hợp.

Nhưng ông trời chiếu cố, ngay vào lúc cậu có nhu cầu thuê phòng mãnh liệt chưa đến vài ngày thì trường học xảy ra đại sự, chuyện này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt ngày sau.

Kể đến thì phải bắt đầu từ lịch sử của ngôi trường cậu đang học.

Đại học Yên Sơn là một ngôi trường cổ có trăm năm lịch sử… (bỏ bớt 10000 chữ)

Một ngôi trường có lịch sử lâu đời như thế, nhất định có chứa rất nhiều lắng đọng đầy phẩm chất, một trong số đó chính là tính bao dung quảng đại.

Không tin bạn có thể đi khảo sát thực địa bất kỳ một trường học nào có trăm năm xưa cũ, cái tính bao dung biển nạp trăm sông này luôn cho người ta cảm giác không gì không có, bất kể là bán sách cũ, bán đĩa rác(đĩa đục lỗ, đây là các đĩa CD bị cty bên Mỹ tiêu hủy, không được phép bán ra thị trường nên đục một lỗ nhỏ trên đĩa để làm ký hiệu, sau đó các địa này được nhập vào TQ với dang nghĩa hàng phế thải, được bán với giá rẻ và dĩ nhiên vẫn nghe được), bán phim đen, hay là bán bánh rán trái cây, ở trong đây đều có thể tìm được một chỗ.

Điều này đương nhiên cũng được thể hiện trên diễn đàn trường học.

Diễn đàn của đại học Yên Sơn là một BBS (bulletin board system) có quy mô vô cùng lớn, trong này có rất nhiều box con, lưu lượng người lớn, đề tài rộng mở, người bên ngoài cũng thích vào đây spam (nguyên văn là rót nước, là thích post nhảm nhí trong diễn đàn), về sau admin quyết định thương lượng với vài admin BBS khác của các trường cao đẳng trong làng đại học, làm thành một diễn đàn liên hợp.

Trong diễn đàn có một khu tình cảm, trong khu có một box SEX, tên tiếng Trung là quan hệ lưỡng tính. Còn có một khu sức khỏe, trong khu có một box SEX-HEALTH, tên tiếng Trung là sức khỏe giới tính và tâm lý giới tính, trong đấy còn có cả nghiên cứu sinh hệ y học và hệ tâm lý tọa trấn.

Bằng nhiêu đây có thể thấy được đôi nét về mức độ phóng khoáng của diễn đàn.

Lăng Dương biết có một đám người vào box điều hành xin được mở box mới đã rất lâu, nhưng admin chậm chạp không phê chuẩn, chuyện này làm đến mức ầm ĩ xôn xao, toàn bộ mọi người đều biết, còn muốn kí tên liên hợp.

Một diễn đàn ngay cả box SEX cũng dám mở thì vì đâu lại kiêng dè như thế?

Bởi vì lần này bọn họ xin mở một box tên là HOMOSEXUAL, thế giới đồng chí.

Lăng Dương ôm thái độ bàng quan đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình sự việc, nhưng trước sau không tham gia vào đó, nói thật cậu chẳng tin tưởng mấy vào việc box này được xin thành công.

Cho nên khi diễn đàn đưa thông báo mở box mới thì cậu hết cả hồn.

Không hổ là trường cổ trăm năm, biển nạp trăm sông, bao dung rộng lượng…

Lăng Dương thật sự tự hào vì mình có thể thi đậu vào một trường đại học vĩ đại như thế.

Đúng vậy, Lăng Dương là GAY trời sinh, không chỉ thuần GAY, mà còn thuần 0.

Đấu tranh những ngày thành lập box cậu không tham gia không có nghĩa là sau khi lập box cậu cũng chỉ làm khán giả.

Bản thân là một người dùng hoạt động mạnh trên BBS trường, ID nổi danh, một con sứa (nguyên văn là thủy mẫu, như giải thích ở trên, spam là rót thủy thì thủy mẫu có thể hiểu là trùm spam) thâm niên như Lăng Dương đã nhanh chóng spam ra thành tựu ở box HOMO, còn tham dự buổi offline đầu tiên do mod tổ chức, quen biết không ít đồng loại.

Từ Hiền là một trong số đó.

Lăng Dương và Từ Hiền bình thường ở trong box cũng rất hay tán gẫu, đến khi gặp mặt thì chỉ hận đã quen nhau quá trễ, ngay tại chỗ kết làm chí giao.

Từ Hiền cũng có chủ ý dọn ra ngoài từ lâu, khổ nỗi không tìm được bạn cùng phòng chia sẻ tiền điện nước, hai người ăn ý với nhau, lập tức bắt đầu tìm kiếm phòng thuê.

Muốn nói đến lý do Từ Hiền không muốn ở túc xá, cũng là một trong những lý do Lăng Dương không muốn ở túc xá, đồng thời cũng là lý do chính yếu quảng đại nam đồng chí không muốn ở túc xá, thì phải bắt đầu từ lịch sử trăm năm của trường học…

Bởi vì đại học Yên Sơn thật sự có lịch sử rất rất lâu, ký túc xá mới nhất cũng đã xây từ mười hai năm trước, đừng nói đến nhà vệ sinh độc lập, một tầng lầu cũng chỉ có hai nhà vệ sinh công cộng, muốn tắm rửa cũng phải ra nhà tắm công cộng ngoài ký túc xá.

Nhà tắm công cộng đối với những người thuần GAY như bọn họ mà nói, quả thực là thiên đường và địa ngục kết hợp, nơi hướng về và trốn tránh.

Chỉ cần mỗi điểm ấy thôi, bọn họ không dọn ra ngoài không được.

Dựa theo yêu cầu ít tiêu chuẩn thấp của hai người, bọn họ nhanh chóng chọn được một căn hộ hai phòng, phòng ở mặc dù cũ nhưng được cái lấy sáng tốt, chỉnh đốn khá sạch sẽ, khó nhất chính là vị trí đẹp, ngay trong trường học, đến cả cửa trường cũng không cần bước ra.

Vì sao ở trong trường lại có phòng ở cho thuê, bởi vì đây là một trường học cổ đã có trăm năm lịch sử…

Không tin bạn có thể đi khảo sát thực địa một lần nữa, bất kỳ một trường cao đẳng nào có vài năm tuổi thì đều sẽ có rất nhiều công trình vừa không phải trường học vừa không phải ký túc xá như thế này, nguyên bản là để cho công nhân viên ở, bây giờ công nhân viên đa phần có tiền, đều mua nhà bên ngoài, chỗ cũ bèn cho sinh viên thuê.

Sống trong trường học có rất nhiều chỗ tốt, vừa không cần phải tuân thủ quy định ký túc xá, vừa được hưởng phúc lợi khuôn viên trường, vô luận đi căn tin hay kêu cơm ngoài đều rất tiện, biết thầy cô muốn điểm danh cũng có thể chạy tới kịp thời.

Tươi đẹp hơn nữa là, trong tòa nhà của bọn họ có gắn băng thông rộng, nhưng vẫn bảo lưu cổng mạng của sân trường, muốn chơi game thì kết nối băng thông rộng, muốn lên BBS thì nối mạng sân trường, song tuyến tác nghiệp đến quên trời quên đất.

Chọn một ngày lành tháng tốt, dưới sự trợ giúp của anh Gấu, bạn cùng phòng với Lăng Dương, dọn chút đồ đạc con con của Lăng Dương từ cửa Bắc trường học đến cửa Đông trường học, hai người đã bắt đầu cuộc sống ở chung như vậy đấy.

Đương nhiên là quan hệ nam nam ở chung thuần khiết.

Bạn hỏi vì sao hai người không ghép thành một đôi? Nguyên nhân rất đơn giản.

Hai công gặp nhau có thể có một thụ, hai thụ gặp nhau cũng chỉ có thuê chung nhà.

À, còn có thể trở thành khuê mật tốt.

Cùng đồng loại ở chung, chỗ tốt nhất chính là không cần tìm mọi biện pháp giấu diếm bí mật của mình, có đôi khi còn có thể chia sẻ ít tài nguyên như hình trai cơ bắp, GV và vân vân.

Về lâu về dài, cho dù mang đàn ông về nhà qua đêm cũng sẽ không khiến đối phương thấy kinh khủng.

Nhìn từ mọi phương diện, Từ Hiền đều là một bạn cùng phòng không tồi, cậu ấy (nói) biết nấu cơm, lại còn (nói) thích quét dọn phòng, quan trọng nhất là, cậu ấy (nói) không biết dùng PPLIVE để xem phim.

Chỗ ấy quả thực rất trọng yếu.

Lăng Dương ráp xong máy tính, gắn dây mạng, chuyện đầu tiên là vào trang web ngầm chuyên mua bán tài khoản phi chính thức trứ danh —— 3715.com

Tất cả tài khoản game không rõ lai lịch đều có thể treo giá bán tại đây, an toàn tự lo, nguy cơ tự chịu, có bị người khác lừa cũng không ai lấy lại công bằng cho.

Nhưng việc làm ăn ở nơi này vẫn phát đạt, bởi vì so với sàn giao dịch chính thức nó có hai ưu điểm rõ rệt: một là rẻ, không thu phí trung gian; hai là nhanh, không cần đi làm thủ tục chuyển nhượng linh tinh.

Chỉ cần gặp được cái thích hợp là có thể liên lạc với người bán trong ngày hoàn thành giao dịch.

Lăng Dương trước giờ luôn chơi một trò game online tên là “Hồn Đạm OL”, trò chơi này thiết kế không tồi, vô luận PVE (player vs environment)hay PVP, hệ thống đều thiết kế rất hợp lý.

“Hồn Đạm OL” cùng đại bộ phận game online trong nước giống nhau, là phân chia server theo khu vực, ở khu bọn họ có hai server, một cái là server cũ được mở ra từ thời Open Beta, server Đại Sơn, một cái là server mới mới mở được hơn nửa năm, server Lâm Sơn.

Lăng Dương lúc trước chơi ở server cũ, theo thời gian trôi qua, một phần người chơi AFK (away from keyboard), một phần người chơi chuyển sang server mới, người ở server cũ ngày càng ít, thường xuyên đánh đoàn đội phó bản đều không tổ đủ người.

Vừa vặn cách đây không lâu Lăng Dương gặp được một người quen cũ cũng từng là người chơi ở server cũ, nửa năm trước Lâm Sơn vừa mở thì theo bang hội chuyển sang server mới phát triển, bây giờ nghe nói xông pha bên đó không tồi.

Hắn biết được hiện trạng thê thảm của server cũ, dứt khoát mời Lăng Dương qua đây, Lăng Dương vốn cũng không muốn ở server cũ nữa, bèn gật đầu đáp ứng.

Sau đó chính là một loạt chuyện linh tinh tìm phòng chuyển nhà, chờ hết thảy dàn xếp xong, Lăng Dương đương nhiên phải trở về nghề cũ, nhớ tới lời người quen cũ, Lăng Dương quyết định mua một tài khoản server mới để chơi.

Muốn nói đến chuyện Lăng Dương chơi game, hứng thú phải nói vô cùng tận, vừa thích đi phó bản, lại thích ra chiến trường, thích chạy vòng (chơi nhiệm vụ liên hoàn), chạy thương, làm nhiệm vụ, ngay cả mấy việc khô khan nhạt nhẽo như chép sách, trồng trọt, luyện kỹ năng sinh hoạt cậu cũng đều có thể làm đến quên cả thời gian, duy chỉ có một việc là không thích luyện cấp.

Acc hồi trước của cậu hoàn toàn do hai người bạn cùng chơi bắt ép lôi kéo mà lên, vì để cậu chịu ngoan ngoãn luyện cấp trong chốc lát mà hai người họ cầu khấn ông bà, cung phụng cậu như tổ tông.

Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì Lăng Dương là tế ti duy nhất bọn họ biết, tục xưng vú em.

Lăng Dương là một GAY, không sai, nhưng cậu rất đàn ông, có rất ít thằng đàn ông thích chơi trị liệu.

Lúc trước khi lập acc, Lăng Dương cũng muốn chơi cung thủ hoặc pháp sư, cậu thích đùa bỡn đối thủ từ xa, mười bước giết một người, không dính một cọng cỏ.

Thế nhưng bè đảng từ nhỏ đến lớn của cậu, các anh em tốt của cậu nói đoàn đội cần một tế ti, mà cậu không thể nghi ngờ là người thích hợp nhất.

Nể mặt giao tình nhiều năm, Lăng Dương cắn răng, quyết tâm luyện một vú em.

Lăng Dương ở kho dữ liệu của 3715 tìm kiếm tế ti mãn cấp server Lâm Sơn.

Đừng hỏi vì sao rõ ràng có thể chọn lựa một lần nữa nhưng vẫn muốn chơi vú em, quả thật chơi tế ti lâu như vậy cậu đã thành thói quen, mà thói quen là một thứ rất đáng sợ.

Hơn nữa cậu phát hiện kỳ thật tế ti cũng rất thú vị, nếu thực đi sâu vào sẽ thấy rất nhiều lạc thú.

Tuy không thể giống pháp sư và cung thủ lấy mạng người từ ngàn dặm, nhưng dùng vô tận sữa dìm chết kẻ thù, nhìn đối phương nghiến răng nghiến lợi lại chẳng thể làm gì cũng là một loại hưởng thụ.

Tài khoản phù hợp yêu cầu của Lăng Dương có bốn cái.

Trang bị gì gì đó Lăng Dương không cần, cái đấy có thể kiếm lại, nhưng tên thì không thể đổi được.

Chọn một cái tên hay là mấu chốt thành công.

Cái đầu tiên là “Obama Khen Tui Đẹp Trai”, Lăng Dương xí~~, Bin Laden còn khen kỹ thuật trên giường của tui đây này.

Cái thứ hai là “Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng”, ọe ~~~~~~

Cái thứ ba là Hỏa Tinh Văn.

Cái cuối cùng có vẻ không tồi, “Linh Đang Nhi”, cũng coi như thuộc nhà Lăng Dương (Lăng Dương là lingyang, Linh Đang là lingdang), nghe có vẻ trong sạch lại đáng yêu, Lăng Dương tưởng tượng ra hình ảnh một cô bé con mắt to, cột hai bím tóc thiệt dài, trên dây cột tóc treo hai cái lục lạc con.

Linh Đang Nhi là một acc nữ, nhưng cái này không quan trọng, có làm nhân yêu hay không không phải do bề ngoài quyết định mà phải xem có một trái tim nhân yêu hay không.

Lăng Dương có một trái tim đàn ông cho nên thân loli gì đó đều là phù du.

Lăng Dương còn có một trái tim yêu đàn ông, chơi acc nữ nếu có thể thuận tiện cưa luôn một anh giai thì tốt quá.

Nghĩ đến đây, Lăng Dương không chút do dự liên lạc người bán.

Trải qua một phen cò kè mặc cả, Linh Đang Nhi bị gán cho Lăng Dương với cái giá năm tờ Mao gia gia (năm tờ Mao Trạch Đông aka năm tờ 100 đồng), tiền mua acc cộng thêm tiền thuê nhà đã tiêu hết sinh hoạt phí tháng này của Lăng Dương.

Càng thảm hơn là, trường học đã bắt đầu nghỉ hè, căn tin nghỉ làm việc, hạn ngạch trong phiếu cơm hoàn toàn không thể sử dụng đến.

Cũng may Lăng Dương có dự kiến trước, khi chuyển nhà đã thuận tiện nhờ anh Gấu mua giúp một thùng mì gói, nếu ăn tiết kiệm, cách dăm ba ngày lại đến chỗ Từ Hiền ăn ké thì có thể kiên trì đến tháng sau.

Lăng Dương đã có một thời gian không đăng nhập trò chơi, chỉ download gói update thôi đã mất nửa giờ.

Đưa vào tài khoản mật mã, một tiểu loli ăn mặc thảm thương xuất hiện tại giao diện chọn nhân vật.

Tuy rằng Lăng Dương không trông cậy một tài khoản năm trăm đồng thì có thể mang trang bị tốt gì, nhưng thế này thì cũng quá bi thảm rồi, nhân vật cấp 80 còn mặc quần cấp 50, áo choàng là vật quá độ Lăng Dương đã đào thải từ cấp 60, càng ghê tởm hơn là đôi hài, nhớ không lầm là nhiệm vụ cấp 38 cho?

Duy nhất đáng giá là vũ khí trên tay, một cây quyền trượng tế ti mãn cấp thường dùng, bởi vì là trang bị kiếm được đã buộc chặt, cho nên không thể bán.

Lăng Dương thở dài một hơi, nhấn đăng nhập phía dưới nhân vật, đi vào một thế giới cậu vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.