Thông tin truyện

Cách Tuần Phủ Lừa Thê

Cách Tuần Phủ Lừa Thê

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.0/10 từ 1 lượt

Nam chính của chúng ta chính là bởi không chịu nổi sự thúc ép của tổ mẫu mình, vì muốn cho cháu mình sớm có con mà ngày nào cũng đưa các cô nương vào phòng hắn, bà chưa từng sợ hắn quá sức lao lực mà chết thế nên hắn mới tìm cách để trốn đi. Cầu xin hoàng thượng ban ân cho tước vị tri phủ ở Giang Nam điều tra tham nhũng, hắn chỉ muốn chạy nhanh nhanh, xa xa để cho đầu mình thanh thản, mà cũng chính vì thế nên hắn mới gặp được người con gái mà cả đời hắn luôn mong đợi. Cơ duyên xảo hợp, hắn tình cờ gặp được Cầu Hi Mai, là một cô gái giả nam trang bán tranh vẽ kiếm sống, quan niệm học thức của nàng khiến cho hắn vô cùng ấn tượng và kinh ngạc, chính vì thế mà hắn vẫn luôn chú ý đến nàng.


Biết nàng và trượng phu của mình hòa li, hắn liền nhanh nhanh chóng chóng hỗ trợ đem nàng cùng người thân của nàng sắp xếp ổn định, sau đó lại hai ngày ba bữa rảnh rỗi tìm cớ chạy đến chỗ nàng, xoay quanh nàng, quấn quýt nàng, tìm mọi cách khiến cho nàng phải chú ý đến hắn, chỉ cần là việc của nàng, hắn liền muốn chen một chân vào xử lí. Nhìn nàng vá áo cho hắn, vì hắn mà nấu cơm, hắn cảm thấy lòng mình khi đó thỏa mãn hơn bao giờ hết. Chẳng dễ dàng gì mới khiến nàng đáp ứng trở thành vợ hắn, hắn liền thề với nàng cả đời hắn chỉ có mình nàng, sẽ cho nàng hạnh phúc trọn vẹn nhất, chính là một đời một kiếp một đôi người mãi mãi cũng chẳng lìa xa.


Nhưng chẳng thể ngờ hắn vừa dứt lời lại nhảy ra một nữ nhân muốn cùng nàng chung chồng, hắn lo sợ a… lo sợ tâm can tiểu bảo bối nhà mình vì vậy mà vứt bỏ trượng phu, thế nên mới càng phải đẩy nhanh tiến độ lừa nàng về phủ. 

Bình luận truyện