Cảm Ơn Định Mệnh Đã Đưa Em Đến Bên Anh!

Chương 16: Ánh tuyết - Người con gái nham hiểm (1)



Đã mấy tuần qua Mana không có động tĩnh gì chắc cô ta đang âm mưu kế hoạch nào đó.Ánh mắt cô ta nhìn nó và nhỏ ngày càng thêm hận thù.Còn nó và hắn khoảng cách ngày càng gần kể từ ngày hôm đó hắn muốn bảo vệ che chở nó.Cái cặp kia thì khỏi nói đi đâu cũng dính như "sam".Tuy vậy mà lúc nào cũng cãi nhau chí choe chí chóe hà.Chẳng hạn như sáng nay nó đang đi vào trường hắn không biết ở đâu chui ra kêu í ới:

-Này,đầu heo lùn chờ tôi với_thiệt mà mới sáng sớm mà kím chuyện rồi muốn mặt đổi màu ý.Mặt nó hầm hừ quay lại:

-Lùn cái đầu anh ý tui cao mét bảy núi tui lùn,anh cao quá há tui đầu heo còn anh đầu lợn!!!_nó quát vô mặt hắn.(ể??đầu heo với đầu lợn cũng như nhau mà ta??)

-Cô lùn thiệt mà nhìn này tôi cao hơn cô cái đầu đấy nhá!!_hắn gân cổ cãi lại.

-Anh...._nó tức giận đùng đùng bỏ đi không thèm đếm xỉa tới hắn.Thấy mình hơi nhãm rồi chạy theo nó luôn.Bóng hai người vừa khuất thì sân trường thì sân trường nhộn nhịp lên bởi có sự xuất hiện của một cô gái cô ta bước ra từ chiếc Camry màu đỏ mấy nam sinh thấy gái đẹp thì tươm tướp tươm tướp à:

-Chùi ui hotgirl kìa bây!_nam1

-Uhm đẹp quá_nam2.Được khen ả cãm thấy thích thú.Miệng cười tươi mún tét hàm hạ luôn.

-Chời!vậy mà đẹp gì?_nữ1

-Ừ không bằng một phần của HA Thảo Nhi của tụi mình nữa(HA là từ viết tắt của hotgirl và angel)_nữ 2

-Đúng đúng!!mấy má nói đúng đó_thằng giới tính thứ 3 lên tiếng.

-Chính xác chính xác_cả đám đồng thanh.Ả tức tối không ngờ ả chỉ đi có gần một năm thì cái danh hotgirl đó vào tay người khác.Ả cười nham hiểm rồi đây ả sẽ "hỏi thăm" nó sớm thôi.