Cách Vách Kia Sống Chết Muốn Hiến Thân….

Chương 13



Chuyên ngành học của tôi là marketing, lý thuyết học được một đống lớn, trên thực tế tất cả đều là phí công, ra ngoài tìm việc làm, câu hỏi phỏng vấn đầu tiên vĩnh viễn là “Đã có kinh nghiệm hành nghề hay chưa”.

Đương nhiên không có.

Marketing có yêu cầu quá cao đối với thực tế, tất cả đều dựa vào thành tích để nói chuyện, các sinh viên cùng cấp với tôi có không ít người đã bắt đầu tìm kiếm kinh nghiệm trong đội ngũ marketing từ năm nhất, hiểu rõ hiện trạng trên thị trường. Thời điểm tôi khảo thi cũng đã không trông chờ về sau có thể vận dụng chuyên ngành này, ban đầu chọn nó cũng chỉ vì có chút muốn tìm hiểu về đường lối marketing.

Tôi không nghĩ tới có thể nhận được thông báo  phỏng vấn của Tân Sinh.

Công ty Tân Sinh mới thành lập chưa đến mười năm, nhưng cũng có thể được tính là một công ty khoa học kỹ thuật có chỗ đứng vững chắc. Nó được dân mạng gọi đùa là hộ chuyên ngành công nghệ đen*, cho dù là điện thoại, máy tính hay là những thiết bị thông minh khác đều đi trước thế giới, có người trong nghề nói nhóm nghiên cứu của công ty Tân Sinh có giá trị đến hàng chục tỷ ——  tôi cảm thấy cỡ đó, sau khi nhìn đến trình chiếu trò chơi thực tế ảo của bọn họ tại buổi họp báo.

(*Nguyên văn hắc khoa kỹ “黑科技”: bắt nguồn từ bộ anime Full Metal Panic dùng để chỉ phạm trù vượt xa tri thức và khoa học kỹ thuật của nhân loại ngày nay,  tức là khoa học kỹ thuật hàng siêu đẳng, khoa học kĩ thuật hoặc là sản phẩm thiếu căn cứ khoa học đồng thời trái với nguyên lý tự nhiên.)

Nguyên bộ thiết bị trò chơi tôi đang dùng hiện tại đều là bản giới hạn duy nhất trên toàn cầu để kỷ niệm chín năm của công ty Tân Sinh, bên trong rút thưởng.

Cho dù mua qua sản phẩm gì ở công ty Tân Sinh khách hàng đều có cơ hội một lần rút thưởng, thời điểm tôi biết được mình chính là người đoạt giải quả thực mừng như điên.

Mọi người đều biết marketing đối với loại công ty công nghệ cao này mà nói chính là có cũng được không có cũng không sao, sản phẩm xuất sắc chính là tuyên truyền tốt nhất, nhất là điện thoại, máy tính… người người đều sử dụng, người người đều đã dùng qua sản phẩm điện tử, những người đang theo đuổi xu hướng mới mua kiểu mới nhất, vừa lên tay liền biết thứ này có tốt hay không; kiểu cổ điển của người mua là luôn xem trọng giá trị đồng tiền, dùng một khoảng thời gian liền biết rõ chênh lệch sản phẩm của Tân Sinh với những công ty khác.

Vì giá cả cao hơn rất nhiều, nên sức ép của công ty Tân Sinh cũng buộc phải tăng lên, bọn họ thậm chí đã từng làm ra loại chuyện không mở họp báo, trang bị thêm các liên kết trực tiếp của sản phẩm tại các trang web chính thức ——  bởi vì bộ phận chủ chốt của công ty đều là mấy loại chết dí ở nhà không ló mặt, người chịu trách nhiệm cho buổi họp báo sau khi xin nghỉ, không có ai nguyện ý thế chỗ.

Tổng tài tính toán, được, mở họp báo cái gì, dù sao thành phẩm hiện tại cũng không nhiều, liên kết trực tiếp, dự định bán mười nghìn bản di động “Tân Sinh 5” trên toàn cầu.

Một nghìn di động trong vòng nửa giờ đã được mua sạch.

Dù sao công ty Tân Sinh chính là lợi hại như vậy: Gần mười năm mới cho ra năm mẫu di động, cách hai năm một lần mới ra một mẫu di động mới, mỗi một mẫu di động sau hai năm đều sẽ trở thành đối tượng tranh nhau bắt chước của những công ty khác sau.

Chênh lệch trong đó thật giống như từng thế hệ di động, của người khác là theo đời một hai ba, thế hệ của Tân Sinh rồi lại cố tình cách biệt rất lớn, đời một vừa qua là đời ba, sau đời ba là đời chín, dù sao chính là gắt gao đè bẹp người ta.

Cho nên công ty Tân Sinh gọi tôi một sinh viên marketing đến để làm gì?

Tôi không tìm ra manh mối.

Nhưng với tư cách người hâm mộ trung thành của Tân Sinh, cho dù bọn họ thông báo nhầm đối tượng tôi cũng sẽ đi.

Thời gian phỏng vấn là ba giờ chiều, địa điểm chính là một công ty vốn là chi nhánh của Tân Sinh. Tôi không biết nên chuẩn bị cái gì, cũng không có tài liệu gì có thể mang theo, cho nên cuối cùng chỉ là tiêu tốn thời gian chọn lựa quần áo…

Tôi khẳng định không vào được Tân Sinh, đây không phải tự coi nhẹ mình, tôi chưa từng giành được giải thưởng gì, chưa bao giờ tham gia mấy hoạt động không phải ép buộc, có đôi khi hoạt động ép buộc cũng không tham gia, tích điểm cũng bỏ, trừ phi người phỏng vấn bị teo não, bằng không thì tôi tuyệt đối không có khả năng được chọn.

Tóm lại tôi vẫn đổi thành một bộ tây trang màu đen có vẻ nghiêm túc thích hợp cho phỏng vấn, thắt cái cà vạt màu đen duy nhất của tôi, thấp thỏm bất an mà bước lên tàu điện ngầm.

Nhưng lúc sau lại xảy ra một chuyện không thể chống đỡ được, một cô gái trẻ làm đổ trà sữa vào ngực tôi—— tình tiết giống như trong phim điện ảnh! Tôi không tin có người lại có thể ngã được trùng hợp như vậy!

Nhưng tôi cũng không phải cao giàu đẹp trai, đây cũng không phải tiểu thuyết tình cảm, cô gái trẻ đổ trà sữa vào ngực tôi làm gì?

Cô ta khẩn trương dùng khăn tay lau cho tôi, lớp trang điểm trên mặt mang theo mùi thơm thoang thoảng, ngực lớn mềm mại dán đến gần, cọ qua cọ lại trên tay tôi, tôi cảm thấy toàn bộ tàu đều bị chúng tôi hấp dẫn, xì xào bàn tán “xem cậu trai kia đang chiếm tiện nghi con gái người ta kìa”.

Nhất là khi cô ta nhỏ nhẹ nói: “Thật xin lỗi, em lau sạch cho anh rồi.”

Ai muốn cô lau, nhìn lớp sơn trên móng tay cô, hết ngôi sao đến vương miện, còn không phải lại mang đến tiệm giặt ủi.

Tôi không thiếu chút tiền này. Lại nói tiệm giặt ủi giặt xong cũng sẽ giao qua cho tôi, tôi còn có thể cho cô đến nhà của tôi hay sao.

Cho nên tôi khéo léo từ chối đề nghị của cô ta, hơn nữa ở trạm kế tiếp liền lập tức xuống tàu, gọi xe quay về chung cư thay quần áo, lại gọi xe đến công ty phỏng vấn.

Không ngừng không nghỉ*, cũng đã trễ gần hai mươi phút.

(*Nguyên văn 紧赶慢赶 khẩn cản mạn cản: đuổi theo không ngừng (sử dụng cặp từ trái nghĩa để tạo thành câu.)

Công ty Tân Sinh nhìn từ bề ngoài cực kỳ có cảm giác khoa học kỹ thuật của tương lai, muốn tôi nói cụ thể tôi cũng không hình dung ra, dù sao vừa nhìn qua căn bản nhìn không thấy cao ốc, chỉ có thể thấy cuồng thảo* của Tân Sinh.

(*狂草 cuồng thảo: Chữ thảo (thảo thư) là thư thể được viết nhanh nhất, bút pháp phóng khoáng. Cuồng thảo là chữ thảo viết điên cuồng.)

Kiểu chữ là một loại vô cùng ít gặp, giống như giọt mực.

Trước quầy là một cô gái tướng mạo vô cùng đoan trang, hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, nụ cười tiêu chuẩn thân thiết, lúc nhìn đến tôi rồi lại hơi sững sốt một chút

…. Mặc thành thế này tới đây phỏng vấn, tôi cũng không muốn a.