Thông tin truyện

Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Nàng là cao thủ võ lâm xếp thứ ba thiên hạ, chẳng may luyện công bị tán loạn chân khí tẩu hỏa nhập ma, không thể tùy ý vận công, ngày nào chưa trị dứt được thì ngày đó vẫn còn nguy cơ mất mạng. Bởi vậy nàng nghe lời sư công phải tìm gấp một phu quân để lấy dương bổ âm áp chế xuống. Vừa hay trong nhà có sẵn cô em gái đã đính hôn từ nhỏ nhưng nay không muốn gả nữa, dưới sự lừa phỉnh của bà mẹ kế và ông bố cặn bã, nàng bèn nhảy luôn vào màn diễn thay mận đổi đào. Nào ngờ đúng hôm cưới hỏi, anh chồng võ tướng lại biến đâu mất tăm. Thôi thì có bái đường hay không cũng mặc, đã kết hôn rồi thì quyết theo tới cùng, việc cấp bách là phải động phòng càng sớm càng tốt.  

Cơ mà gia thế nhà anh chồng đây hơi bị khủng, lại đang gặp phải tội nạn lớn, đắc tội hoàng đế. Nhưng nàng mặc kệ. Việc của nàng là chăm chỉ làm dâu hiền vợ thảo, chuyên tâm lo việc bếp núc. Sự tình ngoài kia không liên quan đến nàng. Nàng không thèm bận tâm. Qua ít lâu cùng kề vai sát cánh thì tình cảm cũng từ từ nảy sinh và ngày càng sâu đậm. Mỗi tội anh chồng hơi sợ trước cô vợ quá sức chủ động của mình. Chưa bái đường mà đã đòi động phòng. Cơ mà hắn thích!

Danh sách chương

Bình luận truyện