Cảm Ơn Định Mệnh Đã Đưa Em Đến Bên Anh!

Chương 3: Đụng mặt



Lớp trưởng Mai Chi đứng lên nói :

-Chào bạn mình là Mai Chi đồng thời là lớp trưởng mìng đại diện cả lớp chào mừng pạn đến với 11A6 của từi mình.Từ nay bạn sẽ là thành viên của lớp._Vừa dứt lời thì cả lớp hưởng ứng bằng một tràng pháo tay vang dội trừ hắn ra.Hắn đang làm một việc rất ư là trọng đại đó là NGỦ.

-Cám ơn các bạn nha!hìhì._Nó rất vui khi lớp mình thân thiện như vậy.Nó quay lại hỏi bà cô:

-Cô ơi em ngồi ở đâu vậy?

-À em ngồi bàn 5 cùng với Thành Phong._Cô Hân nói xong thì bước ra khỏi lớp.Nó đi xún bàn 5 ngồi cả lớp ai củng nhìn nó cầu mong nó đừng bị gì.Sợ pretty girl của mình bị hắn "xử" vì từ đó đến giờ ai ai cũng biết chỗ đó không ai được ngồi ngoài Ánh Tuyết bạn gái cũ của hắn.Nó bước xuống đến bàn chổ hắn đang nằm ngủ ,nó nhỏ nhẹ:

-Bạn gì ơi! Mình ngồi ở đây nhé.-._Hắn vẫn không trả lời.Nó lay hắn ,đang ngủ bì lay dậy hắn bực mình quát:

-Ai ngon phá giấc ngủ củ bổn thiếu gia vậy?ăn gan trời à?

-Ơ...mình xin lỗi _ Nó vấn dịu dàng.Hắn nghe giọng nói trong trẻo,dịu dàng hẳn tò mò ngước mặt lên xem thì đập vào đầu hắn í lộn đập vào mắt hắn là một con người hoàn mĩ ẹp từng xăn ti mét.Hắn đơ vài giây trước vẻ ẹp của nó.Lấy lại thái độ lạnh lùng nói:

-Ai cho cô ngồi ở đây?

-Cô sắp tui ngồi ở đây ă?có vấn đề gì hả?_Nó hỏi hắn không nói gì úp mặt xún bàn ngủ típ.Cả lớp được phen ngạc nhiên.